Đã chơi Skyrim được 2 tháng, mỗi ngày đi làm về tối chỉ chơi được từ 8h - 12h, mê nó bỏ hết các game onl & off khác đang chơi, hôm nay rãnh lên viết vài dòng cảm nhận xem như là 1 cách thanks rất nhiều đến Bethesda ^^.
Mình chơi Oblivion đầu tiên, thú thật chơi không hết, chỉ được nửa game thôi, vers đó hay nhưng những attribute của nó rắc rối quá, mệt nhất là cảnh nhảy lên nhảy xuống cho được accrobat, hơn nữa rất sợ bọn zombie, cực kỳ ghét bọn đó, thế nên vào Dun có bandit thì ok, mà có nó là lại thấy nản. Sau này khi đi vào Bruma World nữa còn nản hơn vì không gian đỏ rực khó chịu quá, thế nên ngưng giữa chừng. Mặc dù rất khoái chơi trò minigame của speechcraft và lockpicking.
Khi nghe tin Skyrim ra cũng háo hức lắm, không phải thuộc dạng trông ngóng từng ngày nhưng sẽ thử ngay khi có thể và mãi 2 tháng trước mới chơi được. Thật sự thì dòng game RPG mình thích nhưng không chơi nhiều ở thể loại lớn, đa số là mini game như Aveyond, còn lớn thì như Two Worlds, Fable.. còn lại thì ngay cả Diablo còn chưa chơi ^^. Vì vậy có lẽ nếu nói game hay nhất thì mình chưa đủ trình độ nhưng theo nhận xét cá nhân thì với mình đây là game hay nhất mình chơi cho đến giờ.
- Thứ nhất vì mình rất thik bối cảnh game thời Châu âu cổ, và vì game không ép mình làm gì, mình thik thì đi hang động, không thik thì lượn từ thành phố này đến thành phố kia bán đồ, còn không thì đi lang thang ngắm cảnh. Mình đã có khi dành ra cả tuần chỉ làm mỗi việc là sắp xếp lại đồ (chỉ mới có 2 nhà thôi, chuyển đồ qua lại như breezhome thì để đồ rèn vì gần thợ rèn, Solitude thì để chế thuốc và enchanting). Rồi thanh lý đống đồ tồn kho vì cả tuần đi Dun xong về là quăng đồ đó chẳng thèm bán mà đi tiếp, giờ đồ ngập mặt mà tiền thì không có ^^. Rồi có khi thik thì lang thang đi săn kiếm da về luyện smithing... Nói chung là rất thích vì tính tự do của game.
- Thứ 2 vì cách chơi. Mình thik bảng menu của game, dù đã từng đọc 1 2 bài báo chê là menu game dở nhưng nói thiệt thì thấy những người đó có khi nói mà chưa từng chơi, vì theo mình, bảng menu của game này rất tuyệt, từ font chữ đến cách sắp xếp, đến ngay cả screen load cũng ok, đơn giản nhưng đẹp (mình hiện là 1 designer và xét trên góc độ nghề nghiệp rất khâm phục những graphic designers của Skyrim). Mình chưa hề thử qua chơi như 1 Mage hoặc MeleeCombat, niềm đam mê và style của mình từ khi chơi Oblivion đến giờ luôn là Archery. 1 Bow + 1Dagger, không magic, như vậy là hoàn toàn đủ cho 1 chiến binh như mình ^^. Cũng có nghe mọi người nói chơi Mage sẽ có hiệu ứng đẹp hơn vì cast spell, cũng đã có suy nghĩ sẽ chơi thử, nhưng rồi lại thôi, vẫn thik Archery hơn, chơi style mình ko hợp sẽ ko enjoy hết được. Một điều đặc biệt nữa là ko có Zombie

, thay vào đó là Draugh, xương vẫn đỡ hơn, hoàn toàn thở phào nhẹ nhõm khi đến h lv 42 đi các hang động (ko đếm hết được) vẫn chưa thấy thằng zombie nào. Tất nhiên vẫn có những lỗi làm mình hơi buồn là khi đi Dun bắn chết 1 thằng, tụi nó search 1 hồi ko thấy là như chưa có chuyện gì dù có đứa chết nằm thẳng cẳng đó, nhưng bỏ qua được, game mà

