Nói thật chứ ta cũng muốn chạy đi chỗ nào đó mát mẻ tí tránh nhiệt, mẹ chứ miền nam trước tết đã bắt đầu nóng, tới giờ nắng nóng gần nửa năm ròi, mấy tháng trời 37 - 38 độ đều bước mỗi ngày, đất SG lại toàn feel like 40+ thì chịu thế éo nào được mãi
Bữa giờ mẽo Canada Nga.... về cả đám ròi còn gì, bữa nhớ có cả chuyến từ Dubai về lun sao ku không theo vềMà giờ về là vô thẳng trại cách ly tập trung chứ không cách ly tại nhà đâu em
Về mà còn vô trại em ko về đâu. Vô trại mà trong vòng 14 ngày đó có người bị là reset chơi lại 14 ngày, có khi 1-2 tháng chưa ra nữa. High risk, low return quá.