The End is Nigh

Status
Không mở trả lời sau này.
ma cũ bắt nạt ma mới à? :9cool_haha:
 
Luật cho newbie là lãnh 5 sẹo rồi mới được tham gia chứ, ai thèm bắt nạt bợn Lam :9cool_haha:
 
chắc có mỗi mình Bảo thôi, Bảo nhỉ? :"> =))
 
[video=youtube;1EbqiffvWME]http://www.youtube.com/watch?v=1EbqiffvWME[/video]


*beep* * beep* *beep* * beep* *beep* * beep* *beep* * beep* *beep* * beep* *beep* * beep* *beep* * beep* *beep* * beep* *beep* * beep* *beep* * beep* :4cool_beauty:
 
Bọn trẻ chúng nó gọi nhau yêu quá cơ =)). 1 điều Bảo, 2 điều Bảo =))
 
Đờ mờ hết mấy thằng đờ mờ bên trên :cuteonion38:
 
Hôm nay nghỉ ở nhà, ngứa tay lục lọi đống tập vở đồ đạc hồi đi học. Lôi ra tự sướng phát :8onion38:


cam00031.jpg



cam00035a.jpg
 
1 chữ 1 ô, sang kinh :4cool_doubt:
 
tin học pascal
vãi loành

văn thì chịu
ta trước giờ văn toàn max 8(bài đc 8 là vì làm cái đơn từ đc điểm 8 chứ văn viết ta cao nhất 7) nên không ý kiến
 
pascal trước ko biết chứ quái nào mà mụ dạy tin lại bắt đi thi học sinh giỏi :9cool_haha:
 
địch con mợ, lại nhớ lại 1 thời hoàng kim ĐH, môn tin học khai mào bằng MS-DOS và Turbo Pascal, trong khi thiên hạ đang dùng XP và C, C++ ầm ầm
 
mình học C#, VB, Java, HTML + 2 cái CSDL
giờ thì tạm vứt đó:2cool_burn_joss_sti
 
Hồi đó cấp 2 mà có môn tin học đã là hàng hiếm, mà hiếm hơn nữa là trong khi thiên hạ chỉ quậy tới ms-dos, windows này nọ thì trường ta có ông thầy hiệu trưởng chịu chơi dạy luôn cả lập trình pascal cho học sinh cấp 2 :cuteonion38: Không những vậy còn build nguyên phòng máy tính gần 30 cái, tuy đa số là chip 486 với Pen Pro, trừ vài cái của ổng thì chơi Pentium II, Pen III, nhưng giá trị cái phòng máy vào thời điểm đó (98-99-2000) khủng cỡ nào khỏi cần nói :6onion17: Sau này lớn lên, hiểu chuyện mới hiểu là ổng phải có ảnh hưởng lớn cỡ nào mới tác động được tới cái phòng giáo dục để được cấp kinh phí đầu tư vào chỗ đó :cuteonion38: Ổng giỏi và táo bạo vl, kiểu người đi tiên phong, giống giống kiểu Steve Jobs.


Nhờ có ổng mà ta mới hướng theo cái ngành này dù bây giờ làm việc chả dính dáng gì tới coding hay gì cả :1onion75: Mà cũng vênh tí, chả phải đứa học sinh nào cũng được học pascal, khối 9 năm đó tuy danh nghĩa là không có lớp chọn nhưng thực ra ai cũng biết lớp 9D là lớp chọn, vậy nên đặc biệt được đích thân thầy hiệu trưởng dạy môn lập trình. Chiều thứ 5 hàng tuần cắp sách vào phòng máy tính trước cặp mắt ngưỡng mộ của vô khối các em lớp khác thật là oai như cóc :8onion38:
 
Status
Không mở trả lời sau này.
Back
Top