Trải qua hàng tỷ năm, trái đất ngày nay do loài người thống trị và nó đang đáng sợ không chỉ với trái đất và với con nguời
Con nguời thống trị trái đất, tự coi mình ngang với chúa trời, có quyền tán sát và làm diệt vọng hàng triệu giống loài khác với 1 lý do đơn giản "Vì sự phát triển của nhân loại", từ 1 loại động vật ăn cỏ con nguời đã trở nên đáng sợ hơn bất kỳ loại động vật ăn thịt trên thế giới, con ngừoi khát máu và có thể ăn mọi thứ chỉ để thỏa mãn bản thân mình.
Không có loài động vật nào trên thế giới có khiếu tàn sát đồng loại của mình như con nguời, động vật sát hại đồng loại vì bản năng, Con nguời có ý thức có thể kiềm chế bản năng nhưng con người lại lại vượt qua cái bản năng đó, sát hại lẫn nhau, gây ra chiến tranh chỉ vì lợi ích của mình.
Con nguời ỷ mình có trí tuệ hơn mọi loài, sáng tạo ra mọi thứ để tàn sát, từ 1 cây kiếm thô sơ ban đầu rồi phát triển đến cây súng như ngày nay. đỉnh cao của nhân loại là 2 tuyệt tác "bom hạt nhân và "vũ khí hóa học". 2 vũ khí có sức sát thương khủng khiếp nhất, để lại di chứng đáng sợ nhất cho hành tinh này và cho cả 1 thế hệ con người
Con người vượt qua mọi luân lý đạo đức ban đầu của mọi loài trở nên đồng tính, biến thái, nhẫn tâm vứt bỏ đi cả đứa con con mình sinh ra, ăn thịt cả chĩnh đồng loại và trẻ sơ sinh chỉ vì thích, trở nên dâm dục kinh tởm hơn bất cứ loài nào trên trái đất này
Vì sự phát triển con người khai thác kiệt quệ hành tinh này, đổ hàng tấn dầu ra biển cả, hủy hoại cả tấng khí quyển, tạo nên hàng trăm căn bệnh mới trên thế giới, thay đổi quy luật khí hậu của cả 1 hành tinh
Thế giới ngày nay thật đáng sợ, bạn không biết nếu bạn vô tính chết đi vì điểu gì, vì sinh mạng ngắn gủi hay do sự vô ý thức của ai đó, thậm chí có thể vì 1 căn bệnh bạn chưa nghe tên bao giờ và căn bệnh này sinh ra chỉ vì 1 bộ phận con người ham tiền làm mọi thứ để có lợi nhuận, có thể bạn sẽ kết thúc cuộc đời của mình do 1 tên điên khùng nào đó thích giết chóc hoặc ăn cướp
Thế giới này đang đi xuống hay đi lên
Con nguời thống trị trái đất, tự coi mình ngang với chúa trời, có quyền tán sát và làm diệt vọng hàng triệu giống loài khác với 1 lý do đơn giản "Vì sự phát triển của nhân loại", từ 1 loại động vật ăn cỏ con nguời đã trở nên đáng sợ hơn bất kỳ loại động vật ăn thịt trên thế giới, con ngừoi khát máu và có thể ăn mọi thứ chỉ để thỏa mãn bản thân mình.
Không có loài động vật nào trên thế giới có khiếu tàn sát đồng loại của mình như con nguời, động vật sát hại đồng loại vì bản năng, Con nguời có ý thức có thể kiềm chế bản năng nhưng con người lại lại vượt qua cái bản năng đó, sát hại lẫn nhau, gây ra chiến tranh chỉ vì lợi ích của mình.
Con nguời ỷ mình có trí tuệ hơn mọi loài, sáng tạo ra mọi thứ để tàn sát, từ 1 cây kiếm thô sơ ban đầu rồi phát triển đến cây súng như ngày nay. đỉnh cao của nhân loại là 2 tuyệt tác "bom hạt nhân và "vũ khí hóa học". 2 vũ khí có sức sát thương khủng khiếp nhất, để lại di chứng đáng sợ nhất cho hành tinh này và cho cả 1 thế hệ con người
Con người vượt qua mọi luân lý đạo đức ban đầu của mọi loài trở nên đồng tính, biến thái, nhẫn tâm vứt bỏ đi cả đứa con con mình sinh ra, ăn thịt cả chĩnh đồng loại và trẻ sơ sinh chỉ vì thích, trở nên dâm dục kinh tởm hơn bất cứ loài nào trên trái đất này
Vì sự phát triển con người khai thác kiệt quệ hành tinh này, đổ hàng tấn dầu ra biển cả, hủy hoại cả tấng khí quyển, tạo nên hàng trăm căn bệnh mới trên thế giới, thay đổi quy luật khí hậu của cả 1 hành tinh
Thế giới ngày nay thật đáng sợ, bạn không biết nếu bạn vô tính chết đi vì điểu gì, vì sinh mạng ngắn gủi hay do sự vô ý thức của ai đó, thậm chí có thể vì 1 căn bệnh bạn chưa nghe tên bao giờ và căn bệnh này sinh ra chỉ vì 1 bộ phận con người ham tiền làm mọi thứ để có lợi nhuận, có thể bạn sẽ kết thúc cuộc đời của mình do 1 tên điên khùng nào đó thích giết chóc hoặc ăn cướp
Thế giới này đang đi xuống hay đi lên






