The Hobbit: The Desolation of Smaug (2013)

  • Thread starter Thread starter gdqt
  • Ngày gửi Ngày gửi
tộc tiên có 2 vị vua ở 2 vùng khác nhau à mọi người?
nhớ p1 có gặp vua tiên ở trong núi rồi
giờ gặp vua tiên trong rừng nữa
 
tiên á, vua có mà đầy, kiểu như mỗi nhóm cai quản 1 phương, riêng kỉ thứ nhất mà đã chia làm 3 tộc lớn rồi :D
hình như dwalf có vẻ lép vế so với human và elf trong thế giới của tolkien nhỉ, kỉ 1 và 2 toàn elf, elf everywhere. qua kỉ 3 tới hồi chúa nhẫn thì tập trung vào human nhiều nhất :3

- - - Updated - - -

Từ lúc khai lập Trung Đia, Melkor và Valar đã đánh nhau không ngừng. Mãi cho đến khi nữ thần Yavanna tạo ra Hai Ngọn Đèn phát ra ánh sáng đầu tiên trên Trung Địa và xây dựng Almaren. Melkor căm ghét ánh sáng, hắn đưa quân tiêu diệt Hai Ngọn Đèn và Almaren. Vì tạo dựng lại những gì đã bị Mekor tiêu diệt, Valar không đánh Melkor ngay thời điểm ấy. Sau này khi đã xây dựng mọi thứ ổn định ở Aman đồng thời nữ thần Yavanna tạo ra Hai Cây phát ra ánh sáng thần kỳ và những vì sao lấp lánh, ở Trung Địa lại có sự xuất hiện của người elf bên bờ hồ Cuviénen. Lúc này họ cho quân đi đánh Melkor và đã bắt sống hắn. Melkor bị nhốt rất nhiều năm trong căn nhà của Mandos (Hall of Mandos) nơi không một ai có thể trốn thoát dù đó là người hay thần thánh.
Sau khi Melkor được thả ra, hắn hứa sẽ chuộc lại lỗi lầm =)) và kéo theo là chuỗi biến động ở Aman. Hai Cây bị diệt, Feanor không chấp thuận trao 3 viên Silmarils để tái sinh Hai Cây. Trong khi Aman đang khốn đốn thì Feanor dẫn đoàn người Noldor rời khỏi Aman dù Valar một mực cản ngăn. Điều mà khiến Valar tức giận nhất là cuộc chiến Kinslaying of the Eldar cuộc chiến giữa Noldor và Teleri và đó là cuộc chiến đầu tiên giữa Elf và Elf.
Valar đã quyết định không còn muốn can thiệp vào chuyện của Noldor nơi Trung Địa, để họ tự sinh tự diệt và chịu lấy đắng cay như lời tiên tri của vị thần Mandos.
Nhưng vi thần Ulmo không nỡ bỏ rơi Noldor cũng như Con Người vốn được tạo ra trong thời khắc Melkor thống trị Trung Địa.
Mãi cho đến sau này khi Melkor trở nên bá chủ và Elf + Người + Người Lùn chịu nhiều đau khổ thì Ulmo đã van xin Valar đem quân đi đánh Melkor. Tuy nhiên họ vẫn không nao lòng và bảo rằng chỉ khi nào có một người đại diện cho cả hai giống nòi của Con Người và Elf đến cầu xin họ thì họ có sẽ suy nghĩ lại. Sau khi Eärendil mang hai dòng máu cao quý của Người và Elf mang trong người viên ngọc Silmaril, vượt qua sóng gió đến Aman cầu xin họ, họ mới đem quân đi đánh Melkor, đó là cuộc chiến War Of Wrath khiến cả lãnh thổ Beleriand gần như bị nhấn chìm hoàn toàn và kết thúc kỷ thứ I của Trung Địa.

cảm ơn bạn, nói thật chưa có bộ phim hay cuốn truyện nào có thằng phản diện mà khi đọc mình lại thấy nó thực sự bá như Melkor, ác toàn diện + mạnh mẽ. nếu ME dc coi như là trái đất trong Tolkien's world thì chốn của Valar nó như thiên đàng hả ? còn cái map này là sao thế, Beleriand mình tưởng nó là 1 phần của ME chứ, hóa ra còn rộng lớn hơn và tách biệt ME hả, hay là do nó bị đánh chìm sau trận WoW ? :8cool_amazed:
Combomap.jpg
 
Có bác nào biết ở Hà Nội bán LOTR bản tiếng anh ở đâu ko nhỉ. Nếu có cả The Hobbit với Silmarillion nữa thì ngon quá.
 
