The Grudge - John Cho (01/2020): bản làm lại của bản làm lại của Mỹ từ bản làm lại của bản gốc Nhật

Sao cái game Fatal frame ko lên thành phim nhỉ?
 
phá nguyên tác với lại nữ chính như thằng nào giả gái vào đóng thế lại chả fail từ tám hướng
 
1 trong những lý do mình thích Silent Hill hơn mấy game kinh dị tâm linh khác là vì dù có kinh dị cỡ nào thì chai lọ,gạch đá, shotgun phi hết vào mấy con ma :))
 
Lời nguyền của Kayako ko ai phá được thì phải, bản remake US nó chế ra thì ko nói nhưng t nhớ là trong bản Nhật ai sống trong nhà đó hoặc chỉ cần bước chân vào nhà đó thôi là sẽ bị dính lời nguyền.
Nguyên nhân hồn ma Kayako bám dai dẳng và ko thể phá được giải thích bởi cái dòng chữ hay chạy đầu tiên trong bản Nhật đó, t nhớ hình như là "anyone who dies in the grip of rage will leave behind a curse". Đại ý là mẹ con nhà này chết thê thảm quá nên sau khi chết để lại 1 thứ như oán niệm ám cả cái nhà, giống như kiểu virus ấy, ai chạm phải thì sẽ dính. Vì thứ oán niệm này ko có lý trí gì cả cho nên nó giết chả chừa ai, ko giống kiểu Sadako là để lại lời nguyền có mục đích hẳn hoi (muốn sinh sôi như virus nên ai xem băng sẽ chết trừ khi tạo bản sao của cuốn băng và cho người khác xem). Cho nên xem Ju On sợ hơn bình thường là vì thế.
VN mình từng xuất bản cuốn Tàn uế của Fuyumi Ono, nó chung concept với lời nguyền trong Ju On và giải thích khá kỹ cơ chế hình thành lời nguyền, có thể tóm gọn lại thế này: Người chết sinh ra 'uế', uế không được dọn dẹp sạch sẽ sẽ trở thành tàn uế, tàn uế bám theo những người tiếp xúc với nó. Trong truyện đó khởi nguồn của lời nguyền là 1 đám người bị tàn sát và chôn dưới nhà của 1 đại địa chủ, sau đó 1 số người sống trong ngôi nhà xây trên ngôi mộ tập thể này dần hóa điên và giết người, thậm chí đến thời hiện đại lời nguyền vẫn chưa tan, thi thoảng vẫn gây ra 1 số vụ tự tử ko rõ lý do. Trường hợp của Ju On cũng vậy.
Thế đứng ngoài nã RPG cho sập nổ căn nhà luôn thì sao nhỉ?
 
Thế đứng ngoài nã RPG cho sập nổ căn nhà luôn thì sao nhỉ?
Chưa chắc phá đi đã hay. Để ngôi nhà thì lời nguyền cùng lắm chỉ ở trong nhà hoặc gần đó. Phá đi là giới hạn không còn, nó lan ra xung quanh thì sao :))
 
1 trong những lý do mình thích Silent Hill hơn mấy game kinh dị tâm linh khác là vì dù có kinh dị cỡ nào thì chai lọ,gạch đá, shotgun phi hết vào mấy con ma :))
Silent hill có cốt truyện hay và hại não
 
ma có thể xô người được , dắt người vào bụi cỏ , ma da kéo người thế mạng ở sông hồ ...
http://giadinh.net.vn/xa-hoi/gai-nguoi-chuyen-vong-hien-hon-ke-xo-nguoi-tai-nan-2012080304503856.htm
https://www.phongtuc.vn/nhung-cau-chuyen-ma-o-sai-gon-ma-xo-xe/
https://www.mirror.co.uk/news/weird-news/brothers-reveal-nightmare-living-ghost-12705629

phim nhảm vậy , ở đời chết là thành ma hết . k đầu thai được thì vất vưởng ở lại trần gian thường xuất hiện nơi đã chết
the ring là do sadako có siêu năng lực,trước khi die thì oán niệm hết vào cái băng. trong tiểu thuyết ko có con ma nào chui ra từ tv cả,chỉ có cuốn băng oán niệm mãi
 
1 trong những lý do mình thích Silent Hill hơn mấy game kinh dị tâm linh khác là vì dù có kinh dị cỡ nào thì chai lọ,gạch đá, shotgun phi hết vào mấy con ma :))
đúng ý Trang,chứ yếu đuối kiểu FF ko có hứng
Dạo gần đây có con little nightmares,thượng chơi chưa
 
đúng ý Trang,chứ yếu đuối kiểu FF ko có hứng
Dạo gần đây có con little nightmares,thượng chơi chưa
Thế thì Trang sẽ ko thích mấy game như outlast vì toàn run and hide :))
 
Thế thì Trang sẽ ko thích mấy game như outlast vì toàn run and hide :))
outlast chơi đủ 2 bản anh và vịt hóa rồi,cả dlc và phần 2 luon
Công nhận con game bịnh vãi,ít ra nv nó chạy còn nhanh chứ FF chạy thua cả đi bộ
 
bà già đóng một đống phim Insidious tưởng thành chuyên gia bắt ma luôn rồi qua đây lại bị ma ám tự chặt ngón tay à :-h

 
Grudge 2004 có PG13 thôi còn phim này rate R, đương nhiên là máu me gớm hơn rồi :))
 
Máu me cũng ko đảm bảo được là nó sẽ hay :|
 
Có tình tiết các NV bị ám bị đưa vào hoàn cảnh đó rồi bị th ck nó đuổi để giết, chả biết có con ma nào th ck ko vì m xem cũng lâu r, bản nhật đầu tiên xem là hay nhất, các phần sau của nhật hơi nhàm, 3 phần của Mỹ minh xem đều thấy hay có lẽ do yêu thích điện ảnh của mẽo :))), phần 3 của mẽo là ám sang tận mỹ luôn ms kinh.

Phần 2 đã ám sang tận Mẽo rồi

Ngày xưa nhớ lần đầu xem tối đó về không ngủ được vì ấn tượng mạnh
 
Juon mẽo có nhớ P2 là bà chị con ma kể ngày xưa bà mẹ làm thầy bùa, giải ma cho ai đó xong cho nhập vào con em
sau này con em bị ck giết mới thành ma mạnh. Sau con chị giải dc thì thằng nam mẽo bị thằng ck nó ám giết con chị...
cuối phim trị dc con em, thằng nam mẽo tỉnh táo lại thì con chị lúc bị nó giết lại thành ma dí nó :))
 
bà già đóng một đống phim Insidious tưởng thành chuyên gia bắt ma luôn rồi qua đây lại bị ma ám tự chặt ngón tay à :-h

Dự là kịch bản nerf cả đống nạn nhân vs thằng con để Kayako dư đất diễn
 
Back
Top