The Hobbit: An Unexpected Journey (2012)

Vừa xem về, phim xứng đáng thảm họa của năm :).

Chẳng hiểu Peter Jackson lại cố gắng làm thêm phần này làm gì lại còn chia đến 3 part dài lòng ngòng. Dẫu biết rành The Hobbit vốn dành cho trẻ em, nhưng sau thành công của LotR trên điện ảnh thì người ta mong chờ 1 tác phẩm có chiều sâu hơn là 1 kịch bản nửa mùa chỉ để cố gắng biến nó thành 1 tầm cao khác như trilogy LotR nhưng lại hóa ra lại đẩy nó xa xa giới hạn.

Phim xem dài loằng ngoằng chẳng có cái gì lưu lại sau khi rời rạp. Gần 3 tiếng xem gục lên gục xuống mấy lần, ko nhờ dàn loa atmos chắc ngủ gật từ 1/3 phim.

Chấm điểm: 5+1/10, thêm 1 điểm cho công nghệ.

P/s: Tôi đọc the Hobbit từ cách đây 10 năm, trước cả khi 3p LotR ra rạp. Nên các bạn ko cần xoắn vụ này

uh thì nó không hay xuất sắc như mong đợi thật, nhưng đâu đáng bị gọi là thảm họa :(
vốn dĩ kịch bản của The Hobbit chả có gì đặc sắc rồi, đơn giản... cũng chả có nút thắt hay diễn biến tâm lí gì cả, có chăng chỉ là Bilbo ngày càng thay đổi và bản lĩnh hơn, mà điều này phải được khắc họa xuyên suốt cả câu truyện, đằng này film chỉ mới đi 1/3 thì bạn có hơi quá khắt khe không :D
 
Đi loanh quanh mấy báo mà chẳng có thông tin gì phim này nhề, toàn nói về ngực dzú em Midu, Lý nhã kỳ. Vào blog quen đọc review thì thấy chê tơi tả.
Éo bít sao nữa. Đánh giá có 5/10 thì nên đi không ? :5cool_bad_smelly:

[SPOIL]
Review: THE HOBBIT - HÀNH TRÌNH LẠNH

The Hobbit: An Unexpected Journey (The Hobbit: Hành Trình Vô Định, 169 phút)

Vùng đất Middle Earth huyền ảo trong trí tưởng tượng đã một lần nữa quay trở lại màn ảnh rộng thông qua loạt phim The Hobbit của đạo diễn Peter Jackson. Thế nhưng, trái với quang cảnh tận thế trong loạt phim The Lord of the Rings trước kia, hành trình chu du Middle Earth trong bộ phim The Hobbit có phần thanh bình hơn, nhưng cũng đã tiềm ẩn nhiều nguy hiểm chết người.

HÀNH TRÌNH BẤT NGỜ

Bộ phim The Hobbit xoay quanh nhân vật Bilbo Baggins, người bị cuốn vào một cuộc phiêu lưu hùng tráng để đoạt lại xứ sở Người Lùn đang bị chiếm giữ bởi con rồng khổng lồ Smaug. Được hộ tống bởi ngài pháp sư Gandalf Áo Xám, Bilbo cùng với 13 thành viên khác của tộc người lùn bước vào một cuộc phiêu lưu được dẫn dắt bởi chiến binh thần thoại Thorin Oakensheild.


Welcome to Middle Earth, bitches!

Chuyến đi này sẽ mang họ đến những nơi hoang dã nhất, xuyên qua những vùng đất rộng lớn bị chiếm đóng bởi yêu tinh, nhện khổng lồ, thầy phù thủy và nhiều thứ khác. Bộ phim như một lời chào mời đầy thân thương của đạo diễn gửi tới những fan cuồng của loạt phim Chúa Nhẫn khi trở lại mảnh đất hào hùng, huyền bí. Bất chấp rằng, lời chào này kéo dài gần 3 tiếng.

