The Fast and the Furious 3 ! Dân Speed kg xem thì phí !

phim này tên vắn tắt tiếng việt là Thử thách 3, và vào ngày mai 14 - 7, nó sẻ được chiếu hầu hết tại các ghạp ở Hà nội và TP. HCM anh em Zo zo b-(
 
Mới đi xem về, phần này công nhận tuyệt vời thật.Thằng vai 9 nhìn rất đẹp trai chứ đâu có khù khờ.
Spoiler below:
khúc cuối thấy chiếc muscle xuất hiện nghi rồi,đoán đúng y,chắc anh Vin deasel về Nhật thăm mộ Han nên mới gặp chú Sean :lol:.Đoạn đấu với thằng trùm công nhận sấm sét thiệt,ko hiểu nếu xe thằng Donkey Kong mà rớt từ trên đồi trúng thằng Sean thì sẽ tính ai thắng nhỉ??.
 
tình hình là mấy chú ở SG mau mau liên hệ với tui nhá, còn hẹn hò anh em đi offline, vừa xem film lun chứ...

ps: yahoo => lamdavnn => làm ơn liên hệ gấp nhá, ngày 21-7 sẽ đi coi lun. sẵn tiện offline ^^
 
Phần 1:
Phần 2:
Chưa kịp thử anh em down thử nha
 
Tui thấy phim này ko hay. Nội dung chả có gì, thậm chí là củ chuối. Drift mấy quả trong trailer thì có vẻ phê, xem phim rồi thấy bình thường, thà down Drift Bible của DK thứ thiệt ngoài đời (một trong hai lão ngồi câu cá là Tsuchiya Keiichi, DK xịn) về xem khoái hơn vì nó là đồ thật, còn đồ giả thì mời xem Initial D cho nhanh (giờ đi đâu cũng thấy đua toge, Mỹ cũng đua toge mới khiếp). Xe cộ thì ổn, hầu hết là xe Nhật, độ ác, đến cuối lại làm một thằng muscle đóng máy Nhật, vãi chuối. Con LanEvo của nv chính ko đẹp, lại là 4WD chả có ưu thế gì nổi trội trong đua drift, ko biết phim có ăn tiền của Mitsubishi ko. Nv chính drift toàn xài ebrake, là kỹ thuật drift cơ bản chỉ dành cho noob, đua drift underground mà xài cái nè là trình kém, ấy thế mà lại được hoan hô nhiệt liệt, chả ra làm sao. Đoạn hai thằng đua toge, đâm nhau cứ gọi là ùynh ùynh, thế mà mãi mới một chú rớt đài, trong khi đua xe đỉnh cao, chỉ chạm nhẹ vào nhau một phát là cả hai đều nằm đáy vực roài, ko thì chí ít cũng spin cho vài vòng. Phim này cool nhất là thằng Han, người cool, xe cool, còn thằng ku nv phản diện (đêk nhớ nổi tên) thì gằm gằm ghè ghè như con chó điên, chả ra dáng ông chủ nhỏ yakuza chút xíu nào. Xếp lớn yakuza cũng rất chuối, chả có lý do lý trấu gì, thấy cháu mình bị thua, tai nạn thì lại cười cười, ra vẻ có chất, chuộng nhân tài, rõ vớ vẩn.
Phim này coi được nhất chỉ có đoạn chạy xe trên phố, lạng lách rất giống mấy anh xe máy nhà mình, thế nhưng lại phi qua Shibuya mà ko đâm phải ông đi bộ nào thì bái phục, người đi như kiến thế mà xe phi đến thì dạt ra nhanh như chớp, chả hiểu tránh vào chỗ nào mà nhanh thế, trong khi lúc lên tàu điện cũng đông cỡ đấy thì bọn nhà ga phải đẩy đít mãi mới nhét hết vô trong tàu được, hô hô.
 
tình hình là mấy chú ở SG mau mau liên hệ với tui nhá, còn hẹn hò anh em đi offline, vừa xem film lun chứ...
Đợi mày vô thì tiền tao cũng bay theo thời gian , phim ngoài rạp e cũng hết chiếu mẹ nó rồi . Kiếm xe tốc hành mà đu về nhanh lên chim .

Con LanEvo của nv chính ko đẹp, lại là 4WD chả có ưu thế gì nổi trội trong đua drift, ko biết phim có ăn tiền của Mitsubishi ko.
Theo 1 nguồn tin lụm lặt đâu đó trên mạng thì chiếc Evo trong fim đã được mod lại thành dẫn động bánh trước ( cái này từ chuyên môn kiu là gì nhỉ ? ) chứ ko còn là 4WD nữa .

đua toge
Wat is dis man ?

còn thằng ku nv phản diện (đêk nhớ nổi tên) thì gằm gằm ghè ghè như con chó điên, chả ra dáng ông chủ nhỏ yakuza chút xíu nào.
Mấy thằng này giờ hết bán Drug , Pimpin nữa à , lại quay qua Illegal street racing nữa .

còn đồ giả thì mời xem Initial D cho nhanh
Hay nhất là cái màn Jay Chou Drift vượt qua Edison Chan .
 
