The Elder Scrolls V: Skyrim - What is your Skyrim playing style ?

Phong cách phiêu lưu, chiến đấu của bạn là gì ?

  • Một kiếm, một khiên ... một mình ta tung hoành.

    Votes: 34 17.4%
  • Lãng tử với trường kiếm trên vai, rong ruổi khắp Skyrim.

    Votes: 14 7.2%
  • Anh chàng thợ săn luôn rình rập con mồi với cung tên.

    Votes: 8 4.1%
  • Bạn là một cung thủ với trường cung và đoản kiếm.

    Votes: 11 5.6%
  • Một tay sát thủ Dark Brotherhood máu lạnh, luôn hạ thủ bằng một chiêu duy nhất.

    Votes: 14 7.2%
  • Một pháp sư tài ba với những phép thuật hủy diệt đối thủ

    Votes: 6 3.1%
  • Một pháp sư triệu hồi, ngồi chơi xơi nước nhìn đệ tử chiến đấu.

    Votes: 6 3.1%
  • Bạn là người hâm mộ Gandalf với phong cách chiến đấu một gậy một kiếm.

    Votes: 1 0.5%
  • Tay kiếm tay phép, Spellsword là tôi.

    Votes: 17 8.7%
  • Một hiệp sĩ với rong ruổi trên ngựa, luôn làm điều chính nghĩ

    Votes: 1 0.5%
  • Một kẻ man rợ với rìu chiến, khiên lớn sẵn sàng xắt nhỏ đối thủ.

    Votes: 2 1.0%
  • Tốc độ quyết định tất cả, hai kiếm hai tay ... đối thủ không kịp thở.

    Votes: 23 11.8%
  • Là người chậm rãi, giáp nặng, búa to ... bổ nát tan xác đối thủ.

    Votes: 12 6.2%
  • Một tên trộm chuyên nghiệp, không ngôi nhà nào mà bạn không viếng.

    Votes: 5 2.6%
  • Một tay buôn ve chai. Bạn là người giàu nhất Skyrim.

    Votes: 4 2.1%
  • Bách môn võ nghệ ... Kiếm, cung, phép thuật, móc túi, bẻ khóa, dẻo miệng.

    Votes: 37 19.0%

  • Total voters
    195
Status
Không mở trả lời sau này.
Ngựa mà có nút huýt sáo gọi thì hay, nhiều khi đi kiếm con ngựa muốn khùng luôn :|
Còn kèo bị chặn cửa thì các bạn cứ giữ alt lao vào là nó bị đẩy ra ngay ý mà ;))
Bạn này giống mình. Mỗi lần bị chặn mình toàn Alt lao bừa ra =))
 
:)) dùng Shout hét nó lùi lại cũng dc mà không làm nó mất máu
 
minh cũng chơi race đó đây bác cứ tăng cái skill đầu tiên lên nó sẽ khó phát hiện mình,sau này có skill silent nữa là đẹp,bạn mún cắt cổ nó thì rón rén tới gần nó,nếu damage của bạn 1 skill giết nó thì nó sẽ ra skill cắt cổ nếu cầm dao găm,cầm kiếm thì chặt được đầu nó nếu đánh trực tiếp ^^.
 
Vừa phát hiện ra người soạn nhạc cho Skyrim là John Kurlander từng trong tổ âm nhạc của phim Lord of the Rings, thảo nào lúc đi dạo nhiều đoạn nghe rất quen :))
 
mình cưới được nhỏ follower lydia nè, muốn hôn lễ diễn ra thì sau khi cầu hôn, đc maramal chấp nhận, phải nói chuyện lại với follower, bảo nó đi theo mình rồi dẫn nó tới nhà thờ của maramal, đợi trời sáng bước vào nhà thờ là lễ cưới tự diễn ra
 
dạo nỳ nghiện maintheme, mà nghe ở bản morrowind thấy hay hơn :P [video]t7J4F3bs3Pk[/video]
 
^x2: Cần gì nói chuyện lại, đến nói chuyện với ổng rồi ổng bảo ngày mai đến cưới thôi, từ 8am -> 8pm.

Các cậu thích xài ngựa nhỉ, tớ quốc bộ quen rồi =((. Cứ sneak rồi roll khắp nơi X_X

//Theme của Morrowind mình thấy vẫn hay nhất =((
 
Hôm nay mua căn nhà trong riften, đi vô có một em mặc quần áo y chang lydia, mặt mũi thì na ná, hỏi cưới mình mới ghê :)) Tối về nhà ngủ có em lydia và em này, kiểu như threesome ấy =))
 
dạo nỳ nghiện maintheme, mà nghe ở bản morrowind thấy hay hơn :P [video]t7J4F3bs3Pk[/video]

Nhớ tủi thơ :(...Nhớ những đầu chạm vào the elder scroll Morrowind :((...dc 1 tuần nó ra oblivion, bỏ morro :))
 
Soạn nhạc chính cho Elder Scrolls thì vẫn là Jeremy Soule thôi,mấy bác kia đóng góp tí;))
Cha Soule mới có 35 tuổi mà tài năng phết;))
http://en.wikipedia.org/wiki/Jeremy_Soule
Nghe cái theme Morrowind lại nhớ lúc lang thang vào Vivec,choáng ngợp vì độ rộng lớn của nó,nhất là cái chỗ cha Vivec ở.
 
