The Hobbit: The Battle of the Five Armies (2014)

Cơ bản nhất của mọi vấn đề luôn là lợi ích (chủ yếu là tiền bạc) . Các hãng film , chính quyền địa phương cũng như đạo diễn chiếm được lợi nhuận to lớn trong khi gia đình Tolkien chỉ nhận được 1 phần nhỏ phí bản quyền .
http://www.cinemablend.com/new/Here...Tolkien-Adaptations-Even-He-Wanted-40760.html

Tuy nhiên theo như lời của con cụ Tolkien thì :
http://iwanttobeapinup.wordpress.co...her-tolkien-comments-of-peter-jackson-movies/

Bộ film khiến tác phẩm tâm huyết của cha ổng thành một cỗ máy kiếm tiền khổng lồ và điên cuồng , người ta biết đến tên cha ông và quyển tiểu thuyết không đơn thuần là từ thưởng thức sách mà do tò mò , do pr , do xem film v...v.. nó phủ định rất nhiều giá trị ban đầu của tác phẩm nên gián tiếp cũng khiến ông khó tiếp nhận bộ film này .
 
Chỉnh sửa cuối:
tại sao peter jackson lại bị con cháu của tôn kiên ghét :2cool_sad:

sửa nguyên tác, chạy theo lợi nhuận v.v... xưa LOTR đã sửa tùm lum rồi, nhưng còn đỡ đỡ, còn đơn thuần như cái hobbit nè, chế ra đủ thứ trên trời dưới đất mình là người thường coi còn thấy khó chịu, nói chi tác giả
 
sửa nguyên tác, chạy theo lợi nhuận v.v... xưa LOTR đã sửa tùm lum rồi, nhưng còn đỡ đỡ, còn đơn thuần như cái hobbit nè, chế ra đủ thứ trên trời dưới đất mình là người thường coi còn thấy khó chịu, nói chi tác giả

LOTR sửa những đoạn nào bạn ?
 
Phim như cức, cắt nhiều quá thành ra như cức :6cool_ah:
 
Nói chính xác là thêm thắt và cắt bỏ nhiều chi tiết nhỏ (google phát quá trời nhé ) . Ví dụ dễ nhận ra nhất là lúc Frodo bị thương ở phần 1 thì không phải Arwen xuất hiện mà là Glorfindel hero của tộc Elf . Thế nhưng việc cô nàng Arwen xuất hiện cũng như những cảnh ngọt ngào giữa cô và Aragon vẫn là điểm sáng của film cho đến phần cuối cùng (chế hay là chế như thế) . Ngoài ra còn khá nhiều yếu tố nhưng thật sự không cần quá nghiêm khắc vì LoTR thật su là một tác phẩm thành công .
 
Chỉnh sửa cuối:
LOTR sửa những đoạn nào bạn ?

đoạn đánh thành Minas Tirith, theo truyện lúc Rohan đến giải cứu, bọn kia còn lẩn quẩn ngoài cổng thành chứ đâu có rơi vào tình trạng tuyệt vọng như film, quân đoàn ma cũng chỉ gây tâm lí chứ đâu có imba như trong film, chế thêm đoạn solo Gandalf vs Witch King nữa nè v.v...

rồi chỉnh sửa thêm như post trên có nói, nhưng LOTR xem vẫn hợp lí, bị cuốn theo mạch film nên ít ai để ý bắt bẻ
còn Hobbit thì chế nhiều đoạn coi nó lại vô lí quá mức và thấy miễn cưỡng, với dạo này có cái xu hướng là film nào cũng cố ý lồng ghép yếu tố gây hài vào hay sao ấy, các kiểu film như avengers thì còn vui vui, chứ film fantasy, epic kiểu này nên coi nó kì kì :|
 
Chỉnh sửa cuối:
Trừ vụ quân đoàn ma imba quá đáng ra thì mình thấy mọi chỉnh sửa trong phim LotR đều làm phim hay hơn cả. Có lẽ do xem phim trước xem truyện, chứ mình thấy LotR thì phim hay hơn truyện :-?
 
Đoạn Minas Tirith thấy khắc họa anh Lego lao lên nhảy múa các kiểu giết được 1 con voi, trong khi anh Eomer ném cái giáo làm 2 con voi ngã thì chả thấy ai nhắc tới :))
 
đệch , đang định tối nay đi coi. đọc review sao thấy nản vầy nè. Siêu phẩm ăn khách nhất Bắc Mỹ tháng 12 đây sao -_-
 
sau tập thứ 3 LOTR là kết thúc kỉ nguyên trung địa rồi nhỉ hay bác tolkien còn tác phẩm nào khác ko ?
 
