Follow along with the video below to see how to install our site as a web app on your home screen.
Note: This feature may not be available in some browsers.

Đa phần nhận thấy chơi game nhiều trong này chủ yếu chia thành 2 dạng:
1. Master Graphic mod, mấy em follower đẹp như gái hàn xẻng sau phẫu thuật, trời mây bát ngát lung linh, VGA lúc nào cũng hừng hực 80 độ
2. Master Hardcore, quái đập phát khóc tiếng mán luôn, một dạng như DBSM bằng game vậy
Không biết có bác nào như mình, mod mỗi cái SkyUI để quản lý đồ đạc cho tiện, sau đó là lên đường dấn thân vào hành trình tìm tri thức, mọi ngõ ngách đều đi qua, mọi NPC đều nói chuyện, tới lúc nào khó nhằn quá thì mở wiki ra xem cốt truyện (như cái bọn Nightingale với Noctural là phải tra wiki). Tim cho bằng hết xuất phát của mỗi thằng là ở đâu ra. Nói tóm lại là Master Story![]()
( hồi đó còn siêng đọc sách, có cuốn nào đọc cuốn đó nhưng thời đó không có mod sưu tập sách cho mình thành ra đọc được một ít còn lại chả đọc dc gì vì không mò hết sách được, giờ thì chịu, không đọc dc nữa rồi), nhặt hoa hái cỏ sạch rồi mới phát hiện ra thì ra 80% là hàng vứt đi @@. Rồi học cách buil char làm sao, train skill thế nào.
rồi 1 mình cưỡi ngựa lang thang từ Whiterun đi tìm đường, trời thì tối đi có một mình sao thấy cô đơn vậy trời.
, cái Dungeron đó khó thật, cái khúc của vào phải quay 6 tảng đá lận, chỗ khác có 3 à, quay thì vẫn quay dc mà nó lâu, cuối cùng đi tới cuối dungeron thì phát hiện chả có cái khỉ gì mình chỉ muốn xách đao lên đi tìm thằng kia cho nó mấy chém.Còn có cái tới giờ mình vẫn thắc mắc mà không biết là do đâu : Thỉnh thoảng có người ám sát mình, thằng sát thủ thì không nói chứ bữa mình bị 1 argonian ở Riften chém @@ mà nó là dân thường, soi vào nó thì là Skyrim.esm ( dân Skirym chính gốc không phải mod) , đọc thì trong người nó có cái thư ký tên M @@, mình bị nhiều rồi mà tìm hiểu thì không biết thằng khốn nào muốn mình chết. Mếnh mún báo thù.


chơi lâu rồi mà giờ mới hoàn thành xong cái main quest, cảm giác đi vào chỗ toàn những nhân vật nổi tiếng để giết Aduin thật là sướng. Xung quanh tỏa ánh hào quang kiểu như thần ấy. Mấy người đó sống trong cái Hall toàn rượu với thịt ăn uống xả láng luôn. Tưởng tượng nó giống thiên đường![]()

chơi lâu rồi mà giờ mới hoàn thành xong cái main quest, cảm giác đi vào chỗ toàn những nhân vật nổi tiếng để giết Aduin thật là sướng. Xung quanh tỏa ánh hào quang kiểu như thần ấy. Mấy người đó sống trong cái Hall toàn rượu với thịt ăn uống xả láng luôn. Tưởng tượng nó giống thiên đường![]()

