The End is Nigh

Status
Không mở trả lời sau này.
Um, khu đô thị mới ngoài Củ Chi hay sao đấy, ở Nam Sài Gòn cũng là vòng ngoài mà nó làm giá tăng vọt, ta đi ngang qua chỗ đó mỗi khi về hoài, nhìn nhà kiếng, hồ bơi, làm y chang bên này nhưng có tiền ta cũng chả dám ở . VN mà làm kiếng, cướp vô cái 1 ~_~ hoặc nó đập phá chơi . Nước ngoài làm thì người ta có phòng chống trộm, ai vô thì báo động 10 phút cảnh sát đến, VN thì ... cả tiếng có mấy anh ngáy ngủ chạy lại à ? O_O .
 
Khu Nam SG nó có bảo vệ riêng đi tuần thường xuyên luôn, trừ khi có bạo động to hoặc băng đảng cỡ bự gây chuyện chứ bình thường nó đếu cần cảnh sát, đám bảo vệ của nó toàn đầu gấu giang hồ rửa tay trở về với xã hội không, đám trộm cướp cò con mò vào nó đập cho tuốt xác :1onion33:
 
Hmm, khu đó ta chỉ đi mấy khúc Phú Mỹ Hưng thấy cũng đâu có nhiều đâu, có chỗ cầu ánh sao thì cũng kha khá, nhưng cái khu mấy nhà Bank ở gần quận 1 thì phải, ngập màu áo bảo vệ :D .
 
Khu nào ít người ở thì ít bảo vệ chứ sao, càng có nhiều người ở, đóng phí an ninh càng nhiều thì nó điều lính tới càng đông :1onion33:
 
Mức 3k/ 1 tháng chưa đủ trả tiền rent phòng ở New York ~_~ ....
Riêng ở nơi trên Alaska này, tiền rent phòng cũng đã là 1200 trở lên rồi + thêm mấy tiền lặt vặt phụ khác . Còn muốn thấp hơn cầu kiếm mấy đứa thích share phòng (quen biết hoặc hên xui), còn không thì giá thấp mẫy chỗ không an ninh, tối chả dám ra đường :) . Tại cái tụi Samoan với tụi Mễ và tụi băng đãng được thả ra chạy lên đây theo dòng họ nên bị hỗn tạp hết rồi .
Bên Mẽo trừ khi không xài gì hết, còn sống kiểu như VN thì thôi, thiếu nợ cái chắc nếu không chịu quản lý . Có biết mấy ông sửa máy móc lương 90K+ (tụi sếp trả cao để họ ở lại mà cuối cùng ai cũng đi hết) :D, hỏi ra thì nợ nần tùm lum . 1 là lỵ dị từ lâu, 2 là đang child support ~_~ ....
Ủa, mà ku Beck hình như đâu có trả tiền gì hả ?

Um. Nhà em wa đây pay off căn nhà từ lúc mới wa rồi, ba mẹ đi làm cho vui trả bill điện này kia thôi. Em thì lấy FA sài, khỏi đi làm lun. Năm sau tính mua chiếc Mez C250 chắc phải kiếm việc làm để trả tiền xe. Ở dưới này 1k7 là kiếm nguyên cái nhà House rồi, sống cả gia đình thì dư sức trả, điện nước internet rẻ rề.
 
Toàn đại gia trong đây, mỗi mình culi chờ lương rục xương :6cool_ah:
 
Mấy thằng kho là ăn nhiều nhất còn gì nữa mà kêu ca :1onion33:
 
Mà nhà em hồi trước mua bao nhiêu vậy ? Tại thời điểm 2008 thì rất rẻ, sau này giá lên rồi . Còn trên anh thời đấy giá nó đã cao, giờ còn cao hơn ặc ặc . Nhà trung bình 1400 square feet cất cả mấy chục năm về trước giá trung bình 250k - 300k, nhà mới xây, giá 300k trở lên hết mà dạng townhouse hoặc condo . Nhà single mới cấy thì giờ thành 350k - 1 triệu ~_~ . Coi như mức lương 1k7 đó mà đi mua nhà, chả thằng nào bán, vay cỡ 100k là cùng . Điện trên này gần cả trăm rồi, nước trên trăm, rác thì cũng rẻ 3 tháng có $55, gas thì trên trăm, cable internet thì trên 200 rồi . Phải chi ít nhất khoảng 600 cho mấy cái thứ lặt vặt đấy . Nhà anh có 3 người nhưng trung bình đi chợ cũng 100-200 mỗi tuần, ít nhất cũng 500 .
Ghét nhất năm nào mấy cái đó cũng tăng mà lương có tăng đâu >< ....
 