Ông định viết tiếp các sự kiện sau War of Rings nhưng hình như viết được mười mấy trang là cancel luôn. Hãy coi như những câu truyện của thế giới Tôn Kiên bước sang kỹ thứ 4 là kỷ nguyên loài người hiện đại :D
mấy nghìn năm sau xuất hiện 2 cuộc đại chiến ngang tầm kỷ thứ 3, đó là world war I và WW II mà chúng ta đã biết =))
 
Ủa mà thằng dwalin sống chết ra sao nhỉ, coi ko để ý chả biết thế nào.
 
Ủa mà thằng dwalin sống chết ra sao nhỉ, coi ko để ý chả biết thế nào.

ảnh sống đến cuối, chào tạm biệt bilbo baggins nữa
 
lần thứ 2 đi xem quyết tâm xem anh dwalin ở đâu khúc cuối thế mà cũng ko để ý, lol, chắc tới khúc cuối hoa mắt.
 
Có chào Bilbo mà,
Thương vong phe ta đoạn đầu đoạn giữa làm rõ tốt, đến khúc cuối cứ ào ào, tiếc cho phần kết của trilogy.
 
Phim này coi với gái có vẻ không hợp,...đang định rủ đi... :(
 
^Được, phim cũng khá, có thêm thêm vụ tâm lý tình cảm giữa chị tiên và anh lùn nữa thì dẫn gái đi là hợp lý
 
ủa mà sao trong LOTR ko thấy vai trò của bọn lùn nhiều nhỉ ? sau khi chiếm được erebor lại rồi thì chắc cũng phải mạnh dần lên, nhưng trong LOTR thì thấy đánh toàn là người với tiên phối hợp , các địa điểm đã trải qua trong hobbit ko thấy nói gì trong LOTR, có phải là bị huy diệt hết rồi ko ?

Copy tóm tắt trận Dale, trận chiến mà Dain và Brand (cháu của Bard) chết.
Trận này diễn ra cùng thời điểm Battle of the Pelennor Fields (14 - 15/3/3019)
Tương quan 2 bên
battle_of_Dale.png

Trận chiến ở Dale
Trận chiến ở Dale - Battle of Dale (17/3 - 27/3/3019) là trận chiến diễn ra tại vương quốc Dale suốt cuộc chiến chiếc nhẫn vào gần cuối kỉ đệ Tam.
"Khi các người nghĩ về trận đại chiến Pelennor, xin đừng quên ở Dale cũng đang diễn ra những cuộc chiến đi cùng với ý chí anh dũng của dòng dõi Durin. Hãy nghĩ đi liệu chuyện gì sẽ xảy ra nếu ta thất bại. Rồng lửa và những lưỡi gươm tàn bạo ở Eriador, màn đêm buông xuống ở Rivendell, và sẽ chẳng còn nữ hoàng nào ở Gondor nữa" - Gandalf
latest


Nguyên nhân
Những người lùn ở Ngọn núi cô đơn và người dân Dale từ chối lập liên minh dưới trướng chúa tể Sauron. Trong khi lực lượng phía nam của hắn đang chuẩn bị tiến đánh Gondor thì Sauron cũng cử một đạo quân tiến đến phía Bắc để bành trướng lãnh thổ cai trị của mình nhằm ngăn chặn quân thù liên kết với nhau dưới cùng một ngọn cờ, điều này sẽ đe dọa đến sự tồn tại của Mordor.

Diễn biến
Này 17 tháng 3 năm 3019 kỉ đệ tam, Sauron đã gửi một đội quân gồm những người Easterlings tấn công vào Dale. Cuộc chiến bắt đầu khi người Easterlings tràn qua các vùng đất trên sông Carnen và cô lập vương quốc người lùn ở gần đó. Sau đó chúng băng qua dòng Celduin và tổng tấn công vào người dân Dale, những người lùn sống dưới ngọn núi và vùng rừng Mirkwood của người Tiên rừng (Wood Elves). Một liên minh được tập hợp bao gồm người và ngời lùn được chỉ huy bởi vua Brand xứ Dale và vua Dáin II Ironfoot xứ Erebor để chống lại quân đội Easterlings. Lực lượng của Sauron nhiều vô số kể, tuy nhiên đội quân của Dale lại có lợi thế về vũ khí do người lùn chế tạo ra. Nhưng quân đội Easterlings - đội quân đã làm khiếp đảm các chiến binh Rohirrim ở phía nam cũng không phải yếu kém. Sau 3 ngày chiến đấu không ngừng nghỉ, với số lượng áp đảo, quân Easterlings đã dồn người và người lùn phải rút vào bên trong ngọn núi cô đơn.
286