Chỉnh sửa cuối:
mình cưới được nhỏ follower lydia nè, muốn hôn lễ diễn ra thì sau khi cầu hôn, đc maramal chấp nhận, phải nói chuyện lại với follower, bảo nó đi theo mình rồi dẫn nó tới nhà thờ của maramal, đợi trời sáng bước vào nhà thờ là lễ cưới tự diễn ra

[spoil]

Cưới Lydia là lỗ vốn nhất đấy, vì em này mình đuổi việc rồi sẽ dọn tới ở trong nhà mình muôn.

Cưới em khác đi, thế là trong nhà có 2 em :)) [/spoil]

Mình cũng đi bộ, cưỡi ngựa phải nhảy xuống đánh nhau được không thích.

Đi tà tà ngắm cảnh khoái hơn, lười thì bấm C cho nó tự động chạy.
 
Mấy con rồng cứ bay bay đánh khó chịu thật, vừa nãy 1 con ko chịu đánh với mình mà lại bay ra chỗ mấy anh khổng lồ đang lùa voi mà cắn.
Theo đường mage mặc đồ tăng magika bét nhè ra mà chả ăn thua, bắn phép tí là xịt.
Mà đã có patch gì chưa ấy nhể
 
thích game này chỗ nv làm hoài ko hết,đồ họa tốt,chặt đầu,cắt cổ máu me đúng bản chất assassin nếu chơi khajit,cái hay của game này là NPC đến tối đều đi ngủ trừ tụi lính phải canh gác rất thật tế,còn assassin creed thì dân của nó ko bít ngủ hay sao ấy ubisof nên học hỏi ở điểm này
 
Ngựa thì có mỗi con Shadowmere là máu chiến,gặp boss toàn lao vào làm tank,máu lại trâu nữa.Chả như mấy con ngựa thường,thấy rồng cái són cả ra quần mà chạy

Nó là con ngựa trâu nhất game với tốc độ hồi máu nhanh nhất. Lời khuyên là khi mới chơi game các bạn nên chui sang Riften làm mớ q của Thieves Guild mà lấy Frost, con ngựa này tank 1 vs 1 được hầu hết các thể loại ngoại trừ rồng/giant/mammoth/gấu(Nếu đánh nhau quá lâu). Sau đó lấy con Shadowmere bên Darkbrotherhood vì con này không bao giờ chết và tank được toàn bộ loại quái trong game.

Tiền bỏ vào mấy con ngựa ở Stable là lãng phí vì chúng nó nhanh chết, đang chạy mà gặp Saber cat trong lúc xuống ngựa nó vồ chết luôn ngựa. Ngựa đi ăn cắp thì chuyên môn bỏ chủ.
 
Con Frost cũng là hàng ăn trộm, có điều lúc sau thằng kia tặng mình luôn do mình làm ghê quá =]]z, cho nên nó đường đường chính chính là của mình thôi ;))
 
Mình chơi tới quest Diplomatic immunity : con nhỏ Delphine nó gặp mình là đánh sao nói chuyện với nó h T.T
 
thích game này chỗ nv làm hoài ko hết,đồ họa tốt,chặt đầu,cắt cổ máu me đúng bản chất assassin nếu chơi khajit,cái hay của game này là NPC đến tối đều đi ngủ trừ tụi lính phải canh gác rất thật tế,còn assassin creed thì dân của nó ko bít ngủ hay sao ấy ubisof nên học hỏi ở điểm này

Assassin Creed là nó dùng cái máy mô phòng lại thời quá khứ thôi, nên đâu thể nào bảo như thật dc (vì từ đầu nó đã không thật :))) Còn skyrim là như bê nguyên cái thế giới thật vào game vậy. Muốn làm gì thì làm, lười thì ngủ, thích thì đi chém nhau, thiếu tiền thì đi trộm, chán đời thì đi chém nhau với mấy thằng giant :))

p/s: ngựa thì thấy skyrim làm hơi xấu, tại con nào nhìn cũng yếu yếu sao ấy, thích mấy con ngựa giống con shadowmere ấy, nhìn khòe :)
 
thấy trong Skyrim theo đường one handed axe lỗ vốn quá. Chả thấy cây axe nào nên hồn, toàn là rèn thôi, còn sword với twohanded weapon thì quá trời artifact item luôn. Riết muốn bỏ nghề tiều phu Troll Warlord để theo nghề samurai quá, kể cả thằng mace nhìn chả xì tai gì hết còn có cây molag bal mà.
P/S: Mới tìm thấy cái clip này, đỡ không nổi=)) Chắc là glitch.
http://www.youtube.com/watch?v=rt5aUdijAN8
 
giúp mình 1 phát vs mấy bác ơi !
[spoil] mình làm nhiệm vụ đi vào cái hang cơ khí toàn là robot ..đi đc tới cái chổ thằng kia ..nó dẩn mình lên trên cái cục tròn tròn to lắm..trên đó có cái mái vòm nhà..chíu sáng vào cái thấu kính..nó kêu mình chỉnh sao ấy mà chĩnh mải không đc..ai biết chỉ mình nha tks nhiều.. xin nói thêm là cái cục chíu sáng có đặc điểm..dùng lửa vs băng để đánh cho nó thay đổi góc sáng :| [/spoil]
 
Tai sao chơi master lúc đầu quái chém mình 2-3 phát mới đi ! Về sau đồ có tí hơn nhưng tự dưng quái nó chém 1 phát tèo lun bắn cung cũng thế chả lẽ nó còn lên LV gấp đôi người chơi sao :-w
 
Status
Không mở trả lời sau này.
Back
Top