The End is Nigh

Status
Không mở trả lời sau này.
Cái HN trên acc này là tên người chứ không phải là Hà Nội đâu :1onion33: Ta thỉnh thoảng cũng có ra HN nhưng chỉ khi nào có việc thôi, còn thì vẫn ở HCM :1onion33:
 
Ặc, vậy ta nhầm, ta cứ nhớ trong này có 1 thằng ở ngoài Hà Nội . Hình như chỉ có thằng chột là nó ở ngoài đó đúng không ?

Đọc trên báo cái vụ hầm Lâm Đồng thủy điện sập, kẹt người làm ta nhớ hồi xưa thằng nào đi ngoài đó xây thủy điện rồi giờ cái thủy điện đó sao rồi O_O . Sao ta vẫn thấy VN bị cúp điện hoài, thế là thế nào ?
 
Đi xây thủy điện là realmadrid_cf thì phải :1onion33: Còn VN vẫn bị cúp hoài thì chắc phải chờ ta lên làm chủ tịch EVN rồi mới biết được tại sao quá :1onion33:
 
Ặc, VN thì hay có gió bão vậy mà lại ko có dùng năng lượng gió, ở bên ta cũng mới bắt đầu xây ở cái đảo kia hồi mấy năm trước . Rất tiện lợi, gió càng mạnh thì quay càng nhanh càng có nhiều điện .
 
VN bão nhiều chứ gió đâu có nhiều, mấy cái cột phát điện gió mà làm không đàng hoàng bão nó giật ném qua Lào luôn :1onion33: Mà công nghệ, vật liệu, thiết kế...để làm mấy cái cột đó VN chưa có, đi mua thì bọn tây nó thách giá khiếp lắm :1onion33:
 
Lắp ráp thì đúng là nó thách giá, nhưng mà mấy cái bộ phận nhỏ thì giá có cao cũng ko cao quá . Nhưng bên này cái cột là tụi nó mua từ Trung Quốc, quạt thì của Nhật hay Châu Âu gì đó, còn bộ phận thì của tụi khác luôn :D ẹc ẹc . Còn đóng cọc thì hình như nghe nói nó đóng xuống cả gần 5 mét, tại cái kia cao cũng cả gần 20 mét mà .
 
Vấn đề là bây giờ tụi mẽo với tụi châu Âu vẫn còn e ngại việc chuyển giao công nghệ cho VN lắm, có tiền cũng chưa chắc mua được nữa là ít tiền :1onion33:
 
Mấy cái đó thì có thể thông qua trung gian như Nam Hàn hoặc Nhật mà thâu mua nhưng VN bị cái nạn tham nhũng quá nặng . Thằng lớn thì ráng ăn cho nhiều, thằng bé cũng ráng ăn cho bằng được, nếu mà có tử hình như tụi TQ thì họa may . Theo như cái bài báo này nói
http://www.adn.com/article/20110614/fire-island-wind-power-project-moves-closer-reality, thì cái chỗ của ta xây 11 cột, tốn khoảng 65 triệu đô cung cấp điện cho 6,000 hộ . Nếu có tính cho một tp trung bình 2 triệu dân / 4 người (hộ) = 500000 hộ / 6000 = 83,3 x 65 = 5,416 tỷ đô cho 913 cột .
Còn có loại công nghệ mới, nó còn có loại dùng khinh khí cầu thả cái quạt lên bầu trời lấy hơi gió http://inhabitat.com/altaeros-energies-floating-wind-turbines-tap-into-strong-high-altitude-winds/ .
Còn dùng năng lượng mặt trời thì VN phải là nhân tuyển thích hợp, cứ mỗi nhà mà lắp cỡ 4-5 tấm là cũng đủ dùng cả ngày rồi, chỉ sợ bị phá bể thôi .
 
