Vừa xem cùng với hội FA ở Galaxy về. Có thể nói là rất hài lòng với phim này, nhưng không phải theo cách mình mong đợi trước đó. Có nhiều bạn nói về phụ đề và dịch thuật rồi, Monk phía trên nói cũng đúng về vụ dịch thuật và phụ đề nên mình không nói nữa.
Về đoạn dẫn truyện và hình tượng rồng Smaug: Có thể nói cảnh thành phố Erebor đầu phim gây ấn tượng mạnh, rất đẹp, đoạn dẫn truyện đầu phim mình rất thích, có thể khái quát dễ hiểu lý do xảy ra sự kiện sau đó. Hình tượng rồng Smaug chỉ xuất hiện 2 lần ở đầu và cuối phim. Đầu phim phim chỉ thấy đc cái móng, đuôi rồng và bóng của rồng in trên mặt đất. Cuối phim chỉ thấy đc mũi rồng và mắt rồng.
Tạo hình rồng Smaug vẫn là bí mật làm người xem rất tò mò.
Khoảng 30 phút đầu phim rất hài hước, có bạn review rằng đoạn này chán và gây cười 1 cách gượng ép nhưng mình thấy rất thú vị. Lời thoại/bối cảnh/diễn xuất của diễn viên mang tính hóm hỉnh rất tinh tế và rõ ràng là đã được chăm chút cho như thế chứ không phải là gượng ép vào cho phim dài ra. Tất nhiên ai đọc truyện cũng biết rằng giọng văn miêu tả cũng rất hóm hỉnh.
Phim mang màu sắc tươi sáng ngay từ đầu khác với sự khởi đầu nghiêm trọng của Fellowship of the Ring.
Tính cách vui vẻ thoải mái của người lùn Dwalf được thể hiện rất rõ. Cả rạp đã cười rất nhiều!Phần này cũng gợi mở rất nhiều về người lùn, cụ thể là dòng họ Durin.
BẠN NÀO PHÊ BÌNH NHỮNG ĐOẠN HÀI LÀ THỪA THẢI THÌ NÊN BIẾT RẰNG "THE HOBBIT" LÀ 1 TRUYỆN NGẮN VÀ CÓ LỐI HÀNH VĂN NHẸ NHÀNG HÓM HỈNH MÀ TOLKIEN ĐÃ VIẾT ĐỂ KỂ CHO CÁC CON ÔNG NGHE!
Về cảnh sắc trong phim tất nhiên là đẹp mê ly không có gì phải bàn, âm nhạc tất nhiên không phải là hùng tráng mà rất thôi thúc đúng chất phiêu lưu. Tính phiêu lưu là chủ đạo trong phần này nên vì thế mà đạo diễn cũng có nhiều cơ hội và lý do để chăm chút cho những cảnh rừng, núi, sông. Hành trình của đoàn người ở phần này cũng trải qua hầu hết các địa hình rất "chất".
Về Radagast: Radagast không có trong truyện nhưng ở phim lại là nhân vật quan trọng khi là người khám phá ra thế lực hắc ám ở Dol Guldur. Radagast mang về thanh gươm Morgul có thể nói là nắm giữ mắt xích quan trọng nhất trong cốt truyện.
Về Azog: có thể nói Azog là phản diện chính của phim này và cũng là trung gian để pr cho bản sắc anh hùng của Thorin, hoàng tử Dwalf.
Tạo hình Azog nhìn hơi chuối nhưng cũng được chăm sóc rất kỹ lưỡng, ánh mắt rất có hồn và thậm chí bạn có thể thấy được giọt nước dãi đọng trên khoé môi Azog đang từ từ lăn xuống khi hắn đang nhìn chăm chăm vào Thorin. Các chi tiết nhỏ nhưng được đầu tư rất công phu.
Đoạn ở Rivendell thì địa danh này có lẽ đã quá quen thuộc với fan nên không gây ấn tượng, khi đến đoạn này thì các bé fangirl phía sau cũng nhận ra được và nói: "ồ Rivendell kìa kìa

". Đoạn này
cũng như sự xuất hiện của Radagast the Brown thì không có gì để nói ngoài việc gợi mở về hiểm hoạ tiềm ẩn là Necromancer ở toà lâu đài bỏ hoang.
Ngoài ra thì có những scene cận cảnh của Galadriel trông đẹp đến mê hồn.
Ở thành phố của tụi Goblin tuy khá lộn xộn và rối mắt với 1 đống Goblin xôn xao nhốn nháo gào thét ghê rợn nhưng vẫn tập trung vào 2 mục đích chính: -Pr cho sự dũng mãnh của người lùn trước lũ Goblin thấp kém với những cảnh chặt chém rất phê của Thorin với thanh gươm "bổ đầu địa tinh"

. Dù đang bị rượt đuổi nhưng các người lùn vẫn chặt chém xung sát, hoàn toàn không có vẻ lép vế. -Thứ 2 vẫn là gây cười, các pha hành động, bay nhảy rượt đuổi tuy không kém phần hồi hộp nhưng đã được xây dựng 1 cách hài hước.
Khán giả vừa xem vừa cười hí hí hí chứ không phải trợn mắt há mồm mà xem những pha hành động nghẹt thở. Tạo hình lũ Goblin nhất là thằng vua trông cũng hài hài bẩn bẩn thấy là buồn cười rồi chứ không có gì sợ.
Đoạn đố nhau với Gollum có thể nói là cao trào của việc gây cười. Và mình cùng đám bạn đã phải ngạc nhiên rằng
không thể tin được The Hobbit lại gây cười nhiều đến thế! Cả rạp đã cười rộ lên với những câu đố, lời thoại, nét mặt của Bilbo cũng như khi Gollum thể hiện 2 nhân cách khác biệt. Nét mặt của Gollum nhìn hài vô đối!
Phần cuối phim đúng cốt truyện và không có gì đặc biệt cả.
Nói chung. Các diễn viên diễn xuất quá đạt! Các tình tiết của phim quá tinh tế! Khó tin là phim có nhiều pha troll phê lòi được thể hiện rất có duyên trong từng pha hành động/lời thoại được lồng ghép xuyên suốt cốt truyện phiêu lưu chủ đạo!