KÉO DÀI LÊ THÊ

Sự phong phú của thế giới này là mỏ vàng thực sự cho đạo diễn thể hiện mình. Là phần đầu trong 3 phần phim của The Hobbit, nên nhiệm vụ của An Unexpected Journey là tái hiện lại hoàn chỉnh mục đích chuyến đi, cũng như tình cảnh của con người và vùng đất Middle Earth. Do vậy, bộ phim tốn khá nhiều thời gian vào việc khắc họa các nhân vật sẽ xuất hiện trong 2 phần phim tiếp theo, từ ngoại hình, tính cách cho tới những bí ẩn trong con người họ.


Gollum xuất hiện, đem đến tiếng cười và ngáp ngủ

Tuy nhiên, “tốn thời gian” ở đây đồng nghĩa với sự lãng phí. Bộ phim có thời lượng 169 phút này bị kéo lê đi về phía trước thông qua nhiều cảnh phim dài quá mức cần thiết, như trong 30 phút đầu tiên khi các Người Lùn tới nhà Bilbo Baggins, hay như cảnh hỏi đố dài dòng (dù khá thú vị và đem đến khán giả những nụ cười hiếm hoi) khi nhân vật chính gặp Gollum. Điều này khiến bộ phim trở nên lê thê hơn mức bình thường và khiến khán giả mệt mỏi, bất chấp những khung hình đẹp đẽ liên tục xuất hiện trên màn ảnh.

Và điều đáng ngạc nhiên nhất là dù bộ phim rất dài nhưng các tuyến nhân vật lại được phát triển nghèo nàn và thiếu logic. An Unexpected Journey tràn ngập những cảnh chiến đấu kéo dài liên tục, không có điểm ngừng và các nhân vật thông qua đó cũng không bồi bổ thêm hay thay đổi được chút nhân cách nào (hoặc là tự nhiên thấy có thay đổi!). Bộ phim chỉ như là một sự minh họa cho cuốn sách của nhà văn J.R.R. Tolkien chứ không phải là một bộ phim điện ảnh có kịch bản và sự đầu tư đàng hoàng.


Xứ Rivendell cũng không làm bộ phim hấp dẫn hơn

KẾT CỤC THẤT VỌNG

Bộ phim kết thúc một cách đầy thất vọng khi các nhân vật không thể giải quyết vấn đề mà phải nhờ tới sự trợ giúp từ trên trời rơi xuống. Chi tiết này khiến cả bộ phim trở thành một trò hề, bởi nếu cần thiết, họ có thể nhờ trợ giúp để bay đến núi Cô Độc, đỡ phải tốn công đi bộ một quãng đường xa và nguy hiểm như vậy.

“Hành trình bất ngờ” vì thế mà trở nên nhạt nhẽo và thiếu thuyết phục. Những hình ảnh tuyệt đẹp của Middle Earth trên đường chu du của các nhân vật chính cũng không thể nào cứu đỡ được một nội dung phim thảm bại - Đánh giá: 5/10.[/SPOIL]

http://rworks.org/post/39041803993/review-the-hobbit-hanh-trinh-lanh

Thề luôn tác giả cái bài review này tỏ vẻ hiểu biết chứ chưa hề đọc the Hobbit cũng như chả hiểu Trung Địa là cái của khỉ gì, kệ cha cái trang này đi, phim này không 10/10 thì cũng chẳng dưới 8/10, lần đầu tiên có phim mà mình muốn xem 3D lại 1 lần nữa
 
uh thì nó không hay xuất sắc như mong đợi thật, nhưng đâu đáng bị gọi là thảm họa :(
vốn dĩ kịch bản của The Hobbit chả có gì đặc sắc rồi, đơn giản... cũng chả có nút thắt hay diễn biến tâm lí gì cả, có chăng chỉ là Bilbo ngày càng thay đổi và bản lĩnh hơn, mà điều này phải được khắc họa xuyên suốt cả câu truyện, đằng này film chỉ mới đi 1/3 thì bạn có hơi quá khắt khe không :D


Có đó, phim chờ 3 năm, quảng cáo hoành tráng, đổi biên kịch nhiều lần, PJ quyết định quay lại làm tiếp, v.v... Nói chung phim dạng Blockbuster kiểu này mà kq thất vọng tràn trề, đánh giả thảm họa là ý kiến cá nhân, nhưng đối với tôi thì nó đúng là sự thất vọng lớn nhất năm nay rồi .
 