VN giờ vẫn tập trung phát triển thủy điện thôi, giờ cũng đang bắt đầu xây cái nuclear power plant ngoài miền Trung, còn mấy cái năng lượng sạch này tốn kém quá nên chả để ý tới đâu, với lại dân trí ý thức dân VN như sh!t, mấy cái security cam gắn ngoài siêu thị còn bị bắn bể, đến cả mấy cái gương gắn trên đèo để tránh tai nạn giao thông cũng đập nữa thì mong gì :1onion33:
 
Thủy điện thì thấy chỉ có giết cá với làm ngập lụt, với lại cái tụi tiếc tiền lại ko xây thêm phần lưu thông cho tàu nên chỗ nào có Thủy Điện, chỗ đó kể như chết về đường hải lưu + kinh tế . Mà toàn làm trong những vùng đất có thể trồng trọt mà không làm 1 cái chảy ra biển, hiệu quả tốt hơn vì không ảnh hưởng đến người dân + nước biển rộng bao la, tha hồ xả .
Còn vụ xây điện hạt nhân, ta thấy thà đốt than đá còn hơn xây mấy cái đó, VN ăn ở dơ (uống, xài cùng dòng nước không lọc), chế độ an toàn thuộc hàng thấp nhất thế giới (bị cháy hoài, đến cái không cần cháy cũng cháy sạch), thì nghĩ sao 1 thằng cầm cái cục phóng xạ, nó vứt đi đâu, làm gì với nó . Chắc đem về nhà cho con nó chơi quá ~_~ .

Ta kiếm được bài viết tiếng Anh này nói về năng lượng điện của Việt Nam .
http://userpage.fu-berlin.de/~ballou/fama/vietnam/vnelectricity.pdf
Đọc sơ qua, nói đi nói lại cũng là thằng EVN ko đạt tiêu chuẩn, sợ tốn kém . Làm ăn lâu dài thì ko sợ, mà lại thuộc nhà nước ~_~, pó tay mấy cha này .
Còn đòi xây điện hạt nhân thì xây cho lắm vào
http://www.world-nuclear.org/info/Country-Profiles/Countries-T-Z/Vietnam/
Định xây 4 cái, lúc đầu ta nghe báo nói tưởng có 2 cái, giờ hóa ra nó tính đến 4 cái . Chắc 2 cái nọ để cho Trung Quốc xây quá, giờ tụi TQ nó cũng ma lanh lắm, đi đâu cũng đòi xây nhà máy hạt nhân cho nước bạn ~_~ mà bị bên Châu Âu ko cho :D .
 
Chỉnh sửa cuối:
Cuối năm bị 2 thằng Pepsi & Coca hành vl :6cool_ah:
 
Đã nghe nói gì tới thưởng tết với tăng lương chưa :2onion2:

^
^ Nah, nếu mà chơi nuclear power thì ưu tiên bọn Nhật Hàn hơn thằng khựa nhiều, gì chứ VN giờ nhìn thằng khựa cảnh giác lắm, nhất là sau vụ giàn khoan :1onion33:
 
Ở mẽo thì sợ gì, chứ VN nằm ngay dưới chân nó, giờ mà trở mặt cắt đứt với nó, nó cho vài quân khu kéo xuống thì chỉ chừng 6 tháng 1 năm sau là dân VN trên dưới sẽ phải đồng thanh tung hô Tập đại đế vạn tuế :1onion33: Giờ thì chỉ có thể đề phòng cảnh giác chứ tay bo với nó thì đến Nhật Hàn con chưa dám, VN tuổi nào mà dám cân :1onion33:
 
Đã nghe nói gì tới thưởng tết với tăng lương chưa :2onion2:

Tăng lương theo luật nhà nước thì rồi, còn thưởng tết thì phải chờ kiểm kê cuối năm đánh giá :3cool_nosebleed:

*beep* Giá xăng giảm mạnh :6cool_ah:
 
Xăng cứ đà này có khi về 10k như hồi chục năm trước không chừng :cuteonion37: Mà chỗ cháu chỉ tăng lương theo quy định thôi chứ không tăng theo thành tích à, biểu tình tuyệt thực phản đối đi chứ, xăng giảm biết bao nhiêu rồi, lợi nhuận tăng thì lương thưởng phải khá tí chứ :2onion2:
 
Lương cố định luôn rầu, qua Tết thăng nên kệ :2cool_confident:
 
Mới làm mấy tháng đã bỏ chạy :1onion33:
 
6 tháng rầu, cũng tới lúc phải bay đến chân trời khác :2cool_confident:
 
Giáng sinh an lành :3cool_nosebleed:
 
Status
Không mở trả lời sau này.
Back
Top