Có bác nào biết ở Hà Nội bán LOTR bản tiếng anh ở đâu ko nhỉ. Nếu có cả The Hobbit với Silmarillion nữa thì ngon quá.

hóng ở SG nhưng tiếng Việt, ngoài bản của Nhã Nam ra còn bản nào khác nữa không mấy bác
 
tiên á, vua có mà đầy, kiểu như mỗi nhóm cai quản 1 phương, riêng kỉ thứ nhất mà đã chia làm 3 tộc lớn rồi :D
hình như dwalf có vẻ lép vế so với human và elf trong thế giới của tolkien nhỉ, kỉ 1 và 2 toàn elf, elf everywhere. qua kỉ 3 tới hồi chúa nhẫn thì tập trung vào human nhiều nhất :3

- - - Updated - - -



cảm ơn bạn, nói thật chưa có bộ phim hay cuốn truyện nào có thằng phản diện mà khi đọc mình lại thấy nó thực sự bá như Melkor, ác toàn diện + mạnh mẽ. nếu ME dc coi như là trái đất trong Tolkien's world thì chốn của Valar nó như thiên đàng hả ? còn cái map này là sao thế, Beleriand mình tưởng nó là 1 phần của ME chứ, hóa ra còn rộng lớn hơn và tách biệt ME hả, hay là do nó bị đánh chìm sau trận WoW ? :8cool_amazed:
Combomap.jpg

Middle Earth chỉ là một phần của Trái Đất. Arda là tiếng Quenya nghĩa là Trái Đất, Arda hay Trái Đất lúc sơ khai phần chính bao gồm Trung Địa + Aman (nơi Valar sống) + Đại Dương. Arda là một phần của Eä (vũ trụ) được Illuvatar tạo ra qua điệu nhạc Ainur. Eä bao la nhưng Illuvatar chọn Arda (Trái Đất) là nơi con cháu của ngài (Children of Iluvatar gồm Elf + Người) làm nơi cư ngụ. Nhiều Ainur quyền năng (Valar) đến đó sinh sống và số phận của họ gắn chặt với nó, cùng nó tồn tại.
Ban đầu Arda hay Trái Đất bằng phẳng chứ không hình cầu như ngày nay, Aman nằm ở phía tây của Trung Địa, nó ngăn cách với Trung Địa bởi đại dương Belegaer. Feanor và nhóm người Noldor đã dùng thuyền vượt qua đại dương Belegaer để đến Trung Địa. Cực bắc của đai dương Belegaer cực lạnh, nước đống băng tạo ra cánh đồng băng giá Helcaraxë. Khi không có thuyền vượt qua đại dương, Fingolfin cùng đoàn người của ông vượt qua cánh đồng băng Helcaraxë bằng đường bộ để đến Trung Địa và nhiều người đã chết vì kg chịu cái lạnh của nó.

A_Map_of_Middle-earth_and_the_Undying_Lands_color.jpeg


Đây là bản đồ ở kỷ thứ I của Arda gồm phần chính là Middle Earth và Undying Land. Undying Land hay Vùng Đất Bất Tử đó chính là Aman + Tol Eressëa.

