The Elder Scroll V: Skyrim - That I Hate

Trong Skyrim, bạn ghét...


  • Total voters
    147
Status
Không mở trả lời sau này.
Tớ đọc trên thì thấy có vài cách vào Dark Brotherhood, tham khảo ở đây.

http://elderscrolls.wikia.com/wiki/The_Dark_Brotherhood_(Skyrim)

Đơn giản nhất là ban đầu hỏi chủ quán trọ ở Whiterune, sau đó qua Windhelm tìm thằng Aventus Aretino , rồi thực hiện nhiệm vụ Innocence Lost, đến Riften trảm con già ở Horrorall Orphanage.

Một vài ngày sau đang đi trong thành sẽ có thằng Courier đến đưa 1 lá thư : I know you và có hình bàn tay của Dark Brotherhood.Bạn chỉ cần vào quán trọ làm 1 giấc rồi sẽ có 1 chị ở Darkbrother đến phục vụ từ A-Z, Bj cũng có ;)

Thanks bạn mình vào đc DB rồi :-x
Sau một đêm ngủ với vợ :"> mình sải bước trên con đường trải đầy nắng vàng của Whiterun, tay nhặt lá chân đá ống bơ thì có đứa bé chạy qua rồi nói:"I hope monters eat u '@^@|||" *mình có làm j xấu đâu mà cả đứa trẻ con cũng ghét =((, có mỗi tật xấu là thỉnh thoảng đêm khuya thanh vắng cậy cửa vào vơ vét nhà dân thôi:">* mà lần nào mình cũng pocket e Aela đc 800 gold :|
 
Mấy cuốn sách mình đọc xong có cần dùng tiếp không nhỉ? Mình toàn take nó sau khi đọc xong mà giờ thấy gần full rồi chắc bán bớt quá mà mỗi lần đọc hình như cũng tăng lv ấy nhỉ :-?
 
Mấy cuốn sách mình đọc xong có cần dùng tiếp không nhỉ? Mình toàn take nó sau khi đọc xong mà giờ thấy gần full rồi chắc bán bớt quá mà mỗi lần đọc hình như cũng tăng lv ấy nhỉ :-?
Một số cuốn tăng 1 level skill vì vậy nên đọc hết. Sau này 1 số quest phụ cần nên tốt nhất cất hết vào 1 cái tủ trong nhà, cần thì lấy ra thôi.
 
sưu tập đủ bộ rồi để lên giá sách cho đẹp =)
 
Mấy tên này mà thấy mình đi một dungeon ra mua 4 cục grand soul chỉ để sạc đồ chắc khóc thét >:).

Lật kèo Boethiah, Molag Bal và Silver-Blood đấu với Forsworn:

[spoil]
Molag Bal: Cái chày xét cho cùng cũng dỏm. Lúc tìm được lão Logrolf bắn chết lão ấy luôn là xong. Molag bó tay, cái altar sẽ bị disable.
Boethiah: Đúng là vẫn đòi hiến tế nhưng đơn giản là... cứ thảm sát cả đám là xong =,=.
Silver-Blood vs. Forsworn: Đi theo Madanach đến cửa ra, trong khi nói chuyện thì để đám Forsworn chạy ra ngoài hết. Trước khi Madanach ra đến cửa thì khử lão rồi ra ngoài, lúc này Thornar + Guards sẽ đánh với đám Forsworn - Thonar thường sẽ chết trong đám này <~. Nên ra lúc nửa đêm để tránh chết oan dân thường - mất quest ^^.
[/spoil]

[spoil]Boethiah thì mình đến đó gặp đám cướp xong nó giao Q dụ dỗ 1 thằng đến để hiến tế, tức mình chém hết cả lũ thì lại đến phiên boethiah nó dụ dỗ bảo mình làm champion cho nó và lại tiếp tục đi dụ dỗ thằng nào đó .... bó chiếu chả biết làm sao nữa.

Molag Bal thì sẽ thử xem sao. còn cái silver-blood với forsworn thì nếu ko đam mê cái set của bọn nó thì giết phứt madanach rồi 1 mình trốn ra ngoài là xong. fus ro da cho nó nằm rồi tùng xẻo thì bọn bên ngoài ko vào cứu kịp đâu. Lúc thoát ra định quay lại tùng xẻo bọn kia ai dè ko quay lại được nữa =))
[/spoil]

@madoi: ko đọc được thì cứ đáp đi, mình thì đem về sưu tầm mấy quyển 50,60 $, dĩ thiên theo bộ
 
h mới biết scale level cho companion, nhưng mà enable xong nó dupe item ẩn của em eala lên,xài removeallitems thì skyrim bị treo,bác nào biết eala nó mặc áo giáp gì để remove thủ công bằng id từng cái cho nhẹ bớt còn vác đồ không ạ?
 
h mới biết scale level cho companion, nhưng mà enable xong nó dupe item ẩn của em eala lên,xài removeallitems thì skyrim bị treo,bác nào biết eala nó mặc áo giáp gì để remove thủ công bằng id từng cái cho nhẹ bớt còn vác đồ không ạ?