tất cả các review đều mang tính chất cá nhân, đừng vì review mà bỏ qua phim này , bởi vì bộ phim dở or hay thì đều do tự mình quyết định mà =))
 
Cho mình hỏi orc và goblin là 2 loại hay 1 loại? Đọc The Hobbit thì bảo là goblin, đọc LOTR thì bảo là orc => 2 chủng đó phải giống nhau thế nhưng theo mình biết goblin là mấy con nhỏ xíu như con khỉ giỏi về máy móc còn orc thì to hơn
 
:2cool_burn_joss_sti nhiều người ko thích the hobbit có lẽ là vì nó bị tách thành 3 part. Theo dự tính ban đầu thì chỉ làm 2 part là ổn. Nhưng tác giả tách làm 3 part cho nên part 1 bị nhạt hơn so 2 part còn lại. Part 1 đoạn đầu hơi dài, hành động ko nhiều và cũng 1 phần là người xem bị cái bóng lớn của lord ( nhất là phần 3 đánh nhau hoành tráng ) nó ảnh hưởng. Kể ra cái khúc bọn sói rượt đuổi mà quay kỹ quân elf đánh bọn nó thì sẽ hay hơn
 
Ai cho mình hỏi cái đoạn sound track mà lúc buổi tối Galadriel quay người lại chào Gandalf tên là gì thế ?
Cả đoạn quân elf lao ra bắn mấy con sói nữa
 
Chỉnh sửa cuối:
xin lỗi chứ kệ mẹ mấy thằng dở hơi bash phim này đi các bạn ạ, :-j mình nói thật đấy, cái này còn chê thì éo biết phim gì cho vừa :-j

Kì quan điện ảnh
Âm thanh, hình ảnh và công nghệ kết hợp để tạo nên một The Hobbit like nothing before
Tin hay không thì tùy, nhưng chất lượng trình diễn của The Hobbit ở một đẳng cấp khác so với phần còn lại của thế giới


Nhận xét hình âm cho các bác nhé, tin tưởng mềnh đi, đánh giá chuyên nghiệp kinh qua bao nhiêu bộ phim rồi đấy :3cool_shame:

[spoil]
+ HFR thật sự là chuẩn mực mới. Đã xem một số video khung hình cao rồi nhưng chỉ đến khi ra rạp mới thấy nó đỉnh như thế nào. The Hobbit là phim lăng xê HFR và dường như nó sinh ra để làm như thế. Có vô vàn những cảnh quay tận dụng công nghệ này nhưng mình đánh giá cao nhất là đoạn ở chỗ tụi khổng lồ đá. Mượt mà, trơn tru, chi tiết, rõ ràng, kết hợp góc độ và 3D xuất sắc, thật sự là chưa từng xem cái gì giống như thế. Chỉ biết há mồm ra bái phục!

+ Chất lượng 3D thuộc loại xuất sắc nhất thế giới. Tất cả các cảnh quay đều được chăm chút kĩ lưỡng và thể hiện sự công phu rất cao, có độ sâu, nhiều vật thể bay vào mặt. Có thể so sánh với Avatar thậm chí còn xuất sắc hơn. Kết hợp cùng HFR làm cho hình ảnh càng mượt mà chi tiết, thật sự là miễn bàn!

+ Atmos là một công nghệ âm thanh tiềm năng. Demo của nó rất ấn tượng. Về lí thuyết thì tăng số lượng loa lên làm cho không gian âm thanh càng trung thực hơn. Nhưng Atmos chỉ thật sự phát huy tác dụng không những cảnh.. tĩnh mịch, không có nhạc nền hay nhạc nền nhỏ, khi đó nếu âm thanh bắt đầu xuất hiện bạn sẽ cảm nhận được "hướng" âm thanh rất rõ, trung thực đến kinh ngạc. VD như cảnh mưa rơi, hay lúc Gollum khò khè tiến lại gần, có cảm giác như nó đang đứng ở một góc trong rạp và thở vậy, cực kì "yomost"

+ Phim dài nhưng hấp dẫn từ đầu tới cuối, éo có phút nào mà ngủ gật cả, não à??

