Trên này yên bình lắm, Mỹ cấm vận Nga còn đây thì lại bắt tay với Nga ký ước cái kinh tế hòa bình gì đó dài dài ~_~ ... Ghét Trung Quốc nhưng số lượng nhập khẩu qua máy bay TQ trên này thì vô số kể O_O . Nói chung là chỉ trừ thằng Mễ liếm chó ra thì 2 thằng kia nó biết xài tiền với làm ăn .
Nếu Vn chịu sinh sống trên này thì đất rộng vô số, mỏ thì tùm lum ... băng thì tan dần dần, vài chục năm nữa ở dưới thằng ku Beck thành biển thì ta vẫn ở đất liền

.
Còn move thì nên qua Sing hoặc Úc ở, tụi nó theo Tàu

, Tàu có oánh thì cũng tránh kakaka . New Zealand bị động đất hơn chỗ ta ở nữa, trung bình mỗi năm ta có 100+ động đất lớn nhỏ (nhưng ko thiệt hại gì), thằng kia chắc cỡ 200+ ~_~ .
Có tên nào có xe đạp điện ở nhà không ? Ta thấy có cái loại HKbike zinger extra ra hồi năm ngoái thấy cũng ngon đấy, định khi về mua cái chạy nhong nhong chơi ko cần giấy tờ chính chủ với đăng ký xe máy ~_~, VN hay ra luật nhảm nhí để phạt dân . Nó nói chạy được có 25km/h (tại luật giờ ko cho nhanh hơn vậy cái bằng đạp có giúp tăng tốc thêm nếu ta đạp ko ta ??? o_O
Nhưng cái hay là 1 lần sạc đầy chạy được 90km, tức là đi từ Sài Gòn ra Vũng Tàu hoặc Biên Hòa khỏe re, đỡ tốn xăng, pin thì đem sạc 6 tiếng là xong . Xe chở được 180kg vậy tức đem cái máy phát điện ra thì cứ giữa đường bon bon mà chạy . ^^ Hay không kakkaka .
Bên Mẽo kiếm ra được mấy xe cùi bắp chạy 30 phút die ~_~ mà bán giá cỡ $2000 đô quá đắt... Nếu có loại này, không biết ship qua Mẽo bao nhiêu ta ...