Uh, mình mới chơi, sau khi chơi được 3 ngày, lên công ty nộp đơn nghỉ phép 1 tuần để ở nhà cày luôn![]()
lỡ tay chôm đồ móc túi hay giết thằng nào đó mà không thủ tiêu luôn thằng nhân chứng là bị nó mướn sát thủ kiếm chứ sao, đọc thư trong túi thằng sát thủ có tên thằng mướn người chém mình đó.
Mấy thằng sát thủ đó là Hired Thug, race của nó thì ngẫu nhiên, lâu rồi không nhớ rõ nhưng hình như trộm đồ thì chỉ có 1 thằng Thug kiếm thôi, còn sát nhân mà ko diệt khẩu thì có tới 3 thằng Hired Thug đi lùng. trường hợp bác bị 1 con thằn lằn nó kiếm chắc là lỡ tay chơi trò 2 ngón![]()
hồi đó tớ cũng hay ngứa tay giết mấy thằng thấy ghét lâu lâu nhận được thư cám ơn của mấy đứa kẻ thù của thằng bị giết xem cũng vui. buil char cày skill rồi cày lv >80 không biết bao nhiêu lần, có thể nói mọi ngóc ngách skyrim khám phá gần như chả chỗ nào là chưa tới, clear map chắc cũng gần như sạch... mà vẫn chưa chán game này, có điều giờ chỉ còn hứng thử mod mới or nghịch CK rồi vào game chụp hình tự sướng. bữa giờ đang thích mấy em rồng nhí, muốn tạo 1 phép dạng power ý tưởng là 1 m rồng nhí đậu trên vai biết khạc lửa phun băng mà mò mấy bữa chưa tìm ra cách mod![]()
vui.
.Uh, mình mới chơi, sau khi chơi được 3 ngày, lên công ty nộp đơn nghỉ phép 1 tuần để ở nhà cày luôn![]()

Trước xài K ENB, hôm qua thử đổi Season ENB này tự nhiên lại thấy nhẹ máy hơn rất nhiều.Mod body thì xài UNP nhìn nó thực tế hơn, thích ngực nảy thì đú thêm BBPCái đống mod body còn lại toàn nhìn ngực to vcl mất cả thẩm mỹ...

Mình chơi bằng laptop, bản gốc mà fps chỉ được 4x-6x thôi nên không ham mod bác ơi.
Có cài MO, SKSE, CBBE và SkyUI cho nó mượt tí thôi, mod đồ họa nhiều hại lap lắm bác :(
Giờ mình đang cố cày nốt mấy cái quest line lớn cho xong, còn mod chắc đợi nghỉ tết ở nhà mới thử được@@ Mình đang chơi khoảng 32 33fps này, chơi vô tư, ENB không phải là mod dạng như HD texture, mà bác cũng nên cài bộ HD, fps tụt chừng 3 4 thôi mà đẹp hơn hẳn, không đáng có thể cho qua, ENB là dạng thêm các hiệu ứng vào che bớt cái tone xấu xấu cũ của Skyrim, mà bác có cái thì dùng bản từ 119 trở xuống nó không tụt fps lắm, 2xx tụt khá nhiều, VD cái Season of Skyrim thì tụt chừng 5 7 fps là cùng mà thôi, đổi lại ta được hình ảnh đẹp hơn hẳn mà không mất đi cái không khí trong game, ngày ra ngày đêm ra đêm, các loại ánh sáng và đổ bóng đẹp hơn ( không có cái game nào từ xưa tới giờ 3D mà mình thấy nó có cái khoản đổ bóng tệ hơn Skyrim).
Nói chung là đáng để cài. Nói chung là phải xứng đáng để dùng thì mọi người mới cài nhiều thế chứ.
Còn khi cài ENB mà có cái hiệu ứng Depth of Fields thì bác có thể tắt nó đi.
Còn mấy cái về sound nữa cũng cần cài. Bộ Sound of Skyrim.



Tui down bộ Legendary Edition nó có sẵn bộ High Res của bethasda mà có điều xóa ko xài cho nó nhẹ, để cài ENB vào lúc nào cũng 60fps cho thoải mái chứ chạy ~40fps vẫn thấy khó chịu.


High res có sẵn mà không cài thì game xấu dữ lắm
Btw, mình chơi Dota / CS toàn để fps 100 nên tụt xuống tầm 50-40 là thấy giật giật khó chịu rồi, ko dám mod ENB nó tụt 30 chắc nghỉ chơi luôn![]()
High res có sẵn mà không cài thì game xấu dữ lắm
Btw, mình chơi Dota / CS toàn để fps 100 nên tụt xuống tầm 50-40 là thấy giật giật khó chịu rồi, ko dám mod ENB nó tụt 30 chắc nghỉ chơi luôn![]()