Yes , film chọn cách thể hiện tình cảm rất lạ là thế ^^ . Như khi Ben biết về người cha ruột của mình rồi cõng ông ấy đi ngắm cảnh bình minh cuối đời đấy thôi .
Ben phải đi lúc đó là không muốn khi con mình bắt đầu có ý thức (3-4 tuổi) biết về một người cha càng lúc càng trẻ đi và là chồng của mẹ mình , một người mà không thể trở thành một người cha tốt , một người chồng tốt theo thời gian được .
Anh hành động có vẻ tàn nhẫn ...nhưng ai biết được những suy nghĩ phía trong qua những tấm thiệp anh viết cho con gái nhưng không gửi .
Cũng mới nghĩ đây , có người trách Brad đóng với vẻ mặt lạnh nhạt quá không "tình cảm" . Nhưng ngẫm lại một người ngay từ khi ấu thơi đã biết mình là một ông lão và yếu đuối đến thế nào , một người mà tuổi thơ đã trải qua những suy nghĩ , những trải nghiệm mà không phải ai cũng hiểu được thì ta không nên đòi hỏi anh ta phải thể hiện tình cảm hoặc như thế nhìn khắp nơi là hoa được ^^ . Cũng như Forest Gump một anh chàng khờ khạo , Ben bên trong vẻ ngoài lạnh nhạt là một trái tim rất chung thủy và có trách nhiệm ....
À mà thôi , dầu sau thì đây là mấy suy nghĩ lan man sau khi xem lần thứ 2 . Tớ thích những thứ mà film này muốn nói , cho nên bạn nào không thích cũng đừng ghét nhé