Viết dài mà vẫn ko bị các bạn quăng đá nên sẽ viết tiếp nhé, bởi vì mình còn rất nhiều cảm nhận về Skyrim và chiều nay cũng rãnh nữa ^^.
Trước khi bắt đầu chơi Skyrim khi rãnh mình cũng có lên mạng đọc tin tức, khen có mà chê có, so sánh có luôn. Nhưng bản thân mình đọc chỉ là để đọc, trong lòng muốn chơi thì sẽ chơi, không vì game bị phê bình mà bỏ nó. Mình thấy việc cảm nhận về 1 game là tùy mỗi người, có người sẽ thấy hay, có người dở, có người lúc đầu nói hay xong chơi nhiều lại kêu dở... nói chung 100 người là 101 ý, nếu dựa trên đó mà xét đoán thì sẽ bị lạc trong 1 mớ bòng bong, quan trọng là mình thử, mình thấy thik, thấy nó hợp với mình, vậy thôi. Mình cũng đã đọc nhiều bài viết so sánh Skyrim với game khác, và thấy nhiều comment nói rằng game này không bằng game kia về mặt này mặt kia...
Nếu so sánh vậy thì đúng là chẳng biết chừng nào mới xong, mình thik game này thì mình chơi, bạn thik game kia thì bạn chơi. Mỗi game 1 style, mỗi nhà phát hành đi theo 1 hướng riêng, có thể so sánh thứ gì chứ sở thik là ko bao h so sánh được, chẳng ai nói sở thik của bạn hay hơn hoặc của tôi hay hơn. Thế nên đối với mình Skyrim là sở thik, mình thik cách chơi của nó nên chơi nó, có thể nó còn nhiều cái thiếu, có thể nó dở hơn nhiều game khác, những điều đó luôn luôn tồn tại, nhưng ko sao, mình thik là được. Và quan trọng hơn là Bethesda đã luôn phát triển nó, bản mới cải tiến hơn bản cũ, đó là cái mình cần, mình iu thik dòng game này và nó cải tiến ko phụ lòng mong mỏi của mình, vậy là đủ để mình bỏ thời gian ra chơi với nó. Lối đánh của nó ko mạnh mẽ như DarkSoul? Quest của nó lan man ko tập trung như Witcher2?... Mặc kệ, sao cũng được, mình ko quan tâm, mình thik chơi nó, mình cũng ko phải nhà bình luận game hoặc 1 cao thủ game, mình đơn giản là 1 người thik chơi game, game nào mình thik thì mình chơi ^^.
Ngay cả về build char cũng vậy. Có nhiều ý kiến cho rằng chơi Archery nên chọn tộc người này, chơi Mage nên chọn tộc người kia... Mình ko wan tâm, mình chơi theo cách của riêng mình, đây cũng chính là điểm mình thik nhất ở Skyrim, tự do. Thế nên dù theo Archery mình vẫn chọn Breton female, đơn giản vì mình là nữ, Breton hình dạng người nhất và mình thik khả năng kháng 25% pháp thuật của tộc này.
Khi nâng Perk hoặc chọn những skills theo học mình cũng tự làm, ko hướng dẫn, ko Faq hoặc ko cần biết nâng cái nào có lợi hơn. Mình nâng theo suy nghĩ của bản thân thôi. Là 1 Archery cái đầu tiên cần học đương nhiên là Archery, tiếp theo mình thik assassin, cũng thik kiếm nên đã nghĩ là sẽ nâng one-handed, nhưng vừa cung vừa kiếm mình thấy ko cần thiết, nếu dùng cung bắn chết rồi thì còn dùng kiếm làm chi, còn nếu áp sát đánh thì mình dùng dagger, thế nên mình ko nâng one-handed nữa.
Tiếp theo là những kỹ năng hỗ trợ, mình đã xác định ngay từ đầu là thik cung, thik ẩn trốn ám sát, thik làm tên trộm, vậy thì sneak, lockpicking và pickpocket là ko thể thiếu. Nhưng khi đọc những kỹ năng có được khi nâng perk thì mình thấy Lockpicking hoàn toàn ko cần, chỉ còn 2 cái kia là mình dùng được vài nhánh, thế là mình tăng. Tiếp theo là Alchemy, Smithing và Enchanting cũng cần, đánh quái ko có thuốc và ko có kỹ năng hỗ trợ trên vũ khí thì sẽ rất khó, vậy là mình xem và thấy gì có lợi thì nâng. Rất đơn giản. Tiếp theo là giáp, kẻ trộm thì ko theo Heavy Armor, mình chơi game trước giờ đều nghĩ nhánh đó là dành cho melee combat, nên đương nhiên mình chọn Light armor.
Tiếp nữa mình thik buôn bán & để dành tiền nên có Speech là hợp nhất. Xong, nhìn kỹ lại các skill lần cuối, xác định những thứ mình cần, và thế là nâng thôi.
Mình thấy cũng có người khuyên là học Illus để có Invisible hoặc dùng thuốc Invi, có lẽ mình mới chơi nên ko biết nhiều, nhưng bản thân mình ko cần. Mình lv 42 sneak tầm 82-83 (mình hoàn toàn ko dùng Trainer, người duy nhất mình dùng là Fanedal ở Riverwood đối với Archery), Archery cũng tầm 82-83, để Expert đánh vẫn ok, nên ko dùng Invi. Những loại thuốc mình dùng nhiều nhất là tăng dame bow, trúng độc (chỉ dùng với boss mạnh nên chỉ mang theo 1-2 chai), tiếp theo là tăng health (cũng ít khi dùng vì Bow từ xa bắn tỉa rồi, ít khi cận chiến, chỉ có gặp Mage mạnh mới phải dùng thôi), nữa là tăng Magicka (của mình luôn là 100 nên dùng thuốc để bắt Soul Trap). Thế nên những loại khác là mình bán sạch ^^. Chơi có khó mới vui nên nếu có boss mạnh khiến mình nằm thì load chơi lại, nghĩ cách đánh khác, chẳng sao hết, đánh được mới thấy niềm vui trong đó, chứ nhờ hỗ trợ quá ko còn vui nữa.
Cả Enchanting và Smithing cũng vậy, có nhiều bạn nói chế thuốc sẽ tăng chỉ số cộng vào, mình cũng ít dùng, mình ko cần là 1 vị thần trong game đánh đâu chết đó, cái mình cần là tận hưởng nó, thế nên hãy là 1 người bình thường thôi, dùng mọi cách ko đánh được nó thì mình hãy nghĩ đến dùng thuốc, nâng từ từ.
Ngay cả chế thuốc cũng là 1 thú vui, mọi người đều bik nguyên liệu trong skyrim là rất nhiều, mình rất khoái sưu tập lại nhiều thứ rồi đứng mò mẫm. Cả vũ khí cũng vậy, có cái rất mạnh giữ lại nhưng vẫn xài đồ thường (tất nhiên ko phải dạng cùi nhưng ko phải loại quá mạnh), hoặc có cái ko cần mà đẹp thì mình treo lên các giá đỡ, điều mình thik đó là sưu tầm, nhìn đã lắm ^^.
Hix, lại quá dài nữa rồi, nếu ko bị mọi người ném đá nữa thì mình sẽ viết tiếp về cách chơi và những kỷ niệm dzui đối với Skyrim cho đến giờ.