The Hobbit: The Battle of the Five Armies (2014)

Thế mới bảo ở phim trước đây thì các phần extended chỉ là thêm vào cho cốt truyện đầy đủ, hoặc mấy cái hài hước thôi, không có chả sao. Đây cắt mẹ vào phần chính :))
 
Wall shield của lùn hình như được 10s :)) Thậm chí còn chưa thằng nào lao được vào khiên của lùn nữa. Elf nhảy qua đầu chém vài cái là lùn cũng phá đội hình lao lên luôn.

[video=youtube;BLjaMRvtUF4]https://www.youtube.com/watch?v=BLjaMRvtUF4[/video]

1:10

Mà thấy Azog có chiến thuật, điều binh tướng còn hay hơn phe chính diện. Chiến thuật đíu gì có elf nhảy ra giữa wall shield và địch, xác định là không có đường lùi, định cảm tử luôn chăng.

Shield Wall của người ta :
[SPOIL][video=youtube;HdNn5TZu6R8]https://www.youtube.com/watch?v=HdNn5TZu6R8[/video][/SPOIL]
Cái đoạn tụi elf nhảy qua nhảm chết nhưng do nhạc với cảnh đẹp nên vẫn nhiều người khoái ...mình cũng éo hiểu tại sao PJ cho vô .
Tính chiến thuật của trận trong film phải nói là quá bựa .
 
Chỉnh sửa cuối:
Thực ra cái Shield Wall dạng đấy chỉ để chặn choke point được thôi (Như trong 300), chứ cái chỗ như của Hobbit rộng thế thì Shield Wall theo mình là phí, rất dễ bị flank. Trong nhiều phim cũng có rồi Shield Wall ở chỗ rộng chỉ được đoạn charge lúc đầu, về sau đều phải phá đội hình ra mà solo cả. Tính ra PJ đoạn đó vừa cho 1 lũ Elf nhảy lên với quay cảnh bọn Elf ở đằng sau bắn lên (Như hồi đoạn đầu Fellowship of the Ring ấy) thì hay hơn.

Buồn cười cái là vừa thấy lũ Elf đánh xáp lá cà xong lúc sau bọn Dwarf phá đội hình càn lên lại đíu thấy Elf đâu nữa =))
 
Elf nhảy lên rồi Elf đằng sau bắn tên luôn vào đấy là bắn vào lưng nhau à :))
Thực sự dựng phalanx thời đại đấy, trong khi quân sự của Middle-Earth đã phát triển kị binh (warg) và cung tên cũng là tối kiến rồi.
 
Elf đằng sau bắn volley ra phía trước mặt của bọn Elf solo.

Nói chung cái phalanx công nhận lên phim nhìn sướng nhưng mà nhiều khi vẫn bắn bẻ được. Như cái 300 mình vẫn hay mắc mắc đạo quân cả triệu thằng không vác nổi một cái máy bắn đá/bắn tên vào nã chết mẹ Leonidas đi à :))
 
Thực ra nguyên tác là mấy chú lùn trạng bị chủ yếu trọng giáp + búa hai tay + búa nhỏ để ném chứ không phải như hộp sắt di động xài trường thương và cái tâm khiên bự chà bá như film ... (mấy lão có thấy cái thương đó lúc cận chiến trên chiến trường nó vướng tay thế nào không ?)

Thực ra nếu giống game thì dựng cái Wall rồi chặn bớt quân địch để đám đằng sau xả hết tên là ngon ...rất đơn giản nhưng bác đạo diễn không chịu đó chớ :D

Chỉ có Orc Modor mới là Orc văn minh chế được đủ vũ khí công thành ...tụi Orc này xài con troll làm Ram và pháo đài di động đúng là sáng ý =)) ...đem ra chiến trường chính là hiếp mẹ hết rồi nhưng tụi nó xuất hiện có vài chục sec rồi mất tích .
 