Cái bản đồ trên bạn quote ở trên sự kiện sụp đổ của Beleriand sau trận War of Warths xảy ra ở cuối kỷ thứ I. Cái phần màu xanh dương là Beleriand sau khi bị nhấn chìm. Beleriand là một lục địa nằm ở phía tây Trung Địa và tất cả câu chuyện xảy ra ở kỷ thứ I đều chủ yếu xảy ra ở nơi này. Còn những nơi khác của Trung Địa ở kỷ thứ I tác giả không nhắc đến. Cuối kỷ thứ I Beleriand bị nhấn chìm hầu như hoàn toàn. Nhiều vùng đất được làm lại.

second_age_of_arda.gif


Đây là bản đồ ở kỷ thứ II, lưu ý là nó hình phẳng chứ chưa hình cầu nhé, phần để Lands under The Wave (Vùng đất dưới Con Sóng) hiện giờ là đại dương vốn là Beleriand:8cool_cry:. Trung Địa là một lục địa của Arda. Aman vẫn còn kết nối.

Ở kỷ thứ II người Númenórean trở nên lớn mạnh và kiêu ngạo, Númenor bị nhấn chìm và Arda được làm lại lần nữa. Arda không còn bằng phẳng mà nó được tạo thành hình cầu như Trái Đất ngày nay, kéo theo đó là vùng đất Aman và Tol Eressëa bị tách rời hoàn toàn khỏi Arda, nhiều vùng đất mới, lục địa được hình thành. Aman biến khỏi thế giới con người, nhưng người Elf được phép đến đó bằng một Lối Đi Thẳng. Bạn có thể xem Aman + Tol Eressëa là thiên đường :5cool_big_smile:.

Bạn có thể xem Middle Earth hay Trung Địa = Nằm giữa Trái Đất như Châu Âu, Near Harad và Far Harad tương đương Bắc và Nam Châu Phi...
 
Chỉnh sửa cuối:
Có bác nào biết ở Hà Nội bán LOTR bản tiếng anh ở đâu ko nhỉ. Nếu có cả The Hobbit với Silmarillion nữa thì ngon quá.

Ở Hà Nội thì có thể ra Nguyễn Xí, ở đấy có bán ngoại văn. Hôm nọ đi qua có thấy LOTR nhưng mù chữ nên không mua.
 
Trong đây này có bác nào xài màn hình bự quá, làm layout giãn ra ... kéo chuột mệt mỏi :2cool_burn_joss_sti
 
cuối LOTR 3 là sauron chết hẳn rồi nhỉ ? :4cool_doubt:
Vẫn vât vưởng ở trung địa nhưng power gần như mât sạch, không thể gây tác động lớn hay chi phối các dân tộc lớn như trước nữa. Chỉ có thể chi phối từng group nhỏ và luôn ẩn náu, trốn chạy trong sợ hãi

- - - Updated - - -

hóng ở SG nhưng tiếng Việt, ngoài bản của Nhã Nam ra còn bản nào khác nữa không mấy bác

còn bản của hội nhà văn, dịch hay hơn của nợ Nhã Nam. Hiện đang giữ bản photo đây, bản gốc quí như vàng ko dám đem cho ai mượn

Silmarilion mà làm ra phim thì chỉ có nước là series như game of throne và kéo dài 4,5 season là ít
 
Chỉnh sửa cuối:
[spoil]
azog-in-mirkwood.jpg
[/spoil]
Thấy trailer có mà phim ko có ta ? Hay là đây là cảnh quay trước khi đổi kịch bản thay Azog = Bolg. Theo mình đoán thì chắc tay anh Azog thế kia ko bắn đc cung vào chân Kili nên phải sửa lại cho anh Bolg bắn :5cool_big_smile:

Có nhiều cảnh trong trailer có mà phim không có. Còn trong phim thì hình như đâu phải Bolg bắn, cái thằng bị bắt sống mới là đứa bắn. Lúc khai nó bảo là "tên lùn trẻ tuổi đã bị tao bắn một mũi tên Morgul".

Đi xem 1h trưa hôm qua - dù mệt sẵn muốn ngủ nhưng thề chết ko ngủ nên ko miss phát nào - tội cái mấy đứa đi xem cùng mình chúng nó chửi um sùm vì đoạn end làm cụt hứng ^^ cả làng đang chờ con rồng mần gì thì hết phim =))

phải mình là bác đạo diễn làm đến đoạn tắm vàng cho con rồng thì end lun rồi chơi after credit nó mò dậy thì dân tình đỡ hụt hẫng hơn =))

Làm thế những người không xem After Credit khi xem P3 sẽ không hiểu. Bản chất của After Credit là một phần phụ, không ảnh hưởng đến cốt truyện chính của phim. Nó như một phần thưởng cho những người đã nán lại xem thôi.

