The Dark Knight Rises (2012) - Christopher Nolan --- Blu-ray + DVD: NOW!!!

Đoạn cống ngầm là đoạn solo tốt nhất trong các phân khúc close combat ở phần 3 này rồi... còn lại thì đoạn nào cũng thấy kịch và ngô nghê hết... Nếu soi thì thấy rõ có mấy đoạn anh Bat chưa đánh mà lính đã lăn quay ra ôm mặt rồi, ảo tung chảo... Đoạn cảnh vs cướp thì rõ nhất luôn, nhìn thì đông nhưng chẳng có 1 cái đấm nào ra hồn hết. Có chăng có đoạn Bane lúc hở mặt nạ đấm còn nhanh và có lực, còn lại thì...=3= Sáng xem lại thì đến đoạn đuổi theo Talia cũng lỗi tùm lum, The Bat bay ngay cạnh cái tumble, lúc nó quay nòng bắn 2 phát nhìn rõ hướng dính 100% vào The Bat luôn mà The Bat ko bung... chưa kể đoạn kế Selina bắn trực diện cái xe tumble nhưng xe khi dính đạn và nổ thì lại phia sau đít...=3=

Nói chung close combat cứ như Borne hay Taken thì phim này perfect... Được như thế mà thằng nào còn chê là "đấm phát chết nuôn"....:4cool_doubt:
Tiếc thế đấy, Batman của Nolan gần đạt đến hoàn hảo rồi, thọt ngay combat mới đau chứ. Nếu không có thể đạt đến tầm của TLOR rồi. Coi như là chút tiếc nuối cho 1 trong những trilogy xuất sắc nhất. Nếu có reboot đúng là chỉ mong vào tay Peter Jackson thôi
 
Trong phim thì nói gì, trong truyện mới thấy độ ảo khi ở tù biệt giam mà giấu nguyên bộ giáp vào trong giường :)) Iron Man vs. Whiplash.

Ko rõ hoàn cảnh trong truyện thế nào, còn vd như chú Stark này cũng bị như Wayne: bị đánh gãy xương, lột sạch đồ, bất tỉnh nhân sự, quẳng vào 1 cái hố ở miền nào đấy đếch biết thì khả năng ảo đc là hơi thấp (tất nhiên nếu đạo diễn muốn thì thế nào chả đc)

Tiếc thế đấy, Batman của Nolan gần đạt đến hoàn hảo rồi, thọt ngay combat mới đau chứ. Nếu không có thể đạt đến tầm của TLOR rồi. Coi như là chút tiếc nuối cho 1 trong những trilogy xuất sắc nhất. Nếu có reboot đúng là chỉ mong vào tay Peter Jackson thôi

Mình thấy chưa cần nói đến combat, kịch bản phim cũng đã có vấn đề đáng nói rồi :8cool_matrix:
 
Nói cho ngay thì Stark vào tù nhưng vẫn bị sai đi làm đủ các việc nên có cơ hội và nguyên liệu, mà nguyên liệu là động cơ máy giặt, pin máy MP3, sắt tấm vụn, xoong chảo, bóng đèn, lò xo...
Ở đây chỉ giả định là nếu chế giáp thì có thể khó chứ làm 2 cái vuốt để leo tường thì khó gì, để nhốt được Stark thì The Pit là vô nghĩa :))
 
Coi lại phần 1 ảnh tay trắng rời bến cảng ra đi tìm đường cứu nước suốt 7 năm còn ok thì trở về có xá gì...vùng đó cũng ko phải hoang mạc mà vốn là lãnh địa của 1 tên tướng nào đó, kiếm được làng nào đó bắt xe đò là xong...

Chỉ thắc mắc là tại sao sống dưới tù mà cái anh cầm dây an toàn bên miệng giếng đô cọn thế, đo hơn cả Bane, chắc tù đó có chế độ ăn tốt lắm, thiếu mỗi gái thôi chứ ở cả đời chắc cũng được, có cả tivi coi giải trí :))


Cái Ti-vi là thứ duy nhất để giải trí đã bị anh Bat đập mất T_T.
 
