The End is Nigh

Status
Không mở trả lời sau này.
sms nó :) ... ra gặp tao hay không :D .
 
Chả thấy trả lời hoặc em nó ứ nhận được :9cool_too_sad:
 
Tình cờ mối tính thầm thương trộm nhớ 8 năm thời học trò tạo FB. Trước khi đi Mẽo chỉ dc dê 1 tẹo. Giờ gặp lại bik nói sao đây?! :cuteonion56:
 
Cho anh gửi 1 đứa nhé em :3cool_nosebleed:
 
Hồi xưa con pé mới lớp 7, ngực bự nhất khối. Lên lớp 9, mặc áo dài lụa bóng, càng tôn lên vẻ đẹp vòng 1. Lên lớp 11, đi ăn phá lâu chung, tình cờ ôm eo dc 1 cái. Ngất ngày con gà tây, về nhà lắc xí ngầu liền. Đêm trc khi đi Mẽo vẫn k dám thổ lộ, ôm tạm biệt 1 cái, ra đi ko quay đầu lại. :6cool_sure:
 
Ôm một cái mà đã ngất ngây thì đếu phải giới trẻ ngày nay rồi, thuộc thế hệ già rồi em ei :8onion38:


Nhớ hồi lớp 5 là lần đầu tiên ta nắm tay đứa con gái, hậu quả là bị bọn quỷ trong lớp cáp đôi suốt cả năm trời :2onion19: Năm lớp 9 ăn sinh nhật, chơi trò uống bia vòng thua bị "phạt" hôn nhỏ thư ký lớp ngày thường vẫn bị cáp đôi, chắc do lần đầu uống bia nên mau say, gan bỗng nhiên to hơn ngày thường, hôn luôn, hôn má thôi :cuteonion37: Vậy là qua hôm sau thành cái mini scandal, cả tuần lễ hai đứa đếu dám nhìn mặt nhau, họp cán sự lớp cũng đếu dám nói chuyện trực tiếp :2onion19: Và may phước là không đứa bạn nào chơi ác đưa tin đến song thân hai bên :2onion19:
 
Cái cảm giác đụng vào vòng eo cộng thêm chất xúc tác là cái áo dài, cảm giác cứ như dc chạm vào da thịt. Cảm giác đó giờ nghĩ lại vẫn còn nguyên. Hồi đi học thích tui con gái mặc áo dài, vậy mà lên lớp 11 sở giáo dục cho tụi nó mặc áo sơ mi, tuột hết cảm xúc :3cool_angry:
 
Wave RS cùi mía ko dám kua gái :9cool_too_sad:
 
Wave càng tốt. Ngày đầu hẹn thì đi tay ga, hôm sau lấy con wave ra coi em ý thái độ thế nào.
Hnay tâm sự với ex, mọi khuất mắt của 5 năm wa dc giải tỏa hết. Thương ex mà lại k thể vô trách nhiệm với hiện tại dc. Giá như :9cool_too_sad:
 
Yêu xa thì cứ chuẩn bị cái nón cao chút, sừng mọc dài cả thước lúc nào không biết đấy :2onion2:
 
Ex mới li dị và đã có 1 con :4cool_doubt:
 
Ẹc, ta của ngày hôm nay mà trở về thời đó chắc làm quen hết con gái cả lớp chứ ko vừa ^^ . Hồi xưa éo hiểu sao nó nhát kinh, nói chuyện với đứa mình thích mà lại sợ đám tụi bạn chọc, sợ nó chê nghèo, sợ nói chuyện không duyên, sợ đủ thứ ... Giờ cũng không biết mấy đứa hồi học cùng lớp mà mình thich đó ra sao nữa .
Hồi nhỏ thích đứa em là con của cô đó bạn của mẹ, hồi nhỏ (khoảng 10t) xổ sữa, đẹp, tròn trịa, mà lớn lên (lúc 16t) ốm, xấu làm đau lòng chiến sĩ :( . Còn có đứa trong lớp nhớ có lần chọc nó sau đó nó rượt chạy khắp lớp đánh cho cái bốp, dữ mà có duyên tiếc là không duyên quen biết nc ẹc ẹc . Còn có nhỏ bạn học cùng lớp 5 với thằng bạn, mình ra đi kêu nó quen nhỏ ấy đi, học giỏi, dễ thương thế éo sao khi mình thăm lại quê hương tụi nó không quen >< ...
Còn thời học ở Mẽo thì đúng là củ chuối, để ý nhỏ kia, hiền, dễ thương, học giỏi người Phi thì phải, suốt 3 năm không dám nói hay chào hỏi O_O, muốn mở miệng là run bà cố luôn . Còn gặp mấy đứa khác dạn hơn thì nói chuyện chút, nhưng đụng lúc bị cô la phạt trong lớp, có đứa thích mình hỏi bị gì vậy, sẵn đang bị cô phạt oan, làm nói lớn tiếng thế là nó chê chảnh éo chịu nghe mình xin lỗi lolz . Còn 1 con nhỏ người Ukraine hồi đó nó thích mình, mình cũng thích mà không xe, không gì hết nên ko dám hẹn nó đi chơi, mà có năm lớp 11 hay 12 gì đó, nó mặc quần bó làm mông căng ra, đang đi ngang qua đang sẵn cầm cuộn giấp kiểm tra quất đít nó 1 phát, nó rượt đánh 1 cái bốp vào lưng ặc ặc .
Nói chung là hồi xưa làm nhiều cái stupid hết sức :D . Giờ hết rồi, gặp giả trẻ lớn bé đều nói chuyện rồi ôm hết . Mở miệng ra chào hỏi cái đầu thì hơi ngại, vài câu sau thì rất dễ nếu đối phương vui tính, cởi mở .
PS : Pó tay, để xe thay nhớt với bánh xe đã 4 tiếng trước rồi mà nó chưa gọi mình, bởi vậy ở chỗ tuyết rơi là khổ .... cuối tuần tuyết rồi mấy cháu à . Tạm biệt summer, hello winter .
 
