proudfoot
Mr & Ms Pac-Man
- 26/1/13
- 249
- 28
sững sờ đâu phải vì tượng bằng vàng mà là vì một bức tượng vị vua Dwarf to lớn hùng dũng đứng ngay trước mặt, đến một con rồng vĩ đại như Smaug cũng phải thoáng sốc trước sự oai đấy, tất nhiên chỉ thoáng thôi nên mặt mới ngố tàu![]()
Thấy có bạn nào đó chê đoạn này. Theo mình thì đây là chi tiết rất hay. Smaug ngẩn người ra nhìn bức tượng, vì con rồng có bệnh mê vàng từ trong xương tủy. Vẻ mặt nó lúc đó không đơn thuần là tham lam, mà thật sự như đang phê thuốc (mình phục hội làm CGI). Smaug có tinh khôn đến mấy thì lúc bệnh nổi lên cũng mê muội đi. Thorin có kiên cường đến mấy, có bài học của cha ông sờ sờ trước mắt, thế mà cũng... thôi mình không spoil nữa. Cái giây phút con rồng đứng bất động trước khối vàng như đúc kết lại tất cả những tai ương của Erebor và của Thorin, trong quá khứ và trong tương lai.
Chỉnh sửa cuối:



.
.