Thời 300 chưa có công nghệ đó.
Còn đây kị binh, cung tên, máy bắn đá, orc chơi cả máy bắn đá gắn trên troll, so với bây giờ là pháo tự hành luôn, công nghệ cao vãi :)) Phải chi Sauron và Saruman liên kết lại, dùng máy bắn đá để bắn thuốc nổ thì Middle-Earth chỉ có chết. Công nghệ Isengard vượt xa đám còn lại: Uruk-Hai, thuốc nổ, xây đập ngăn sông... có thể coi là thời kì công nghiệp rồi. Saruman ko chết sớm khéo chế ra súng ko biết chừng :))
 
Chỉnh sửa cuối:
Hả, thời Themopylae trong 300 là có Ballista/Catapult rồi. Nhớ là có cái Trebuchet thì mãi sau này mới có thôi
 
Vẫn sau thời điểm Thermopylae, Battle of Thermopylae là 480BC, catapult khoảng ~400BC, và do Hy Lạp chế ra.
 
[video=youtube;XhdojmRR9r0]https://www.youtube.com/watch?v=XhdojmRR9r0[/video]
cái này mới là battle nè :7cool_extreme_sexy_
 
hơn 10 năm rồi vẫn ếu có cảnh nào vượt qua được, mà dự với tình hình Super hero đang sốt, dòng war thì cùi đi thế này thì 20 năm nữa cũng ếu có phim nào vượt qua nổi :6cool_surrender:
 
phe Orc đem cả dàn pháo tự hành troll , ram troll rõ hầm hố để công ngôi thành ko hề có ai thủ :5cool_beat_plaster:
 
xem đi xem lại lần nào cũng thấy hay,epic quá:1cool_dribble:
 
công nhận, xem nổi da gà vãi. Mà ông Theodred king of Rohan nguyên phim nói câu nào cũng hay, cũng đáng để quote =))
 
công nhận, xem nổi da gà vãi. Mà ông Theodred king of Rohan nguyên phim nói câu nào cũng hay, cũng đáng để quote =))

mà tiếc là tuyệt hậu, Rohan sao này chắc do Éomer cai quản quá?
 
câu gốc trong truyện là lúc hô hào binh lính tới Gondor
Arise, arise, Riders of Théoden!
Fell deeds awake, fire and slaughter!
spear shall be shaken, shield be splintered,
a sword-day, a red day, ere the sun rises!
Ride now, ride now! Ride to Gondor!

Trên phim thì đổi chỗ, làm mình cứ văng vẳng trong đầu:
Arise, arise, Riders of Théoden!
Spear shall be shaken, shield be splintered,
A sword-day, a red day, ere the sun rises! Ride now, ride now! Ride! Ride for ruin...and the world's ending!
Death!Death!
Forth Eorlingas!


Xem xong chắc thằng éo nào cũng bừng bừng, tưởng tượng là kỵ binh Rohan cưỡi ngựa xung trận :soldier_baby21:
 
Thì phần Lord of the rings cha Peter Jackson dồn hết tâm huyết để làm , chế nhưng mà chế hay ...ưu điểm che được khuyết điểm . Cho nên qua phần này kỳ vọng quá mà bị bật ...cuối cùng không tận hưởng được cảm giác sôi sục như khi xem LoTR mới là điều làm mình nhớ chứ .
 
công nhận, xem nổi da gà vãi. Mà ông Theodred king of Rohan nguyên phim nói câu nào cũng hay, cũng đáng để quote =))
Theoden chứ nhỉ, Theodred là con trai mà.
mà tiếc là tuyệt hậu, Rohan sao này chắc do Éomer cai quản quá?
thì đúng trong truyện là sau khi Theoden chết thì ngôi vua Rohan truyền lại cho Eomer.
 
2 cảnh charge của kị binh Rohan lần nào cũng là charge vô cái pike wall, tụi orc ngồi hẳn xuống rồi. Như trong series Total War thì chắc bay hết đám ngựa :3
 
Back
Top