Batman có giết ng đâu nên cứ yên tâm là các anh ấy đều có cơ hội trở lại hết 8->

khúc cuối anh Bat phóng tên lửa chết thằng lái xe nên em Talia mới qua ngồi lái đấy bác :(
 
công nhận xem batman của Nolan thích mấy cái câu thoại phết =)) Bane máu xử Batman quá nên định giết luôn "thôi thì mày tự tưởng tượng ra đám lửa đi" =))

mà đang xem hay thì khúc đấy tự dưng lại lòi ra Talia là chủ mưu,éo thấy bất ngờ gì chỉ thấy hụt hẫng vl =)) tự dưng Bane bị dìm hàng từ thằng chủ mưu thành thằng vệ sĩ =))

mong sau lần tới đạo diễn nào làm tiếp thì cho lại Joker hay Riddle đi,khoái 2 anh này =))
 
Chỉnh sửa cuối:
em Talia có qua? boob ngon vãi nhị, anh Bat thật sướng
phim mà có đánh đấm đc như game Akham City thì......
 
bị gãy xương sống mà mấy tháng sau anh ấy đã chạy nhảy quả là quái vật :3cool_angry: ông bố nuôi của mình là cựu binh mỹ, sức khỏe cũng thuộc hàng khủng mà bị chấn thương cột sống (chưa tới mức gãy lưng) cũng gần 10 năm vẫn còn đau :5cool_sweat:
 
Ai bảo Batman không đau, chẳng qua là anh ấy chịu đau giỏi :))>
 
Nhìn quả Bane lên gối Bat cũng thốn thốn =)) Cảm giác chỉ đúng từng đó lực thôi là Bat đủ gãy lưng. Nếu mạnh hơn thì còn nặng nữa =))

Mà bộ suit trông thế chứ def cũng ko cao lắm nhỉ :-?
 
Nhìn quả Bane lên gối Bat cũng thốn thốn =)) Cảm giác chỉ đúng từng đó lực thôi là Bat đủ gãy lưng. Nếu mạnh hơn thì còn nặng nữa =))

Mà bộ suit trông thế chứ def cũng ko cao lắm nhỉ :-?

Phần 2 có đoạn sửa lại bộ giáp, nhớ mang máng thì giúp Bat hành động nhanh hơn, linh hoạt hơn nhưng bù lại bị dao đâm, cận chiến thì vẫn thương tích đầy mình như thường.
 
bat bị bệnh gì ở đầu gối ấy nhỉ? sao bình thường thậm thọt mà lúc trong the pit lại khỏe thế
 
Chấn thương khi làm nv thì phải, nhg từ sau khi hết tội phạm a ý ko thèm chữa nữa.
 
cái đầu gối hình như là giả bộ để có lí do giam mình trong nhà thôi, chứ lúc chưa lắp cái cố định gối vẫn leo qua cửa sổ, ngồi xổm soi két sắt tốt, chắc nó có chấn thương nhưng ko đến độ lúc nào cũng phải xài nạng...
 
Chấn thương khi làm nv thì phải, nhg từ sau khi hết tội phạm a ý ko thèm chữa nữa.

Đoạn cuối phần 2 bị ngã cứu con của Jim Gordon nên bị thuơng đấy
 
đã biết tại sao batman sống đc giữa toàn bọn dị nhân quái nhân chưa vì anh ấy có khả năng thoát hiểm cao nhất nhóm :">
 
Anh Bane đoạn đầu bá đạo,k ngờ đoạn cuối gặp gái cái ngu ngu lại,làm hụt hẫng vãi,k có boss ẩn còn hay hơn..
Giong anh bane giống mấy ông kể chuyện cổ tích=))
 
ờ thất vọng giọng anh bane vãi nghe cứ thốn thốn sao ấy :-s
mà đoạn cuối làm cho anh bane giảm phông độ vãi:(
 
Ta lại cực khoái giọng Bane, rất tỉnh bơ nhưng là cái sự tỉnh bơ của 1 kẻ đầy sức mạnh và tàn bạo...đặc biệt là khúc "Tao đang phân vân nên bẻ gãy cái gì của mày trước. Tinh thần ? Hay Thể Xác ?" Crack !!!

Còn đoạn cuối xử Bane bằng súng là phải đạo rồi, đồng ý là em mèo mà nhảy vào co-op với Bat hạ Bane thì hay đấy nhưng đang đặt trong tình thế bom sắp nổ thì có súng dại gì ko xài...
 
Back
Top