Fear83 nói:
Tui thấy phim này ko hay. Nội dung chả có gì, thậm chí là củ chuối. Drift mấy quả trong trailer thì có vẻ phê, xem phim rồi thấy bình thường, thà down Drift Bible của DK thứ thiệt ngoài đời (một trong hai lão ngồi câu cá là Tsuchiya Keiichi, DK xịn) về xem khoái hơn vì nó là đồ thật, còn đồ giả thì mời xem Initial D cho nhanh (giờ đi đâu cũng thấy đua toge, Mỹ cũng đua toge mới khiếp). Xe cộ thì ổn, hầu hết là xe Nhật, độ ác, đến cuối lại làm một thằng muscle đóng máy Nhật, vãi chuối. Con LanEvo của nv chính ko đẹp, lại là 4WD chả có ưu thế gì nổi trội trong đua drift, ko biết phim có ăn tiền của Mitsubishi ko. Nv chính drift toàn xài ebrake, là kỹ thuật drift cơ bản chỉ dành cho noob, đua drift underground mà xài cái nè là trình kém, ấy thế mà lại được hoan hô nhiệt liệt, chả ra làm sao. Đoạn hai thằng đua toge, đâm nhau cứ gọi là ùynh ùynh, thế mà mãi mới một chú rớt đài, trong khi đua xe đỉnh cao, chỉ chạm nhẹ vào nhau một phát là cả hai đều nằm đáy vực roài, ko thì chí ít cũng spin cho vài vòng. Phim này cool nhất là thằng Han, người cool, xe cool, còn thằng ku nv phản diện (đêk nhớ nổi tên) thì gằm gằm ghè ghè như con chó điên, chả ra dáng ông chủ nhỏ yakuza chút xíu nào. Xếp lớn yakuza cũng rất chuối, chả có lý do lý trấu gì, thấy cháu mình bị thua, tai nạn thì lại cười cười, ra vẻ có chất, chuộng nhân tài, rõ vớ vẩn.
Phim này coi được nhất chỉ có đoạn chạy xe trên phố, lạng lách rất giống mấy anh xe máy nhà mình, thế nhưng lại phi qua Shibuya mà ko đâm phải ông đi bộ nào thì bái phục, người đi như kiến thế mà xe phi đến thì dạt ra nhanh như chớp, chả hiểu tránh vào chỗ nào mà nhanh thế, trong khi lúc lên tàu điện cũng đông cỡ đấy thì bọn nhà ga phải đẩy đít mãi mới nhét hết vô trong tàu được, hô hô.
Ông FEAR nên cóp cái này mà gửi cho thằng đạo diễn phim thì hơn.:D
 
chú Sean bên Mẽo chạy đường lớn quen rồi, sang Nhật chạy đường nhỏ phải học lại từ đầu :))
 
hôm qua có mượn được 2 vcd, xem nản quá, xem được 2min, thấy lòe loẹt cả, ko xem nữa....chán quá !

p/s: cha ISA này bên Amtech đúng ko ta ?
 
thế bao giờ có phụ đề tiếng Việt với DVD đấy, có thì post link cho tui down coi
 
Nếu tui nhớ ko lộn Evo của thằng đó ko phải là FF, cứ ngó mấy đoạn nó tập drift đó, lúc nó kéo handbrake rùi thả ra để powerslide, bánh sau xoay tít mù, khói mù mịt mà. Mà FF thì drift còn bựa hơn cả 4WD nữa.
Initial D tui nói là anime, chớ cái Initial D của Tàu tui xem cũng ngán lắm, hì hì, xem được 1 nửa là vứt.
 
chời, hôm nay em mới đi coi tức thì về nè, nói chung là dở ẹc, thật, thằng vai chính nhìn chẳng có bản lĩnh gì cả, cứ như thằng cù bấc cù bơ, mấy chiếc xe thì có chiếc của thằng phản diện nhìn là đẹp nhất ( hình như là chiếc 350Z hay sao áh )...
nói chung phim này kô hay như mong đợi, thêm 1 cái nữa là trong phim chả thấy xịt NOS phát nào cả ( ít nhất trong mấy đoạn đua thẳng thì cũng phải xịt NOS chứ ). Có cái cảnh mà nó chạy sắp tới đám đông, đám đông chắc dùng thuật phân thân hay sao mà chạy nhanh vãi...:D...
đỡ đc cái là hôm nay đi xem với em yêu ( mặc dù chưa yêu mình ! :| ) nên cũng sướng, em hôn mình đc 1 cái, mình hôn em đc 2 cái ( vào má thôi ), nhưng cũng sướng vãi, y như xả hết NOS khi đua Race vậy...hohoho :D
 
Công nhân, thằng ku Sean không bằng 1 nửa nhân vật chính của 2 phần trước
 
tokyodriftsilvia.jpg
tokyodriftevo.jpg
photo11hires.jpg
 
Con Silvia trên phía trên là thằng nào lái ý nhỉ??
Đám bên dưới có con NSX-R đã quá, con xe xịn nhất của Nhật.
 
Tôi kết con Honda CBR 900cc màu bạc ở dưới cơ ! Tầm đó mà lên đầu thì chắc hết Trần Quang Khải !
 
Óe, con đấy mà phi vào ngõ thì Veyron cũng khóc.
 
Đua phá banh đường phố luôn mà ko thấy 1 bóng police nào chạy đến hết, khó tin quá....Xem xong film này cứ nghĩ nước nhật chắc loạn mất rồi.....Chạy quá 180km/h, police cho đi luôn mới ghê, bó chiếu
 
Back
Top