+ Túm lại là tuyệt đỉnh, điều bạn cần làm là ra ngay rạp, tự thưởng cho mình một chỗ ngồi VIP nhất có thể (mình ngồi F11 tức là ngay trung tâm cái rạp tính cả theo chiều ngang và dọc luôn :3cool_shame:) ở một rạp có đủ 3 yếu tố: 3D, Atmos và HFR để không bỏ lỡ trải nghiệm kì diệu này

[/spoil]
 
Cho mình hỏi orc và goblin là 2 loại hay 1 loại? Đọc The Hobbit thì bảo là goblin, đọc LOTR thì bảo là orc => 2 chủng đó phải giống nhau thế nhưng theo mình biết goblin là mấy con nhỏ xíu như con khỉ giỏi về máy móc còn orc thì to hơn

2 con đó nó khác nhau, ít nhất là trong phim này :-? đám orc thấy tướng tá to cao giống người, giáp giếc khá là hoàn chỉnh, còn đám Goblin thì trốn trong núi, nhìn y như thổ dân, đặc biệt là thằng vua, nhìn bựa vãi X_X còn cái thể loại Goblin giỏi máy móc thì chắc chỉ có trong War3 :))))
 
Chú nào thắc mắc Ẩn Cốc thế? Nó dịch từ Hidden Valley ra mà, không nghe thoại tiếng Anh à? :|
 
các coi giời này lúc nhỏ chắc khó nuôi lắm :4cool_doubt: chê ỏn chê ẻo :4cool_doubt:
mình mà nghe mấy thằng than ngủ trong rạp là ngu nhất :4cool_doubt: tới rạp để ngủ , ở đâu cũng ngủ được ah :4cool_doubt: cứ như đám lang thang hay học sinh lười , lụm thụng nhếch nhác :4cool_doubt:
 
Chỉnh sửa cuối:
Xem buồn ngủ thì bảo gật gù mấy lần, có vấn đề gì? Chả ai rảnh bỏ mấy trăm ngàn ra rạp xem để về bash vớ va vớ vẩn. Thất vọng thì viết lên vậy thôi
Tôi thuộc dạng chả bao giờ xem review/preview/spoiler trước khi xem 1 phim nào cả, nên tư tưởng ít khi nào bị tác động. Đến hôm nay mở xem top critics cũng đa số toàn bash chứ chả riêng mình. Vẫn biết mỗi người 1 ý nhưng ko cần phải personal attack đâu :2cool_burn_joss_sti

Dám cá năm nay chẳng được đề cử cả best picture chứ đừng nói là thắng như LotR trilogy
 
Dám cá năm nay chẳng được đề cử cả best picture chứ đừng nói là thắng như LotR trilogy
Cái đó từ khi phim chưa bấm máy cũng biết rồi mà -.-

Với 1 quyển sách như Hobbit mà làm thành phim được đề cử best picture thì sẽ phải đổi bằng việc Tolkien đội mồ sống dậy tát cho đạo diễn vài phát.
 
Phim mà tranh cãi kiểu anh bảo hay tôi bảo không hay vô nghĩa lắm, vì đến cùng sẽ lôi cái "quan điểm cá nhân" ra, hết chuyện!
thế nên rút kinh nghiệm, phim nào mà tôi thấy hay, thấy xuất sắc lắm rồi thì tôi sẽ defend nó, vậy thôi

chất lượng của phim này không thể mong chờ gì hơn ở một sản phẩm giải trí bom tấn nữa

hơi lạ là: có vẻ ngay từ đầu anh đã biết một quyển sách như The Hobbit chẳng thể adapt thành cái gì ra hồn (theo anh nghĩ), thì hỏi một câu đơn giản: anh đi xem làm gì?
 
Đừng nghe lời cái review này, nếu thích fantasy thì cứ đi xem. Quan tâm tới critic làm gì.
Chú Rwo dạo này có bị gì ko vậy, viết cái review như troll thế. Viết vớ va vớ vẩn, toàn kiểu như "chỗ này tao thấy chán" "chỗ kia tao cũng thấy chán", chả có argument khỉ gì. Cuối bài thì làm luôn 1 phát spoil to tổ bố.
 