Xem lại vẫn thấy anh Smaug bá thật. Mặt của anh lúc vừa tỉnh dậy trông gian xảo bà cố.

[spoil]
smaug1.jpg
[/spoil]
 
Chỉnh sửa cuối:
Mọi người cho mình hỏi là giá vé của bản 3D Atmos 48FPS hiện tại ở Mega HV là bao nhiêu vậy, mình lên web mà không thấy ghi giá nên cũng không rõ.
 
^ 155k buổi tối ngày thường. T4 giảm còn 115k. Cuối tuần 215k.
 
Mọi người cho mình hỏi là giá vé của bản 3D Atmos 48FPS hiện tại ở Mega HV là bao nhiêu vậy, mình lên web mà không thấy ghi giá nên cũng không rõ.

cứ chọn rạp đặt vé thì có giá ngay ;))
 
Bác nào up hình thì cho vòa spoil dùm em đc ko, toàn bị dãn màn hình :9cool_too_sad:
 
Ngoai le chut, em muon ru Gau di xem phim nay nhg o vincom 2d chi co suat 16h40, bac nao biet rap nao chieu nua ko, voi ca ngay 15 16 vincom ba trieu mua 1 tang 1 cho ai co the thanh vien nhe.
 
Ngoai le chut, em muon ru Gau di xem phim nay nhg o vincom 2d chi co suat 16h40, bac nao biet rap nao chieu nua ko, voi ca ngay 15 16 vincom ba trieu mua 1 tang 1 cho ai co the thanh vien nhe.
platinum, lotte :@) hoặc quốc gia =))
xem 3d cũng không phí đâu :>
 
Điểm trừ lớn nhất của The Hobbit là âm nhạc. Phần 1 đã kém rồi sang phần này còn tệ hơn. Có mỗi cái bài ở credit nghe tạm được nhưng chả có cảm giác Middle-Earth gì cả. Các bài hát trong phim cũng chả có.
Nhớ LOTR rất thích những bài hát trong phim, không chỉ nhạc nền mà cả các bài hát có lời như mấy bài Merry với Pipin hát trong quán rượu, Gandalf hát nghêu ngao lúc đầu FOTR, bài hát về Lúthien và Elendil Oath của Aragorn,....
 
Có nhiều cảnh trong trailer có mà phim không có. Còn trong phim thì hình như đâu phải Bolg bắn, cái thằng bị bắt sống mới là đứa bắn. Lúc khai nó bảo là "tên lùn trẻ tuổi đã bị tao bắn một mũi tên Morgul".



Làm thế những người không xem After Credit khi xem P3 sẽ không hiểu. Bản chất của After Credit là một phần phụ, không ảnh hưởng đến cốt truyện chính của phim. Nó như một phần thưởng cho những người đã nán lại xem thôi.

Xem lại vẫn thấy anh Smaug bá thật. Mặt của anh lúc vừa tỉnh dậy trông gian xảo bà cố.

[spoil]
smaug1.jpg
[/spoil]

Mình vừa xem lại hôm nay thì thấy là Bolg bắn. Còn thằng bị chặt đầu nó nói là bọn ta bắn :5cool_big_smile:

Mà hình như kịch bản phần này bị thay đổi khá nhiều so với kịch bản cũ của ông Toro. Tại thấy Peter post mấy cái blog có đoạn Tauriel đi chung thuyền với đám lùn do anh Bard lái lúc vào lake town, giờ lại cho em ý đi lẻ
 
Smaug giờ chắc ăn đứt mấy em rồng ghẻ trong Eragon về khoản CGI character =]
p2 này Thorin khá ích kỉ, cơ mà cũng vì muốn lấy lại quê hương.
 
Back
Top