The Grudge - John Cho (01/2020): bản làm lại của bản làm lại của Mỹ từ bản làm lại của bản gốc Nhật

Nếu nói thế thì mọi phim Mỹ làm lại đều có thể coi là "ko phải remake" vì phim gốc là nước nó, đây bối cảnh diễn ra ở Mỹ, con ma cũng là con ma Mỹ mà =))
 
Lý do Kayako đồ sát cũng giống như kiểu Jason: "Mày qua nhà tao là tao đập"
Còn bản hồi xưa của Nhật thì khác, lý do là "Liên quan tới gia đình Saeki thì giết, trừ khi phá giải lời nguyền"

Lời nguyền của Kayako ko ai phá được thì phải, bản remake US nó chế ra thì ko nói nhưng t nhớ là trong bản Nhật ai sống trong nhà đó hoặc chỉ cần bước chân vào nhà đó thôi là sẽ bị dính lời nguyền.
Nguyên nhân hồn ma Kayako bám dai dẳng và ko thể phá được giải thích bởi cái dòng chữ hay chạy đầu tiên trong bản Nhật đó, t nhớ hình như là "anyone who dies in the grip of rage will leave behind a curse". Đại ý là mẹ con nhà này chết thê thảm quá nên sau khi chết để lại 1 thứ như oán niệm ám cả cái nhà, giống như kiểu virus ấy, ai chạm phải thì sẽ dính. Vì thứ oán niệm này ko có lý trí gì cả cho nên nó giết chả chừa ai, ko giống kiểu Sadako là để lại lời nguyền có mục đích hẳn hoi (muốn sinh sôi như virus nên ai xem băng sẽ chết trừ khi tạo bản sao của cuốn băng và cho người khác xem). Cho nên xem Ju On sợ hơn bình thường là vì thế.
VN mình từng xuất bản cuốn Tàn uế của Fuyumi Ono, nó chung concept với lời nguyền trong Ju On và giải thích khá kỹ cơ chế hình thành lời nguyền, có thể tóm gọn lại thế này: Người chết sinh ra 'uế', uế không được dọn dẹp sạch sẽ sẽ trở thành tàn uế, tàn uế bám theo những người tiếp xúc với nó. Trong truyện đó khởi nguồn của lời nguyền là 1 đám người bị tàn sát và chôn dưới nhà của 1 đại địa chủ, sau đó 1 số người sống trong ngôi nhà xây trên ngôi mộ tập thể này dần hóa điên và giết người, thậm chí đến thời hiện đại lời nguyền vẫn chưa tan, thi thoảng vẫn gây ra 1 số vụ tự tử ko rõ lý do. Trường hợp của Ju On cũng vậy.
 
Ai xem cái truyện The Ring phần cuối chắc thất vọng. Em Sadako hóa ra là giả lập.
Cái đó thì chắc đạo diễn khó kiếm ý tưởng mới nên buff ẩo
 
Chỉnh sửa cuối:
Ta mà bị con ma giết xong,thì việc đầu tiên khi thành Ma là đập 2 mẹ con ko trật phát nào :))
Theo như the ring thì không phải ai chết đi cũng đủ trình thành ma :)) bản thân lúc sống phải có siêu năng lực khủng thì khi chết đi mới đủ skill làm ma được
 
Tau ko nhớ rõ bản US hay bản Nhật nhưng hình như là thằng chồng thường ko xuất hiện dưới dạng ma như vợ và con mà chuyên đi ám bị động lên bọn nv nam, bọn bị ám sẽ từ từ hóa điên và giết người bạo lực y hệt thằng chồng ngày trước. Ngoài ra còn vài phần xuất hiện thêm con ma bà già, chuyên chơi banh bóng, thích đứng lù lù trong góc thả banh bait người bị hại rồi chạy lại hù, con ma duy nhất trong phim này mà tao coi cười sản xuất =]]z
Phim này lần đầu coi là Ju-on, chả nhớ phần mấy chỉ nhớ là tập mà có 2 đứa bị bà mẹ lấy tóc treo cổ xong thằng con lấy cái xác chơi xích đu đẩy cành cành vào tường, hồi đó xem kinh bỏ con mẹ
 
Theo như the ring thì không phải ai chết đi cũng đủ trình thành ma :)) bản thân lúc sống phải có siêu năng lực khủng thì khi chết đi mới đủ skill làm ma được

Thực chất theo như logic lý giải thì ma không làm hại được con người mà chỉ có quỷ mới có thể.
 