Film thật sự quá phê, muốn coi lại mấy lần nữa cho đã.
Sáng ni đi coi xuất 8h rạp vắng tnah, bước vào phòng chiếu chỉ có mình mình, đợi thêm 15' bắt đầu chiếu film mpwis có thêm ng tới
[spoil]
Mở đầu film là bài hát néu mình nhớ ko nhầm thì đây cũng là bài hát mở đầu The fellowship of the Rings, gợi nhắc lại vùng Middle-Earth, chẩun bị cuộc hành trình quay lại Middle-Earth.
Rồi sau đó mình hoàn toàn bị choáng ngợp bởi cảnh quay trog film, từ cảnh Erabor, vùng Shire rồi Rivendell,... Phai nói là quay đến đâu là minhd nổi da gà đến đo. 3D film đẹp tuyệt vời! đây là bộ film 3d đẹp nhất mà mình từng xem
13 dwarfs xuất hiện rất vui, rất giống trong truyên. Hồi trước nhềi ng chê tạo hình của dwarfs ko đẹp = trong TLORs nhưng mình lại thấy rất khớp so vs những gì mình từng tưởng tượng khi đọc truyện.
Các cảnh đanhnhau xem rất thật, rất mãn nhãn.
Radagast The Brown hồi đó mình đọc truyện là 1 ng khá là kỹ tínhnhuwng sao trong film lịa khùng khùng :-s
Cảnh Galadriel duất hiện thiẹt đẹp như Tiên :x
Mà mình thắc mắc bóng ma trong tòa lâu đài bỏ hoang là Sauron hả :-s? Có liên quan đén mạch truỵen sau này ko ?
[/spoil]
13 chú Dwarfs chấm đc Kili là đẹp trai nhất :x
Mọi ng cho mình xin link bản Song of the lonely moutain ở cuối film đc ko? Thks
 
Chú nào thắc mắc Ẩn Cốc thế? Nó dịch từ Hidden Valley ra mà, không nghe thoại tiếng Anh à? :|

:5cool_ops: nghe bài sound track của the hobbit thì Hidden Valley là nhạc của rivendell

Mà lạ cái lão Radasgast lùa bọn sói xong chạy đi đâu rồi nhỉ ? Bọn sói nghe tiếng có đứa bị tấn công quay lại hết rồi bị quân elf giết chẳng hiểu lão đi đâu nữa
 
Chỉnh sửa cuối:
2 con đó nó khác nhau, ít nhất là trong phim này :-? đám orc thấy tướng tá to cao giống người, giáp giếc khá là hoàn chỉnh, còn đám Goblin thì trốn trong núi, nhìn y như thổ dân, đặc biệt là thằng vua, nhìn bựa vãi X_X còn cái thể loại Goblin giỏi máy móc thì chắc chỉ có trong War3 :))))

trong LOTR cũng đã khác rồi mà, tụi goblin là ngay từ phần 1 ở mỏ Moria, còn lại hầu như không xuất hiện nữa, những trận đánh sau này toàn là orc thôi
 
[spoil]À còn đoạn giữa Gollum với Bilbo nữa. Trong truyện minh thích nhất đoạn đó, đọc đi đọc lại hoài. Lên film thì phải nói biểu cảm của Gollum những đoạn trả lời rất thú vị, rất hài hước với cái khúc mà Bilbo định giết Gollum. Xem khúc đó thấy cũng thưong cho Gollum
[/spoil]
 
Cá nhân mình thấy đừng đem cái này so với LOTR làm gì, loay hoay lòng vòng chỉ có mấy cái ý mà cãi nhau mãi. Giả sử Hobbit ra trước thằng LOTR thì sẽ như thế nào ? Lúc đó chắc cũng có người nói "cái bóng của Hobbit quá lớn k biết LOTR có làm dc như vậy k ?"
Còn tranh luận mà lôi quan điểm cá nhân ra thì nói sao cho đúng với chủ đề, đừng như mấy box khác, cãi nhau 1 tí là nói đến chuyện cung trăng thời khủng long, napoleon các kiểu thì chán lắm.
 
Back
Top