Thì giết nó xem tên giáp là gì ra lấy ID thôi. Tui cũng làm vậy với em Lydia
 
h mới biết scale level cho companion, nhưng mà enable xong nó dupe item ẩn của em eala lên,xài removeallitems thì skyrim bị treo,bác nào biết eala nó mặc áo giáp gì để remove thủ công bằng id từng cái cho nhẹ bớt còn vác đồ không ạ?

Nhanh gọn nhẹ thì cứ chọn follower rồi gõ "showinventory"
 
1.3 đã có,edited.30 charrrrrrrrr
 
Chỉnh sửa cuối:
Nguyên một buổi chiều mới xong cái Quest của thief. Còn nv tim skeleton key nữa la xong. Công nhận chơi lại char Ass... ( đừng nghĩ lung tung nhá). cực dễ sợ mới lv 16 hết bị bọn Guar hấp diêm chạy trối chết cũng may có Lydia cầm chân nên thoát đc, chưa hết mừng thì ra cổng gặp ngay em Blood Dragon phun lửa khè khè xém chết chỉ kịp trốn vô hốc đá thì.... Bùm em saber cat từ đâu xuât hiên cắn 1 nhát về death hall nằm. Haizzzzzzzz một buổi chiều cực khổ là thế. :-(||>

Assasin lúc đầu chơi hơi vất vả , sau imba lắm bạn ạ \m/
 
mà hình như NPC cũng biết đọc sách ,mình để tầm chục cuốn ở trên 1 kệ sách ,mấy ngày sau quay về thấy thứ tự mấy cuốn sách bị thay đổi , có vài cuốn bị thay đổi vị trí ,nằm ở kệ sách khác .:-s Nhà mình lúc đi vắng chỉ có con Jordis ở trỏng.
 
Chỉnh sửa cuối:
chào mấy bác skyrim 1.3 có link down rồi đây
http://www.mediafire.com/?los337yts5haa15
p/s:Mấy bác suy nghĩ trước khi up lên 1.3 nhé tại vài nhiều người up lên 1.3 hay bị crash mà 1 số khác lại ko[crash lúc vào game].Suy nghĩ cho kĩ nhé,pass tên em.Cổ người mới ta,rep cái nếu down :D
[spoil]vừa up lên xong có thấy crash gì đâu,down về chép đè vào thư mục skyrim.Ko cần down 1.2 có thể up lên luôn nếu bạn đang sài 1.1
25s4vf6.jpg
[/spoil]
có nhầm ko vậy, hình như 1.3 có lâu rồi mà???
lại còn đòi mật khẩu nữa
 
có nhầm ko vậy, hình như 1.3 có lâu rồi mà???
lại còn đòi mật khẩu nữa
bác ko đọc à cổ người mới ta ??.có rồi thì edit lại bài mình có gì đâu =))
 
Chỉnh sửa cuối:
Nên giết hay tha Cicero đây mọi người ?
 
Tội gì mà giết :-<
Anh ý lại rất trung thành với DB, sao lại giết :-<
 
/Nero:

[spoil]Thì vậy cái quest Boethiah mới gây khó chịu mà ^^ (lẽ ra phải cho mình kiếm một lão Priest của Molag để dập cái đền ấy đi =))). Còn quest Forsworn thì nếu khử lão Madanach trong tù thì thằng Thonar sẽ sống (essential) - mà chính nó mới là chủ mưu nên... xử cả hai XD.

P.S. Fus ro dah là còn nhẹ, hóa werewolf thảm sát nà :)).
[/spoil]

Vụ Cicero.

[spoil]
Night Mother với oan hồn các tiền bối không muốn anh ấy chết -.-.
[/spoil]

Còn đồ trong nhà (có vẻ) đám Housecarl biết dọn dẹp nhà cửa thật. Thỉnh thoảng chạy trong nhà làm đổ linh tinh đi làm quest trước dọn sau mà về lại thấy ngay ngắn. Cũng có thể một thời gian thì nó reset, để hôm nào vét hết đồ ăn trên bàn xem có spawn lại không -.-.
 
Vụ Cicero.

[spoil]
Night Mother với oan hồn các tiền bối không muốn anh ấy chết -.-.
[/spoil]

[spoil]Các tiền bối gì, chỉ có mỗi oan hồn Lucien ở đấy thôi.[/spoil]
 
Chỉnh sửa cuối:
Không biết có trang web nào biên mấy cái câu chuyện từ sách trong game lên không nhỉ?
 
Status
Không mở trả lời sau này.
Back
Top