Becks04eve
Liu Kang, Champion of Earthrealm
- 28/5/07
- 5,330
- 779
Mà nhà em hồi trước mua bao nhiêu vậy ? Tại thời điểm 2008 thì rất rẻ, sau này giá lên rồi . Còn trên anh thời đấy giá nó đã cao, giờ còn cao hơn ặc ặc . Nhà trung bình 1400 square feet cất cả mấy chục năm về trước giá trung bình 250k - 300k, nhà mới xây, giá 300k trở lên hết mà dạng townhouse hoặc condo . Nhà single mới cấy thì giờ thành 350k - 1 triệu ~_~ . Coi như mức lương 1k7 đó mà đi mua nhà, chả thằng nào bán, vay cỡ 100k là cùng . Điện trên này gần cả trăm rồi, nước trên trăm, rác thì cũng rẻ 3 tháng có $55, gas thì trên trăm, cable internet thì trên 200 rồi . Phải chi ít nhất khoảng 600 cho mấy cái thứ lặt vặt đấy . Nhà anh có 3 người nhưng trung bình đi chợ cũng 100-200 mỗi tuần, ít nhất cũng 500 .
Ghét nhất năm nào mấy cái đó cũng tăng mà lương có tăng đâu >< ....
Nhà mua hồi 2010 có $250k ah, giờ nó lên $330k rồi. Chi tiêu hàng tháng nhà em cũng k nhìu, điện tầm $30, nước + rác + cắt cỏ $100, internet $50, ăn uống cho $300. Em thì mỗi tháng dc cho $200 + FA $500 là ở không có $700 sài rồi. Mà ghét mấy đứa dc định cư qua đây. Hỏi ra thì bik xuất thân tụi nó ở VN nghèo, wa tới Mẽo kiếm mỗi tháng $700-900 + tiền trợ cấp là tưởng mình ngon lắm, mở miệng ra là nhà có điều kiện mà lại đi share phòng, ở nhà thuê, tuần nào cũng đi club rồi check in đầy trên fb để chứng tỏ mình sành điệu. Mình rủ đi ăn chung thì viện cớ quên bóp, mượn tiền mình trả. Số lượng bạn cùng đẳng cấp đếm trên đầu ngón tay. Thà ở VN chơi bạn còn vui hơn. Bên này toàn thấy bợ đít nhau mà sống. Nản!

sau một thời gian thì ta push tới capital của nó, sau khi chiếm được capital thì tiếp tục đánh tiếp cái fortress cuối cùng nằm trên núi, cái fortress này có một đường hang ngầm theo đường sông dẫn lên, ta cho quân đánh theo đường này. Giờ thì chuyện quái đản xảy ra, sau khi quân theo đường ngầm vào được trong fortress thì...cờ bọn nó đổi màu thành màu của bọn elf friendly, nhưng lệnh tấn công không hủy được, vậy là dĩ nhiên cái fortress sập trong một nốt nhạc. Sau đó thì bọn friendly sai sứ giả tới bảo "phải trả giá cho sự phản trắc", tiếp theo là đếu hiểu sao nó không ra quân nhưng tự nhiên biên giới bị push ngược lại liên tục, quân mình thì chết sạch, cuối cùng con elf queen nó chơi phép làm leader của ta dính hiệu ứng mất máu......Vấn đề quái ở đây là hiệu ứng mất máu ảnh hưởng luôn lên người chơi bên ngoài, vậy là sau 3 ngày ta...chết vì mất máu...
Còn cái ta kể là nằm trong quote ấy, chỉ có 1 giấc mơ đó thôi, nhưng đếu điều khiển được, cũng không phải mơ liên tục trong đêm mà cứ vài hôm lại thấy 


.