Một số chiến binh mạnh mẽ nhất được tập hợp lại dẫn đầu bởi vua Brand và cua Dáin đã chiến đấu anh dũng trước cổng thành ngọn núi cô đơn. Mặc dù thành trì vẫn được giữ vững nhưng cả 2 vị vua đều hi sinh và quân Easterings vẫn còn rất đông. Cuộc chiến tưởng chừng như tiếp tục trong vô vọng thì tin tức từ Gondor lan đến, đội quân của Gondor và Rohan đã đẩy lùi được lực lượng chính của Sauron trong mặt trận phía nam vào ngày 25 tháng 3. Điều này đã làm cho đội quân phía bắc nản chí và chùn bước. Cảm nhận được sự suy sụp trong tinh thần quân địch và nghe tin chiến thắng của người dân phía nam, đội quân Dale dưới sự chỉ huy của 2 vị vua mới - Bard II (con trai của Brand) và Thorin III Stonehelm (Con trai của Dáin) đã phản công và đánh tan vòng vây của quân địch vào ngày 27 tháng 3 và đẩy lùi chúng ra ngoài lãnh thổ của Dale
Kết quả
Cuộc chiến chấm dứt với sự thất bại hoàn toàn của phe Sauron. Tuy vậy nó cũng gây rất nhiều tổn thất đến người dân vùng Dale.

Mặc dù Battle of Dale không thể thay đổi được kết quả của Cuộc nhẫn chiến nhưng vai trò của nó cũng là rất lớn, thậm chí ảnh hưởng đến mệnh hệ của cả Trung địa. Vì nếu trận chiến này thất bại, đội quân Easterlings sẽ tiếp tục liên minh cùng lực lượng Orc còn sót lại tại Dol Guldur và tấn công vào Mirkwood. Ngày tàn của Mirkwood sẽ đến, và Dol Guldur sẽ trở thành một căn cứ vững mạnh để Sauron tiến quân vào Lothlorien. Sau đó, hắn sẽ cho quân tiến đánh Rohan, buộc những kị binh Rohan đang chiến đấu tại Gondor sẽ phải rút lui về Rohan để bảo vệ thành lũy của mình. Với lực lượng mỏng và phải dàn trải ra nhiều nơi tại Rohan, chiến thắng đã gần như nằm chắc trong tay Sauron. Chiếm xong Rohan, hắn sẽ dồn toàn bộ quân lực tiến đánh Minas Tirith, rồi sau đó là những vùng tự do khác của Trung địa: vùng Eriador và vùng đất quanh Dãy núi Sương Mù. Và cuối cùng, Sauron sẽ tiến công nốt vùng Lindon của Cirdan, những người Elves, những người mà Sauron sợ nhất có thể ngăn cản kế hoạch thống trị Trung địa của hắn sẽ buộc phải sơ tán gấp đến Valinor, và khi đó toàn bộ Trung Địa sẽ nằm trong tay hắn.

Từ đó, ta có thể thấy chiến thắng tại Dale là một chiến thắng vô cùng quan trọng, và nó cũng cho thấy được sức mạnh và sự thống trị của loài người trong kỉ đệ tứ sau này.
 
Mới xem về; đi xem 1 mình mới thấm...

Phim hay thế mà các anh trai trẻ cứ xoắn tít. Xem thưởng thức cái hay chứ cỏ phải đi tìm sạn đâu ...

Cảm thấy hừng hực khi anh Thorin come back và lao ra chiến trường; cảm thấy bi ai khi anh Thorin die, cảm động đoạn anh lùn chết, chị Elf đau khổ ..

Mấy dv đóng eft toàn lựa đẹp; thần thái rất là ... twilight :D

Chắc kiếm bộ HD Lord of the Rings gạo lại mấy ngày Tết tây
 
phim này ko thể nói là hay, chỉ "không tệ" chứ hay thì chưa đủ đâu.
 
Back
Top