Lão này làm gì mà đếu được tăng lương vậy, ta năm nào cũng tăng 2 đợt mà còn chưa thấy thỏa mãn lắm đây :1onion33:
 
Thí dụ thôi, thí dụ lương mày tăng thêm cho là 5% đi, tiền bảo hiểm của mày tăng 15%, đồ ăn thức uống tăng 10%, tiền chi phí vật dụng như điện nước tăng 20%-25% . Ta hỏi mày sao sống ??? Nói là ko tăng ko đúng nhưng nói là tăng thì như tụi trên cướp hết ~_~, nó chỉ cần nói 1 câu chi phí không đủ, xong yêu cầu nhà nước phê duyệt, phê duyệt xong áp dụng liền trong 3 tháng trong khi nó ra thông báo tăng trước 1 tháng ~_~ .
Đó là nói năm nay thôi, ko hiểu sao tụi nó thi nhau mà tăng, 1 thằng tăng thì 1 đám ăn theo, cứ như là tao là CEO, mày cũng là CEO, mày nhìn thấy tao tăng mày cũng ham tăng theo ... Người ta hội họp than phiền, nó vẫn cứ tăng ~_~ .... lúc đầu đòi tăng nhiều, sao đó nói quá ... tăng ít lại , pó tay . Giống như 25% còn 20% ~_~ .... Ta thấy buôn bán là tốt nhất, tăng cứ tăng, tiền vẫn vậy :) .
 
Vụ lương không theo kịp vật giá thì đành chịu thôi, VN này cũng vậy đây, lúc xăng lên cái đếu gì cũng lấy cớ chi phí tăng để lên theo, giờ xăng nó xuống ầm ầm thì đếu có cái khỉ khô nào xuống hết, nói chung là bọn nó làm ăn kiếm lời thì chỗ nào nó cũng như nhau, chỉ thích lên giá chứ xuống thì....còn lâu :1onion33:
 
Tương tư em giáo viên cho đã, giờ nghe tin ẻm sắp lên xe bông :9cool_canny:
 
Để lâu quá nên bị thiên hạ hốt ẹc ẹc :D .
Đang tức cười vụ hãng máy bay HQ Korean Air, con gái chủ tịch đuổi thằng tiếp viên vì cách phục vụ mấy hột đậu ... nghe mà cứ như thời tiền sử . Còn HQ thì để điều tra, cái này phải phạt hãng đó tội lạm dụng chức quyền ~_~ .
Còn vụ quay đầu máy bay lại vì ko có lý do thích đáng cũng phạt luôn, hên cho nó là mới bay lên, nếu như mà bay có khoảng cách rồi mà kêu đáp xuống thì đố thằng nào cho đáp, lý do là lịch trình đã có sẵn, mỗi chuyến bay hạ và cất cách cách nhau trung bình 30 phút . Không phải khủng bộ hoặc bạo động, hoặc hết nhiên liệu thì không cần đáp .
 
HQ toàn tập đoàn gia đình gầy dựng nên thì hỏi sao :3cool_nosebleed:
 
Bọn Nhật Hàn coi vậy chứ vẫn độc tài gia trưởng, phân biệt nam nữ lắm chứ đếu phải như mơ đâu :1onion33: gái VN khoái lấy chồng Hàn mà qua đó láo nháo là nó tát cho đếu còn răng húp cháo, còn bên Nhật có cái đền thờ nó ở tuốt đỉnh núi mà cấm tiệt luôn nữ giới lên quá lưng núi, chính phủ ra lệnh bắt bọn nó bỏ quy định đó mà nó đếu bỏ cũng chả làm gì được nó :1onion33: VN so ra tự do bình quyền hơn bọn Nhật Hàn nhiều lắm.


Edited : đệch cái củ đậu, bão bùng đi kiểu đếu gì lại vẹo xuống phía nam thế này :5onion50:


bao1-8118-1418199322.jpg
 
Chỉnh sửa cuối:
Lâu rồi miền Nam mới đón bão :3cool_nosebleed:
 
Mới năm ngoái năm kia đây chứ lâu gì mà lâu :cuteonion15:
 
Như thế ko dc gọi là lâu à :6cool_ah:
 
5-10 năm mới gọi là lâu chứ năm trước năm sau nhoáy cái là hết :1onion33:
 
Chứ không thấy năm ngoái từ miền Nam xoáy lên phía Bắc hốt luôn qua Lào, TQ đó sao :D .
Cái đó có gì lạ, lạ là ở chỗ ta kì rồi bão Nuri gì đó to băng cái nước Ấn Độ mà nó bay sao rơi hết tuyết xuống dưới mấy miền Nam nước Mỹ khiến bị tuyết rơi quá chời, thằng ku Beck chắc lúc mấy tuần trước cũng hưởng được cái lạc thú đấy . Còn ta mới tháng 12 này mới thật sự có tuyết rơi, giờ lại tan mất .... Thời tiết thật là quái :) . Nhớ năm nào cái đám dưới cứ nói trên này rơi nhiều, giờ chỉ có lạnh se se chứ tuyết rơi nhiều thì ... chào thua tụi phía dưới đó hô hô hô :D .
Chỉ có tại cái tụi chính phủ chỗ này không biết làm ăn nên khách du lịch ít đến, lại không biết đầu tư cho giàu, chỉ lo mấy cái mỏ dầu cũng không xong . Đợi xây xong đường khí gas cũng mất đến ... mấy nhiệm kỳ thống đốc, một nhiệm kỳ cũng 4 năm rồi ... pó tay tụi Mẽo, bái phục tụi Tàu nhưng ghét tụi đó chất lượng như sh1t, còn 1 thằng thì chất lượng tốt như giá trên trời .
 
Status
Không mở trả lời sau này.
Back
Top