Cố gắng né cái topic này mãi, hnay đi xem về cuối cùng cũng vào được rồi

Review của mình:
[spoil]
Phần nội dung của phim theo mình đánh giá là rất tốt (đối với một phim fantasy), xây dựng xung đột, nút thắt hay và hợp lí (cái này chắc cũng do cuốn tiểu thuyết gốc đã làm tốt công tác này rồi). Từ xung đột giữa Thorin với Thranduil, giữa bọn Orc với đoàn người Bilbo, giữa Smaug với những người lùn xuất thân từ Erebor, hay chìm hơn một chút là sự rạn nứt trong quan hệ của Bilbo với Thorin, tất cả đều chân thực, không có vẻ “kịch” như ở nhiều phim khác. Phim cũng có một số đoạn hài hước nhẹ nhàng, khiến cả rạp cười ồ lên, điểm này cũng khiến phim dễ xem hơn với đối tượng người xem thông thường. Một số tình tiết nhỏ khiến mình rất thích, như tình cảm của nhóm người lùn với cố hương (đoạn gom tiền) hay tình yêu mới chớm giữa Kili và cô nàng người elf Tauriel. Đặc biệt thích đoạn Kili thổ lộ lòng mình trong lúc nửa mê nửa tỉnh với Tauriel – damn, I know how it feels bro :’(
Phần hành động của phim có thể nói là khá tốt, nhưng do đặc điểm bối cảnh nên ai mong chờ những trận đánh hoành tráng kiểu TLOTR thì không có đâu nhé :v Dù vậy thì các đoạn giao chiến lúc truy đuổi trên sông hay lúc đụng độ với bọn Orc ở thị trấn bên hồ cũng khá hấp dẫn, Legolas rất bad ass, cộng thêm khoản đẹp trai nữa thì đúng là hút fan nữ đừng hỏi :v Nhưng đỉnh điểm nhất vẫn là trường đoạn đám Bilbo quần nhau với Smaug ở cuối phim, phải nói là tầm 20 phút cuối phim đúng là đoạn đáng đồng tiền bát gạo nhất cả phim rồi :3
Nói qua một chút về mặt diễn xuất, phải nói là mình không tìm được điểm nào phàn nàn với dàn diễn viên của phim. Martin Freeman thể hiện rất tốt vai Bilbo, một nhân vật có lúc bộp chộp, có lúc tinh ranh, lúc khác lại gan dạ vô cùng. Sir Ian McKellen thì khỏi nói rồi, mặc dù vai Gandalf của ông phần này không có nhiều đất diễn như phần 1. Đám người lùn thì vẫn nhắng nhít như trước, các diễn viên phụ khác cũng vào vai rất đạt, ví dụ như Thranduil trông khá là gian, Legolas có chút gì đấy kiêu ngạo của một hoàng tử, Tauriel thì là thiếu nữ mạnh mẽ nhưng yêu vào là bắt đầu đổ đốn

,… Nhân vật mới ấn tượng nhất với mình có lẽ là Bard, lí do thì hơi khó giải thích, chắc là thích kiểu mẫu nhân vật trông manly mà lại mang trên mình gánh nặng của gia tộc/gia đình như thế :-“ Đặc biệt là Smaug – con rồng đầy vẻ kiêu căng nhưng cũng rất tinh quái nham hiểm – xứng đáng là một trong những con rồng thú vị nhất từng xuất hiện trên phim ảnh, tạo hình đẹp, giọng nói đầy chất “nguy hiểm”
Rồi, giờ nói tới phần hình, phải nói là mỹ mãn. Thế giới trong phim cực kì đẹp, không phải đẹp kiểu hoa lá cành giả tạo mà là đẹp một cách chân thực :3 Blackwood âm u, thị trấn trên hồ mờ mờ ảo ảo, Dale hoang tàn những vẫn hiển lộ phần nào vẻ hùng vĩ của nó khi xưa, biển vàng bạc châu báu của Smaug nhìn sướng cả mắt. Bản mình đi xem là 3D 48FPS, và phải nói là đi xem bản này mới gọi là cảm nhận được hết cái đẹp của Hobbit 2 :-“ Thanh niên nào quen chơi game rồi thì sẽ dễ làm quen với vụ 48 FPS hơn, còn với người mới đi xem phim lần đầu như thế này thì cảm giác chắc chắn chỉ có một chữ “phê”: chuyển động mượt mà vô cùng, không khác gì đang xem cảnh thật cả. Hiệu ứng 3D của phim theo mình đánh giá là rất tốt, dù không tới mức xuất sắc như mong đợi. Đa phần thời gian xem phim thì mình đều cảm nhận được độ xa gần của các vật thể trên màn hình, có một số đoạn hiệu ứng cực kì tốt (theo mình là 3 đoạn: đoạn đụng độ bọn nhện ở Blackwood, đoạn ở Dol Gudur và đoạn Bilbo nói chuyện với Smaug ở gần cuối phim). Đặc biệt là khi kết hợp với 48 FPS thì chất lượng còn tăng hơn nữa, cảm giác như thể đang đứng ở ngay đó quan sát khung cảnh vậy :3 Giờ nghĩ tới đoạn Smaug xuất hiện trên màn chiếu mà mình vẫn còn ngất ngây :3
Xong hình rồi thì đá qua phần âm tí, mình xem bản ATMOS ở phòng chiếu số 2 bên Megastar MIPEC, theo quảng cáo thì với số lượng loa nhiều hơn hẳn thì âm thanh sẽ chất lượng hơn hẳn so với bình thường. Có điều mình thuộc dạng tai trâu nên không cảm thấy cải thiện nhiều so với Dolby Surrond thông thường, cảm giác không gian tốt hơn một chút, chủ yếu là những đoạn âm thanh vọng từ trên đầu xuống (âm dội từ sau lưng ra thì có vẻ làm chưa tới). Đoạn âm thanh phê nhất và thể hiện rõ ưu điểm của ATMOS chắc là đoạn Azog tới nói chuyện với Witchking (Sauron?) ở Dol Gudur. Cá nhân mình thấy phim này không xem ATMOS cũng được (nhưng nhất định phải xem 3D 48FPS :3 ). Bài “I see fire” cuối phim nghe cực kì hay, khuyến cáo ai đi xem nên cố nán lại nghe hết bài này rồi hãy đứng dậy :3
RỒI, GIỜ TỚI PHẦN TỔNG KẾT CHO NHỮNG AI THẤY DÀI QUÁ NGẠI ĐỌC:
Phim hay, nội dung tốt. Hợp với người thích xem fantasy nói chung (tuy nhiên những ai thích đại chiến hoành tráng hay thật nhiều cảnh chiến đấu thì chắc sẽ không thích lắm) hay những ai đã xem phần 1 và thấy thích/fan của TLOTR. Với những ai chưa xem phần 1 hay TLOTR thì e là sẽ thấy hơi khó nuốt một chút (ra khỏi phòng chiếu thấy một chị than thở là xem chả hiểu gì). Phim dài (gần 3 tiếng đồng hồ), nên nhớ đi WC trước khi xem

PHẢI xem bản 3D 48FPS, rất đáng tiền, thực sự là một bữa đại tiệc cho mắt luôn, thề :-“
Cá nhân cho phim 9/10 điểm (nếu là bản 3D thường thì 8.5, bản 2D chắc chỉ 8/10 :v ). [/spoil]
Cảm giác lúc nhìn thấy Smaug sướng mắt vãi, cứ như thể một con rồng thật sự đang lù lù trước mắt cà khịa với mình vậy

Mà ngồi xem credit mới biết Guilermo Del Toro làm cố vấn cho phim này đấy :v