Chán quá, tự nhiên làm nhiệm vụ trong hang, thấy tối hù, sợ tập kích đem 6 7 thằng CMP đi theo, đâu ra cái bẫy treo, mấy cái cục gai gai treo lủng lẳng ấy, nó quơ quơ đi hết mấy thằng CMP, vào sâu nữa có cái hố, tui nhảy qua được, còn mấy thằng CMP còn lại không biết nhảy hay sao ấy lọt xuống chết hết, còn mình tui, gặp tối hù, lọt hố chết luôn, help help, nhiệm vụ gì mà từ thành Brasil đi tàu lên đảo hoang ấy(tên gì mà....Hunt), mà cái bọn gì ấy nhỉ(nó giả người dân, gặp mình người nó khói đỏ lên ấy) ở thành Brasil sao đông thế, đi tí lại gặp 1 đứa, gặp vừa giết xong, nò thành người lại, thằng lính đi qua PHẠT TIỀN, sao ĐỜI NÓ KHỔ THẾ, CHẾT VÌ THIẾU HIỂU BIẾT HẢ TRỜI!!