Trò này không bao giờ có quái đông! Trừ khi bạn nhảy vào giữa ổ của nó mà kêu lên rằng :"tao sẽ giết cả họ nhà mày!". Bởi vì nhân vật của bạn sẽ mạnh, nhưng không bao giờ là quá mạnh như trong Diablo hay Fable (1 chấp tất), đây cũng là cái chất thật của game! Do đó, dù có "ngu" cỡ nào thì cũng đừng có dại mà chiến với một lúc nhiều hơn 3 thằng, vì như thế là die chắc, hoặc vừa đánh vừa chạy! (vậy mà trong arena nó bắt mình một lúc choảng nhau với 3 thằng "chí phèo", khó!) tất nhiên là không chơi theo kiểu hạ hết độ khó xuống, vì như thế thì ... chán chết!
Tiện thể trả lời câu hỏi của shiribido:
1- Hệ thống chiến đấu khá giống Fable ở góc nhìn thứ nhất, nhưng góc nhìn thứ 3 thì khó chịu hơn. Và khi bạn chơi ở góc nhìn thứ 1 quen rồi thì chẳng bao giờ muốn chuyển sang góc nhìn thứ 3 (trong trò này thôi nhé) trừ khi bạn kiếm được một bộ giáp ra hồn và muốn ngắm mình đẹp trai như thế nào.
2- chiến đấu ở góc nhìn thứ 1 -tuyệt vời, lúc đầu mới chơi không quen sẽ cảm thấy hơi nhức đầu, nhưng sau quen rồi thì lại thấy khoái (mình thấy nhiều bạn mới chơi trò này chóng mặt, và thiếu kiên nhẫn trong việc tiếp tục tìm hiểu nên đã thôi không chơi ngay, như vậy là rất phí!).
3-Nhiệm vụ rất phong phú, có dễ có khó, vì thế giới quá rộng lên nó sẽ chỉ cho bạn biết quest này được thực hiện ở đâu trên bản đồ. Ngoài ra còn có các quest có kết cục khác nhau khi bạn xử lý tình huống khác nhau! Còn một điều quan trọng nữa, nếu bạn mạnh lên, thì đồ đạc của enemies cũng sẽ mạnh lên theo (tất nhiên như vậy là bạn loot được nhiều đồ xịn!), và phần thưởng của quest nhiều khi cũng phụ thuộc vào lv nhân vật của bạn!
4-Hội thoại trong trò này được lược bớt đi rất nhiều, làm cho người chơi thoải mái hơn, nhân vật phụ thì vẫn thao thao bất tuyệt để kể cho bạn hiểu đầu cua tai nheo, nhưng bạn chỉ cần nói về nội dung chính, không quan tâm tới cách diễn đạt. Ví dụ: nhân vật phụ kể về một con tàu ma, các linh hồn...thì bạn có các lựa chọn để hỏi là: "tàu ma?" hoặc "linh hồn?"... rất ngắn gọn, không dài dòng (chơi đi thì biết, không phí tiền mua đĩa đâu

).
5-Tự do hay không? cái này là cái đáng giá thứ nhì của trò chơi (nhất là thế giới mở rộng lớn), kill everyone if you want

! Bạn có thể tương tác từ cái bát cái thìa cho đến thanh kiếm để trên giá, bạn có thể đá vào các đồ vật khi sơ ý không nhìn thấy nó. Bất cứ ngôi nhà nào, bạn cũng có thể vào (tất nhiên là còn tùy bạn có chìa khóa hay skill lock của bạn có tốt không?) không như trong NWN 2 - có nhà, có cửa, nhưng không thể vào! Pick pocket everyone in streets, tui khoái trò này, nhiều khi lấy được đồ rất xịn, khoái nhất là đi ăn trộm vào ban đêm, mọi người đang ngủ thì mình lùng xục khắp nơi, có thằng master fighter guild bị tôi lột sạch từ quần áo giày dép đến vũ khí, hôm sau tấy nó đóng khố chạy nhông nhông! (ai biểu nó mặc đồ xịn làm chi!)
6- Phần đồ họa thì miễn chê, tôi khuyên của tui dành cho các bạn có cạc hình cùi cùi là tắt hết các hiệu ứng đổ bóng, reflex ... nhưng hãy để lại hiệu ứng nhìn xa, như thế cảnh vật sẽ rất đẹp và đầy đủ. Đẩy detail lên hight nhưng tắt grass...