_ Chưa biết cách cài mod.
_ Vẫn đang phải lang thang trong hầm ngục, gặp quá trời chuột, xuất hiện 2 lần câu blade skill tăng, chẳng bít tăng skill vậy có đúng hok nữa.
_ Hok hỉu cách tăng skill.
_ Lúc đầu chọn "I go my own way" với ông vua, thía là giờ lang thang chẳng bít đi đường nào. Vô hầm gặp mấy con thú rùi đi lẩn quẩn, thấy nhiều đường rối tinh lên.
_ Mở Tab lại càng thấy đau đầu, quá chừng biểu tượng lun, chẳng bít chúng để làm chi. Cũng có nhiều từ hok hỉu nghĩa, chẳng lẽ cứ vừa chơi vừa bấm End task để ra tra từ điển >"<.
_ Thấy gì cũng lượm nên cứ luôn bị quá tải, đến hồi giục thì chẳng bít nên chọn cái nào vì chẳng hỉu giá trị của nó để làm chi hết thì biết cái nào hok cần mà bỏ.
Nói chung là đang rối tinh lên, chạy qua gamefaq đọc hướng dẫn mà cũng chẳng hỉu mấy. Phụ đề đối thoại của tụi nó chạy nhanh, chưa kịp để ý đọc (vì mãi lo nhìn chung quanh) thì đã mất rùi -> chẳng bít tụi nó nói gì. Mấy cái Tutorial hiện lên, mình chưa kịp hiểu để thực hiện thì bị mấy con chuột ào đến, góc nhìn hok quen nên mãi đến khi bị cạp rùi mới bít mình đang bị tấn công. Như vụ nó dạy cho bắn cung đó, đang loay hoay thì tụi nó xông tới, hừm, điên đầu.
Còn vụ birthsign và calss mọi người nói là ở đâu vậy? Nhớ lúc đầu tạo nhân vật hok thấy, mình chọn chủng loại giống người nhứt đó (hem nhớ tên).
Lại phải đi mò típ thui, mấy con chuột làm ghê quá, ghét nhất là chuột, dị mà gặp tụi nó hoài à, đã vậy lại đang để góc nhìn thứ 1, nhìn xác tụi nó mà ớn >"<. Mừ mấy loại như thịt chuột hay xương gì đó có lấy hok dị? Thấy nó đề là damage fatigue nên giục hít oài. Bạn bè lại chẳng có ai chơi trò này nên chẳng bít hỏi ai. Còn nhìu cái hok hỉu lắm, trước giờ chưa chơi game RPG lớn bao giờ mà, toàn đi bên mô phỏng thôi.
Nhớ rùi, chủng tộc mình chọn là Imperial. Mọi người tốt bụng bày dùm cái bảng Tab đi, trong đó nhìu thông tin quá nên hok hỉu gì hết T_T. Bấm vào biểu tượng nào trong đó cũng cho ra một list. Còn vụ mod nữa chớ, vì mình hok rành nên muốn hỏi là với cấu hình máy như thế thì nên dùng những mod nào là thik hợp.
Hỏi nhìu quá nhỉ, thông cảm, đang rối tinh lên oài, thanks.