Thực chất theo như logic lý giải thì ma không làm hại được con người mà chỉ có quỷ mới có thể.
ma có thể xô người được , dắt người vào bụi cỏ , ma da kéo người thế mạng ở sông hồ ...
http://giadinh.net.vn/xa-hoi/gai-nguoi-chuyen-vong-hien-hon-ke-xo-nguoi-tai-nan-2012080304503856.htm
https://www.phongtuc.vn/nhung-cau-chuyen-ma-o-sai-gon-ma-xo-xe/
https://www.mirror.co.uk/news/weird-news/brothers-reveal-nightmare-living-ghost-12705629
Theo như the ring thì không phải ai chết đi cũng đủ trình thành ma :)) bản thân lúc sống phải có siêu năng lực khủng thì khi chết đi mới đủ skill làm ma được
phim nhảm vậy , ở đời chết là thành ma hết . k đầu thai được thì vất vưởng ở lại trần gian thường xuất hiện nơi đã chết
 
Ma cỏ, quỷ quái là lý giải theo kiểu Tàu. Theo Ju-on thì chết là hết, ko dính líu gì tới linh hồn cả, chỉ có oán niệm lúc chết để lại ám đám còn sống. Bởi vậy chuyện chết thành ma để vs ma báo thù là ko khả thi ở thế giới Ju-on
 
Ma cỏ, quỷ quái là lý giải theo kiểu Tàu. Theo Ju-on thì chết là hết, ko dính líu gì tới linh hồn cả, chỉ có oán niệm lúc chết để lại ám đám còn sống. Bởi vậy chuyện chết thành ma để vs ma báo thù là ko khả thi ở thế giới Ju-on

Thì sao mấy đứa bị giết ko thành oán niệm đập chết con đăn bà đó :))
 
Thì sao mấy đứa bị giết ko thành oán niệm đập chết con đăn bà đó :))
Mấy đứa bị giết trở thành 1 phần của oán niệm luôn, bởi vậy mà càng feed càng mạnh, cuối cùng vươn tầm thế giới luôn đó.
Có thể hiểu đơn giản là bà mẹ, đứa con, ông chồng, con mèo, lúc chết thì đã chết rồi, linh hồn các kiểu xuống âm phủ hết, thứ ám căn nhà là oán niệm lúc mấy người đó chết để lại, nằm ngoài sinh tử luân hồi vã đã không thuộc về mấy người đó nữa. Bởi vậy khi oán niệm giết chết 1 người nào đó thì nó sẽ trở thành một vòng lặp, người chết->linh huồng xuống âm phủ->oán niệm còn sót lại dung nhập vào oán niệm của căn nhà->giết người. Bởi vậy cái ju-on này mà kêu thầy bùa thầy cúng về siêu độ là đéo bao giờ được vì còn linh hồn khỉ mốc gì đâu mà siêu độ :))
Khác với ma quỷ bình thường sẽ chỉ ảnh hưởng trực tiếp tới người có oan khuất với nó, bởi vì ma quỷ còn giữ lại một chú ký ức lúc sống, biết ai hại mình mà về báo thù. Bọn ju-on này thì máu chó vcl, gặp ai giết đó, giết bất chấp, chả cần mục đích, kiểu như lỡ có người đi ngang qua dòm cái nhà thôi là về bị giết, mà người bị nó đánh dấu có lỡ tiếp xúc với người khác thì nó cũng mò tới giết thằng đó luôn. Cái này là theo ju-on gốc, còn tụi mỹ thì nó làm theo hướng linh hồn, bởi vậy tụi mỹ còn có đường binh để thoát chứ tụi nhật là tạch, 100% ai đụng tới ju-on là chết sạch.
 
Chỉnh sửa cuối:
ghét cái kiểu ma mà nó giết người kiểu tác động vật lý lắm, hù hoặc ám cho tụi nạn nhân bị điên rồi khùng điên hoặc tự tử thì còn hợp lý. Quỷ thì ko sao

như cái phim shutter của Thái con ma nó toàn dọa cho tụi khác tự bị thần kinh rồi tự giết mình thì còn hiểu,
 
^ scene thể hiện thếnhưng thực tế chỉ có nạn nhân thấy điều đó thôi, motif thường thấy của phim kinh dị mà.
 
xưa coi cái phim light off có con ma bay lơ lửng mà chém bay đầu người, coi khó chịu bm
 
xưa coi cái phim light off có con ma bay lơ lửng mà chém bay đầu người, coi khó chịu bm
mới search k có phim nào tên light off , chắc lộn sang light out - phim này hay mà ngắn v
 
out, off gì tau ko nhớ, nhưng mà phim chiếu rạp ko phải phim ngắn
 
Chém bay đầu ng` là phong cách mẽo rầu =))
Như Hellraiser cũng cắm đinh lột da ng` thôi :))
 
Bọn mẽo làm máu thịt bầy nhày với mô tả bọn này như kiểu quỷ địa ngục ấy, mà vậy coi chỉ thấy tởm chứ chẳng thấy ghê gì cả. Đánh vào tâm lý người xem coi xong ám ảnh nhớ hoài, khiến mà không dám xem lại lần 2 luôn cái đó mới ghê. Hồi trước có xem cái phim kinh thánh quỷ của thằng lùn gì đó trên youtube, có đoạn mấy cái dấu hiệu quỷ địa ngục cho bầy heo ăn thịt con nhỏ trong phòng tắm. Đoạn cuối thằng lùn đó nó hóa quỷ rồi bay bay giết từng đứa 1 thảm sát sạch máu me bầy nhầy coi chỉ thấy tởm.
 
Back
Top