trubatgoi
Legend of Zelda
- 18/6/05
- 931
- 1
Vâng ! 1 kẻ làm được, mà lại là trẻ con làm được. Thì cả thế giới không ai làm được. Quan niệm của các bạn nhu thế thì tôi lạy các bạn luôn.
Còn cái trương đoạn anh Bruce mất sụn chân mà vẫn còn leo trèo nhảy được =)
Vâng, tôi đã hiểu Gamevner này nhiều anh tự tin thế nào rồi. Tôi xin thua
Dùng dậy buộc quanh bụng, leo qua cửa sổ, rơi tự do xuống, tới đúng chỗ thì dùng nút bấm cho dây dừng lại, ko cần xài tới chân là mấy.
Đoạn nhảy thì là phép phóng đại để nói lên ý nghĩa của nhà tù đó, được chưa? Biết xài mấy từ như trường đoạn, góc quay này nọ, mà cái ý nghĩa đơn giản vậy ko hiểu à? Chắc học quay phim tài liệu ko nhỉ, biết canh sao cho khung hình có bố cục, đủ chi tiết, còn đầu óc thấp kém, đâu nghĩ ra mấy phim có ý nghĩa như vậy nhể
Bắt lỗi thì bắt khúc cuối Bane và Bat đánh nhau, mấy thằng quần chúng đứng quơ quơ tay mà ngứa mắt kìa. Hay là khúc con Talia chết nhìn giả gì đâu ko bắt, bị mọi người chửi là đúng.
Bạn làm tôi nhớ tới thằng chiêm tinh gia gì đấy, đi bắt lỗi vị trí của mấy vì sao trong phim titanic ko đúng




plot lúc đầu liên tục đề cập tới chi tiết này, chính miệng Bane cũng bảo đc sinh ra từ bóng tối hay từ prison gì đấy ko nghe rõ lắm, bị bọn trẻ con nó hò hét chả nghe đc gì
ai đời có cái nhà đi xem phim dắt theo tận 5 đứa trẻ con bé tí vào xem phim này
khi anh có tư tưởng sợ hãi và muốn an toàn, anh buộc dây cho chắc để có rơi cũng ko đến nổi chết, nhưng cái sự an toàn này cũng là cái níu chân anh khiến a không thể bật xa như mong muốn, ngược lại khi kô có sợi dây, không có sự an toàn nhưng sự quyết tâm của anh nâng lên rỏ rệt và kết quả đến với anh là mỹ mãn, ở Talia còn nhỏ là sự tò mò khám phá của 1 đứa trẻ, ở Bruce là cảm được những lời khuyên, sự trãi đời từ 2 người lớn tuổi vì thế mà 2 đứa thoát đc, ở đây muốn nói đến sự dám làm chứ ko phải là nghĩ, hình ảnh đám tù nhân cổ vũ hết mình cũng là cách họ đặt niềm tin vào người dám làm những cái họ ko dám.