- 16/10/06
- 3,092
- 4,381
Thì cũng biết là anh ý suy luận thế này, nhưng mà thật ra suy luận thế thì... hơi ngu. Nó ngang với việc hôm nay nhặt được tờ 500k ngoài đường, hôm sau thấy thằng bạn mình bảo ko hiểu tao mất đâu 500k rồi, thế là lại ra đúng chỗ hôm qua nhặt được 1 tờ 500k nữa.Blake tìm được một chú chết đuối cũng ở cái miệng cống đấy nên chắc đoán được, đoạn sau thấy Gordon chui vào cống thì nếu bị thương thể nào cũng trôi ra miệng cống thì ra đấy đón thôi.
Mình xem xong phim này thấy thích ở cái không khí phim, nhân vật Bane (ko bằng Joker), và nhạc phim là chính. Còn phương diện kịch bản thì phải nói là kể từ Inception, Nolan đã 'lost it'. Cảm tưởng ông này muốn tạo cho phim của mình một cái vẻ trí tuệ, sâu sắc gì gì đấy, nhưng càng cố lại càng tự sa vào cái bẫy của chính ổng làm cho nhiều tình tiết trở nên rất là đần độn.
Như đoạn cướp máy bay của Bane chắc là để thể hiện năng lực thằng này, nhưng nghĩ kỹ ra thì kế hoạch đấy chỉ được cái ngầu, còn đâu khá là thừa thãi và chả hiểu sao mà lại thành công. Rồi đoạn cảnh sát lao vào hỗn chiến, vì muốn tạo 1 cảnh thật epic nên đã bỏ qua logic, tự nhiên cho 2 bên vứt hết súng ống đi lao vào nện nhau.
Vào IMDB đọc được bài này còn ngộ ra nhiều thứ ngớ ngẩn hơn trong kịch bản phim:
http://www.comicbookmovie.com/news/?a=64971





