nói đơn giản thế này , mấy chú khoái cài lại win lắm nhỉ

thế mà khối chú than " mất game , mất save vì cài win "

các chú thích virus phá máy thì đừng cài phần mềm bảo vệ nào hết , ok
cậu đúng là loại người cực đoan đấy,có vẻ cậu chỉ có 2 con mắt và mấy ngón tay để gõ bàn phím nhỉ,dám cá là cậu chẳng thèm suy nghĩ hay tìm hiểu xem người ta viết về cái gì
nói đơn giản thế này,cậu là loại người ko thích xài đầu óc,nói trước nghĩ sau,xớn xác,ko cầu tiến (tui nói vậy cho đơn giản để cậu còn hiểu)
ko biết là cậu hậm hực hay ko vừa ý về điều gì,cho nên trước mắt là tui làm rõ cho cậu mấy điều sau
*ko biết tại sao cậu lại nói người khác thích cài lại win,ý cậu là người ta thích việc cài lại win hay là thích chọn giải pháp cài lại win hơn là giải pháp của cậu ? hay là ý cậu là cả 2 ? và cậu nói ai ?? dựa theo tình hình thì chắc là tui 1 hoặc vài người khác nhỉ,mặc dù người ta đã giải thích vì sao lại làm thế,nhưng cậu có vẻ ko hiểu,nhưng kệ,cậu cứ cãi lại đã rồi tính,style của cậu mà

*ko biết tại sao cậu lại lôi chuyện mất game mất save vì cài lại win ra đây,để minh họa cho cái lý sự cùn "thích cài lại win" của cậu chăng,hay là cậu nghĩ tui bị mất gì đó vì cài lại win,tui cài lại win vì tui nghi ngờ win của tui bị hư hại do cúp điện,sau đó tui cài mới lại game thì ko biết tui mất cái gì nhỉ

,save game và cả folder oblivion trong application data tui cũng copy trước khi cài win rồi,mặc dù sau khi cài lại game thì tui cũng ko đụng đến cái folder đó làm gì,có thể loại như cậu nghĩ như thế lắm,tưởng ai cũng xớn xác như mình à

còn về chuyện "thích virus phá máy thì đừng cài phần mềm bảo vệ nào hết" của cậu, cậu chẳng hiểu chuyện gì,ko thèm đọc kĩ bài người khác,ở đâu chui lên phán bkav này nọ,cố tỏ ra nguy hiểm,bị người khác sửa lại thì giãy nãy như con nít,tui xài avira bản security có bản quyền,được nhiều diễn đàn và bài báo kiểm nghiệm,đánh giá là tốt hơn cái bkav của cậu,nhưng vẫn chưa đủ tự tin để nói rằng máy tui sẽ bị được bảo vệ hoàn toàn,và trong quá trình sử dụng sẽ ko phát sinh lỗi,ko bị nhiễm virus hay mã độc,vì dù sao thì bệnh cũng đi trước thuốc chữa bệnh,nhưng cậu,với cái não phẳng của mình đã tự tin tuyên bố ngược lại,kệ,nói trước đã rồi nghĩ sau,style của cậu mà

nói với loại như cậu rất mất công,ghi đến đâu xem lại tới đó,sợ cậu xoắn,cậu ko hiểu,hoặc hiểu sai,khổ
lúc đầu thấy loại như cậu cũng tính bỏ qua,dính vào thể loại này rất phiền phức,nhưng nghĩ lại,ngán cái loại này mà ko nói gì,thế thì mình đi học làm gì,để cái loại đó muốn nói gì thì nói,mà bệnh của cái loại này có khả năng lây lan,nên cũng khá nguy hiểm,phải cố gắng ngăn chặn,mặc dù hơi khó
spam nhiều quá,chắc lát mod wa chém :)