- 18/10/05
- 2,640
- 1,953
Uh thì nhớ (mà chắc chỉ nhớ vì cái giọng khò khè của anh í là chính
)
)
Follow along with the video below to see how to install our site as a web app on your home screen.
Note: This feature may not be available in some browsers.
)


Nhưng trớ trêu là phần 3 này lại hơi feel cho anh Bat một tí, nhất là đoạn ôm bom lao ra biển (còn p2 thì ủng hộ Joker toàn tập từ đầu đến cuối
). Cái nữa là p3 này tuy ko hay nhưng lại có riêng mấy cảnh có giá trị xem lại, như đoạn svd hay đoạn leo giếng, Nolan đúng là bậc thầy của manipulation 
Nhưng có 1 cái khác nhau hiển nhiên giữa 2 cái sao và sao ấy.Có plothole thì ko nói. Bới lỗi toàn kiểu sao trong tình huống này A ko làm thế này có phải hay hơn ko, hay là sao chỗ kia thằng B ko làm thế nọ có phải tiện ko...thì nghỉ xem phim cho khỏe, muốn cái gì cũng hợp lí sát mức đời thực thì sao Bane ko giết luôn Batman cho rồi hoặc Batman ko lái the Bat bắn chết toi Bane luôn...phim kết sớm đỡ phải kéo hơn 2 tiếng...
mợ hồi phim mới ra thì khen kịch bản hay quá dẫn dắt hay quá, epic quá, chỉ action là lởm...giờ thì kịch bản đầy lỗi ra, làm dở ẹc ra, action cũng lởm, phim đáng vứt sọt rác...
nể mấy cha ngồi bới lỗi vãi lái...

Nếu để Bruce phải ngẫm nghĩ được là phải vượt qua nỗi sợ của mình, hay suy luận được điểm yếu của Bane là cái mặt nạ. Chứ giải thích ở đâu ko quan trọng, người xem vẫn thấy anh Bat ăn may mới thắng chứ chả thấy nghiên cứu hay prep gì hết.Đoạn này thì hơi oan cho anh Bat, anh làm thế để kêu gọi nhân dân thành phố đứng dậy chống Bane (vì cops bị nhốt hết rồi, nhân dân cần có 1 ng đứng lên làm là cờ đầu để nổi dậy, cái này cũng hợp logic thôi)Spider-man, X-men trilogy cũng vậy.
Nolan làm phim từ lúc chú bat quay lại bắt đầu làm linh tinh, toàn thích làm mấy cảnh coi có vẻ epic mà phi lí vãi ra. 1 mình đơn độc đối đầu với cả đội quân đang vây hãm thành phố + 1 đống con tin mà chú Bat chơi trò thách thức công khai bằng cái hình con dơi cháy to tổ bố, rồi tổ chức màn solo đầy quân tử tàu mà ta đã thấy, chứ ko thèm chơi style bí mật tấn công, đột kích hay làm gì để lợi dụng điểm mạnh của mình đang có (Bane ko biết bat đã về). Chú bat ngoài ý chí ra thì chả có tí trí tuệ hay mưu lược đếch gì cả, haizzz.
Nội gián thì phải đến cùng, Talia vẫn nằm vùng thì mới biết đc kế hoạch của cảnh sát lẫn quân đội để anh Bane còn đề phòng bị bật lại chứ.
Bane phán thế cũng ko ổn, vì quân trung thành với Bane cực ít, phần lớn là bọn cơ hội trong nhà tù ra với bọn officals biến chất thôi, thế nên phán câu đó hiểm họa bị quân mình cắn lại là khá lớn. Bên cạnh đó, thực chất Bane cũng muốn bảo vệ Talia là ng trực tiếp cầm cái kíp nổ.Vậy thì chẳng phải kế hoạch thông minh hơn nên là lắp cho xong cái block đã rồi hẵng đánh gì thì đánh sao -,-. Thế bây giờ giả sử dàn quân ra chuẩn bị charge Braveheart style, thằng Bane nó ra phán 1 câu "Thằng nào tiến thêm 1 bước bố cho nổ tung Gotham" (sao nó ko làm thế nhỉ?), thì ngồi nhìn nhau à -,-

Đoạn này thì hơi oan cho anh Bat, anh làm thế để kêu gọi nhân dân thành phố đứng dậy chống Bane (vì cops bị nhốt hết rồi, nhân dân cần có 1 ng đứng lên làm là cờ đầu để nổi dậy, cái này cũng hợp logic thôi)
Uh thì nhớ (mà chắc chỉ nhớ vì cái giọng khò khè của anh í là chính)
http://f.kulfoto.com/pic/0001/0029/O36qF28567.jpg



Hero tốt ko có nghĩa là villain cùi đi. Tỉ như Spider-man 2, X-men 2 làm hero lẫn villain đều tốt, có ấn tượng, đặc trưng riêng, khá cân bằng nhau, ko dìm hàng cái nào quá như batman này cả. Thử xem sau khi xem xong trilogy này, người ta nhớ đến ai, Joker, Dent, Bane, Bruce Wayne hay Batman?

. Còn Joker thì giỏi thế nào thì giỏi nhưng thực sự không khoái cái kiểu tâm thần khùng khùng đơ đơ mát mát cho lắm.
Tại vì phần lớn cảnh sát lúc đó vẫn chưa được cứu chứ sao.Cơ mà đoạn đốt lửa hình dơi sao không nghĩ là đốt cho Bane và cảnh sát thấy?
Có ý kiến cho rằng sao Batman ko len lén mà hạ Bane và đồng bọn. Mình ko đồng tình vì điều đó không thể với khoảng thời gian ít ỏi và lực lượng của Bane được đôn lên nhiều nhờ đám tù, chưa kể rải rác khắp thành phố. Do đó, giải quyết bằng 1 trân đấu giữa Cảnh sát và cướp nhanh gọn lẹ hơn nhiều vì đã sẵn có căm thù, danh dự và được buff thêm bởi 1 tay to là Batman và The Bat.
Chả lẽ tin mật thế mà em Talia ko thèm báo cho Bane, để chú bat tung hoành tự do cứu hết cảnh sát ra 