GVN giờ giống kiểu máy bay rẻ tiền, đại đại giảm giá vậy, người vô thì nhiều nhưng cái chất mất hết từ lâu rồi . Vô đây chỉ biết cái box này để chat chứ mấy cái cũng lạnh tanh như chùa bà đanh, mà cũng đúng, mod mất biệt mấy tháng mà ko ai để ý thì đúng là pó tay, như ta hồi trước thì có chạy vô hỏi lung tung ^^ .
Mà dạo này khu Châu Á bị lực nam châm Tam Giác Vàng hay sao mà máy bay biến mất không tìm thấy ... Cái AirAsia mới đây, cho dù đi vào khu sấm sét, nhưng máy bay thường đâu có phải là loại dễ chìm do vật liệu nhẹ nên có mấy vụ đáp máy bay trên sông, trên biển an toàn đấy . Chỉ trách là trách lực lượng cấp cứu làm việc (chắc hơn VN được tí tẹo) ... bị mất tin lúc 8 giờ sáng, đáng lẽ là tìm kiếm đi còn sáng mà, sao mà tìm loanh hoanh ko biết bao nhiêu tiếng, đến tối rồi ko tìm thấy (hình như 7 giờ nó đi về nhà hết rồi) . Chờ đến sáng thì cũng cả chục tiếng, thử nghĩ một người nếu gặp nạn trên biển, cứ cho bơi bơi kiểu đó không kiệt sức mới lạ, hoặc cần cứu .
Giả sữ ở gần bờ, thì cũng đã có tín hiệu . Mà thắc mắc vẫn là GPS có vấn đề, hay ko cài GPS cho máy bay nữa rồi, ta thí dụ ở nước ngoài bán loại GPS cấp cứu, gọi là cấp cứu tại vì nó chỉ có trong phạm vi nào đó nhưng đó chỉ là cho dân thường xài, ko phải loại commercial (cho mấy công ty) . Còn nếu nói đến bóng tối thì cái pháo cũ rích hỏa lưu đi đánh trận đó để làm gì, bắn 1 phát, sáng 1 vùng . Bắn ầm ầm như đánh trận xem có thấy hết không ~_~ .
A di đà phật, chỉ có cầu cho mấy người đó phước to to chút . Cầu tụi cứu hộ thì chưa đủ trình bằng Hàn Quốc mà xem tụi HQ nó cứu cũng ... như sh1t . Người ta đã ko còn sống thì không gọi là cứu, mà chỉ là kiểm xác ~_~ .
Giả thuyết của mấy nhà tiên tri khoa học : Máy bay đã lạt vào vùng khí quyển có hiện tượng lạ, sấm chớp mạnh với dòng điện cao làm mở rộng ra một lỗ không gian nên đã nuốt trôi chiếc máy bay .
Cái đó là giả thuyết của máy bay mất tích MH370