- 28/11/10
- 311
- 505
@Bác Crime: hơi lạc đề rồi bác.
Phần lớn game của Bethesda chẳng có cái gì tốt hoàn toàn và xấu hoàn toàn cứ mờ mờ ảo ảo cho người chơi tự tìm hiểu và khám phá. Đây có lẽ là hãng sản xuất chất gây nghiện hợp pháp nhất từ trước đến nay, chưa kể mức độ lây lan của loại heroin mới còn kinh khủng hơn các loại đã sx trước đó
Phần lớn game của Bethesda chẳng có cái gì tốt hoàn toàn và xấu hoàn toàn cứ mờ mờ ảo ảo cho người chơi tự tìm hiểu và khám phá. Đây có lẽ là hãng sản xuất chất gây nghiện hợp pháp nhất từ trước đến nay, chưa kể mức độ lây lan của loại heroin mới còn kinh khủng hơn các loại đã sx trước đó


) và cuối cùng thằng Dwemer sắp thua nên chúng nó sử dụng một cái thứ được cho là làm chúng nó biến mất khỏi Nirn.



). Thời cụ Ysgramor thì người Nord xâm chiếm Skyrim, một phần những người Snow Elf sống sót chạy nạn xuống Blackreach - thánh địa của dân Dwemer. Đám Dwemer đầu độc Snow Elf mù lòa để bắt làm nô lệ. Sau đó đầu độc tiếp dẫn đến thoái hóa thành ra Falmer như trong TES V. Được vài thế hệ thì Falmer nổi dậy ~> War of Crag. Giữa chừng thì dân Dwemer biến mất không dấu vết, chứ nguyên cái vương quốc chà bá người Nord thời cụ Ysgramor còn không đánh hết, một đám Falmer thân tàn ma dại thì làm được gì mà "sắp thua"... đến đánh cái đám robot phụ việc Dwemer bỏ lại đến giờ vẫn chưa xong nữa là... -_-''
.