The End is Nigh

Status
Không mở trả lời sau này.
Năm nay đua EPL vui nhỉ. Từ 3->8 đều gần điểm nhau :))
 
Cách đây mấy vòng khoảng cách còn đều đặn cách nhau 2 điểm mỗi đứa nữa cơ :2onion2:
 
Đếch có bom tấn gì hết trơn :-<
 
Giữa mùa mà bom đạn gì :1onion75:
 
Torres về Chelsea hơm phải bom đạn sao [-(
 
Éo nổ sao gọi là bom được :1onion75:
 
Nổ ngay ngày cuối cơ mà [-(
 
Nổ trên sân chứ nổ tiền thì nói làm gì :1onion75:
 
Thế éo nào mà hnay ngủ quên, xém nữa là hết dc đi học :8onion38:
 
tổ cha tụi gvn, upgrade gì mà server như sh1t, mấy lần trước load gần cả 5 phút, éo thấy nên ta chả thèm vào tiếp . Được có bữa nay load được mà cũng gần bằng con rùa . Cable thì fix từ tuần trước ~_~ ... chán .
Mà thằng gvn bộ xài phiên bảng hacked hay sao mà trên vb người ta có version 5, còn nó vẫn xài version 3 mà sao lạ quắc, lại còn nói upgrade gì O_O .
 
Nếu tính cả sự vươn lên vô cùng mạnh mẽ của Liverpool, cuộc đua giành giật một suất góp mặt trong Top 4 giờ đây đã xuất hiện tới 4 ứng viên tiềm năng: Arsenal, Southampton, Tottenham và Liverpool.

Ụ ẹ vậy còn thằng MU bỏ đâu :1onion75:
 
tổ cha tụi gvn, upgrade gì mà server như sh1t, mấy lần trước load gần cả 5 phút, éo thấy nên ta chả thèm vào tiếp . Được có bữa nay load được mà cũng gần bằng con rùa . Cable thì fix từ tuần trước ~_~ ... chán .
Mà thằng gvn bộ xài phiên bảng hacked hay sao mà trên vb người ta có version 5, còn nó vẫn xài version 3 mà sao lạ quắc, lại còn nói upgrade gì O_O .
Cái này là xenforo chứ không phải vb, xài theme vb cho nó quen mắt thôi lão ơi :1onion75:

^ MU hai năm nay thọt quá nên lều báo nó vứt khỏi list luôn :1onion75:
 
Quên đọc comment trong đó, kéo xuống là y như rằng :8onion38:
 
Đá đấm như thế dân chúng ứ nhắc đến thì hỏi sao :-<
 
Đù, bắt đầu quá trình ăn nhậu rồi, hôm qua làm quả đập phá về tới nhà là đi ngủ luôn :cuteonion37:
 
2 tuần trước cũng làm hết 1 chai Hennessy. Qua hôm sau ói đã đời :1onion75:
 
Bị gấu mắng hay sao mà buồn đời dữ vậy :2onion2: Lần duy nhất ta uống mà bị ói là hồi mới đi làm, đi theo mấy cha trong công ty tới tăng 3 lận, nhưng mà lúc đó vẫn đủ tỉnh để chạy vô toilet chứ không làm luôn tại bàn. Giờ thì đô cao hơn rồi, không ngại gì nữa nhưng lại tự tiết chế, uống giới hạn chứ không theo bạn bè bạt mạng như trước :1onion75: Phải giữ sức thì mới ăn uống được chứ, nhất là vào cuối năm như bây giờ, đi tất niên cứ như chạy show, lại sắp đi bữa nữa bây giờ đây :cuteonion37:
 
Xin nghì làm mà ứ cho vì lý do gia tăng chi phí tăng ca cho đứa khác =))
 
Bị gấu mắng hay sao mà buồn đời dữ vậy :2onion2: Lần duy nhất ta uống mà bị ói là hồi mới đi làm, đi theo mấy cha trong công ty tới tăng 3 lận, nhưng mà lúc đó vẫn đủ tỉnh để chạy vô toilet chứ không làm luôn tại bàn. Giờ thì đô cao hơn rồi, không ngại gì nữa nhưng lại tự tiết chế, uống giới hạn chứ không theo bạn bè bạt mạng như trước :1onion75: Phải giữ sức thì mới ăn uống được chứ, nhất là vào cuối năm như bây giờ, đi tất niên cứ như chạy show, lại sắp đi bữa nữa bây giờ đây :cuteonion37:
Bưa pha hennessy với coke ngon wa'. Quất hết lúc nào ko hay lun. Sáng dậy tự động vô bồn cầu ói. Chứ uống bia thì nhẹ nhàng chưa ói bao h :2onion2:
 
Ở VN cũng bia pha coca tối ngày, mà nói thật ta thấy mấy món bia bọt đếu ngon gì, nếu không phải vì lịch sự giao tiếp thì vô bàn ta uống coca cho khoẻ :1onion75:
 
Status
Không mở trả lời sau này.
Back
Top