Lão còn khá chứ năm ta học lớp 8 có con nhỏ lớp 6 qua tận lớp làm quen mà ta trốn chui trốn nhủi khắp trường suốt giờ ra chơi giữa trời mưa gió nữa kìa, mà con nhỏ đó tuy không phải đẹp nhất trường nhưng cũng dễ thương coi được chứ có phải xấu xí gì đâu, vậy mà đếu hiểu chết nhát thế nào lại bỏ trốn như ăn trộm vậy không biết :cuteonion37: Nhưng mà con nhỏ nó núp ngay sau cửa lớp nên lúc gần hết giờ ra chơi ta len lén chui vô lớp thì bị nó chộp được, sau đó là bị bọn con gái trong lớp nó chọc cho thúi mũi :2onion19:
 
Ngươi ít nhất lớp 8 có người làm quen, ta đi từ năm lớp 6 nên còn bé có ai thèm . Mà lúc đó ta nhỏ con, bé tí teo, sau này lớn lên mới cao bt như người ta .
Mà hồi đó ta làm lớp phó, cô bắt dạy cho nhỏ ngồi kế bên, nhớ lại thì nhỏ đó không đẹp nhưng cũng xinh, mà mỗi tội cao hơn ta quá nên nhìn so le ặc ặc . Mà hồi xưa ta ko thích dạy mấy đưa con gái mấy mặc dù chơi với con gái ở xóm hơi nhiều . Nhỏ đó hơi ngốc nên dạy hơi lâu mà lại hay bị mấy đứa bạn chọc, nên ta cho nó copy bài luôn ặc ặc .
Ta chỉ nhớ ngày xưa cái đám tụi con gái toàn đừng đầu top 3 . Cái lúc lớp 6, học kỳ 2 không hiểu sao tụi nó lại thi điểm kém, ta vẫn điểm như bao lần trước lại được đầu lớp . Trong khi sổ học bạ chỉ có ta thấy thế mà ngày hôm sau đi vô trường, thằng bạn lớp kế bên nó lại biết, rồi nó chúc mừng . Xong thì mấy đứa con gái đó cũng lại chúc O_O, tự nhiên thấy giống minh tinh qua ặc ặc . Tin nó lan nhanh kinh, mà cũng tại lớp ta lại là A1 .
Phê nhất là có mấy con tức tối vì mình kém nó mà giờ hơn nó kakaka .

PS : Lên mạng coi thử mấy chuyến bay về VN, éo hiểu sao mà 1 chuyến bay bị chờ ở sân bay nhiều tiếng đồng hồ, mắc tiền hơn 1 chuyến ít bị chờ lâu o_O ... thằng khùng nào lại chọn vậy ???
 
Chỉnh sửa cuối:
Đi từ lớp 6 mà TV còn giỏi wa ta :9cool_haha:
 
Chắc bị ba mẹ bắt mỗi ngày viết 100 trang tiếng Việt :2onion2:
 
ặc, pó tay . Đâu phải ta đi từ bé đâu mà không biết, với lại lúc trước lên mấy cái trang webchat của VN với Paltalk có người Việt nc ầm ầm đấy :D . 1 thời đã qua . Có làm diễn đàn rồi làm thơ tùm lum ẹc ẹc, giờ mà hỏi ta viết lại mấy thứ đó thì pó tay . Database ta cũng bỏ đâu mất tiu rồi ^^, còn blog thì cũng save chỗ nào đó trong mấy cái hard drive :D, có truyện ngắn luôn haha ^^ .
 
Lão ở chỗ mô nào ở Biên Hoà thế lão Kọt :3cool_nosebleed:
 
Mai ta lên thớt rồi =_=
 
Status
Không mở trả lời sau này.
Back
Top