Cái này phải công nhận, mua được hàng xịn hay không là chuyện của dân chuyên môn như scout, HLV, chứ nói về khoản xài tiền kiếm tiền đi chợ trả giá thì mợ Marina đỉnh thật
Vào 3D coi 2 bên giằng co thích hơn chứ Cơ mà FFM cái 3D làm chán quá, chỉnh đội hình kiểu gì vào game cũng tạt cánh đánh đầu... Cài thêm patch vào cũng không khá hơn bao nhiêu
Tui chỉnh training plan với objective cho từng cầu thủ từ đội chính đội dự bị đến đội trẻ tốn thời gian, mỗi ngày chắc proceed được 3 4 ngày trong game. Nhưng được cái cuối mùa thi nhau tăng chỉ số nhìn đã con mắt
Mấy đợt VN đá bóng được tung hô dữ quá cũng hype theo, vào game mua mấy ông trong tuyển VN về mới thấy so với mặt bằng chung châu Âu thọt như nào, chậm chạp còn nhỏ thó, nhất là ông Quang Hải. Luyện mất gần 2 mùa mới gọi là tạm ổn
Ah đang nói FFM ấy, lúc training tạo được có 3 group thôi
Còn cái FM thì vẫn chưa quen được. Mới vào phải giải quyết cả đống chuyện, build lại dàn staff, lịch training, set mentoring group các kiểu
Trời má muốn tuyển thêm coach về để full training 5* mà tụi board nó ko duyệt lương cho, vào negotiate với bọn coach chúng nó đưa cho cái hợp đồng đỏ lòm ức chế vl
Quay đi quay lại thấy tình hình này cái FFM ko trụ được bao lâu nữa. Mấy năm nay sống toàn nhờ bản 13 14 với mod mà vào mấy forum mod thấy đóng cũng kha khá, còn mỗi mấy ông đức với nga làm, pháp thì ngưng từ bản 18 rồi. Hôm nay xem bên forum mod đức thấy cũng đang rục rịch làm database 21, ko biết được tới bao giờ Một thời thức đêm cày mà giờ game nó chết yểu ko can tâm chút nào
Bọn EA nó bỏ lâu ròi, chỉ còn sống nhờ bọn làm mod thì đến lúc nhiệt tình cạn hết cũng chết thoi
Mà kể cũng lâu phết ròi, nhớ hồi reg acc vô GVN vẫn còn là teen trẩu khoái xl trong box này mà giờ ba sọi cmnr Qua nay SG mưa đêm rả rích, tắt đèn ngồi hóng mưa lộp bộp ngoài cửa sổ, chụp headphone nghe mưa trên cuộc tình, thôi anh hãy về, mong ước kỉ niệm xưa, tình thơ... các kiểu, tự nhiên hiểu ra tại why hồi còn nhỏ hay thấy ông già ngồi nghe đi nghe lại mấy bài nhạc cũ xì.