. Attribute cũng đã bỏ bớt nhiều, đỡ rắc rồi hơn, và cách xây char theo dạng hay dùng cái nào sẽ đi theo đường đó mình cũng hoàn toàn đồng ý, tán thành cả 2 tay 2 chân. Chuẩn hơn Oblivion nhiều.
- Thứ 3 là về đồ họa, có lần trước khi tiến vào Solitude, mình ngẩng đầu lên nhìn cây cầu bắc sang Blue Palace, và 1 lần nữa khâm phục sự tưởng tượng cũng như cách vẽ của graphic designers của Bethesda. Để render được những cảnh như thế này, thật sự cần 1 dàn máy khủng. Mình không rành lắm về công nghệ làm game, nên không dám nhận xét lung tung, nhưng dù 1 người ngoài nghề cũng biết để được như thế này bao nhiêu công sức đã bỏ ra.
Trong cả 2 game mình đều không hề dùng Mod cũng như chưa cài 1 bản update hoặc fix lỗi nào. Muốn chơi trung thực nhất với bản game gốc, mình cũng không thik mod làm đổi khuôn mặt hay hình dáng, vì đơn giản 1 game trung cổ thì chiến binh là trung cổ, không phải 1 cô gái nhật với vòng 1 super. Nên mặc dù thấy đẹp mình vẫn không cài. Còn bản mở rộng cũng ham hố lắm, thấy ra được 2 bản rồi, nhưng mình sẽ enjoy hết game gốc đã, xong rồi sẽ nghĩ tiếp. Ngay cả khi chơi mình cũng chơi rất chậm, chủ yếu chơi vì thik, chơi để cảm nhận công sức của những người sáng chế ra game.
Có khi 1 buổi tối 4 tiếng đồng hồ cũng chỉ để chuyển đồ từ nhà này wa nhà khác (vì lúc đầu đồ để hết ở breezhome, sau có thêm Solitude phải chuyển, nhà nào tiện hơn cho việc nào ^^). Hoặc có khi dành ra cả 2 buổi tối 7-8 tiếng chỉ để mò mẫm chế thuốc. Vì mình chưa đủ skill để học perk khám phá ra hết 4 tính năng của thuốc khi ăn nên đành mò mẫm phối các loại với nhau, hên thì ra, không hên thì hư. Rồi cái nào hiện đủ 4 loại thì phân ra để thùng riêng, chưa đủ thì để thùng riêng, rồi thử phối cái này với cái kia, hoàn toàn là mò mẫm và suy nghĩ, ko đọc bất cứ 1 hướng dẫn nào, và cực kỳ enjoy với việc đó

. Hôm thì đi Dun như điên vì khoái cái cảm giác Sneak 1 phát cung là đi 1 em, sau chuyển wa Expert luôn vì như thế thì dễ quá, rồi loot đồ như điên, về cất hết không thèm chờ shop mở cửa đến bán luôn, báo hại mấy ngày sau phải lang thang từ shop này wa shop kia của các thành phố để bán đồ vì tụi shopkeeper không đủ tiền

. Chơi game cũng mò là chính luôn, bí mới lên UESP tìm hiểu hoặc hỏi mọi người, còn không là tự thân, nhưng vậy mới hay, tin chắc ai iu dòng game này cũng đều làm thế. Chơi là để bản thân tự cảm nhận, tự phát hiện cái hay, để enjoy nó 1 cách trọn vẹn nhất ^^.
Đã vậy sở thích là gom đồ ăn rồi về nấu, mình chưa bik những căn nhà còn lại nhưng hiện nay Breezhome là iu thik nhứt vì ấm cúng. Đứng nấu ăn xong ngồi ghế nhìn lửa bập bùng, lôi sách ra đọc. Nhắc đến sách đó cũng là 1 sự iu thik của mình, 1 kho sách khổng lồ, nhưng thú thật thì nhiều khi mình cũng ko đủ kiên nhẫn ngồi đọc quá nhiều với vốn tiếng Anh ko phải là excellent của mình, nhưng vẫn hâm mộ bác phát hành game ghê gớm vì nghĩ ra từng đó chuyện để đưa vào sách. Mình mà đọc được tiếng Anh như tiếng bản ngữ thì chắc chắn là thấy cuốn nào cũng đọc, 1 sự đáng tiếc rất lớn T_T.
Nãy h hình như viết nhiều quá rồi nhỉ, phù. Nói chung còn rất nhiều điều muốn viết, nhưng sợ dài quá lại mất hay. Chắc chắn còn mần em này đến sang năm vì vẫn còn 1 số lượng khủng Dun chưa khám phá hết, cũng như các City khác chưa đi, nghĩ đến đã thấy sướng rồi

, rất nhiều điều đang chờ mình khám phá.
À, rất cảm ơn mọi người đã tận tình chỉ dẫn, mình vừa post câu hỏi là có bạn trả lời liền. Thanks so much ^^.