The Hunger Games (2012)

mới xem, đúng là hơi giống kiểu battle royal
thành phố thời kì, năm bao nhiêu mà công nghệ với văn minh vãi đạn thế nhỉ :)), thêm cả style ăn mặc vãi gaga nữa :))
tội thằng bạn gale ( đúg k nhỉ) có vẻ bị friendzone :))
thằng cuối bị cái gì máu me be bét thế nhỉ

à mới đọc 3 page gần đây, truyện ở HN có bán bản TA ko bác, hay chỉ TV thôi nhỉ :D, có cho e cái địa điểm lun xD, đọc truyện chữ trên máy đau mắt lớm
 
Chỉnh sửa cuối:
.[GVN]Bel;21924358 nói:
mới xem, đúng là hơi giống kiểu battle royal
thành phố thời kì, năm bao nhiêu mà công nghệ với văn minh vãi đạn thế nhỉ :)), thêm cả style ăn mặc vãi gaga nữa :))
tội thằng bạn gale ( đúg k nhỉ) có vẻ bị friendzone :))
thằng cuối bị cái gì máu me be bét thế nhỉ

à mới đọc 3 page gần đây, truyện ở HN có bán bản TA ko bác, hay chỉ TV thôi nhỉ :D, có cho e cái địa điểm lun xD, đọc truyện chữ trên máy đau mắt lớm

thằng Cato chắc là do oánh nhau với Thresh và chắc bị mấy con (chả biết gọi là con gì nữa) tấn công nên mới thế
 
Hôm qua lên wikia đọc hết nội dung 2 phần sau thì thấy truyện này đẳng cấp hơn hẳn cỡ Harry Potter :5onion12:
Chắc khi nào rảnh anh sẽ đọc dần vậy :7onion51:
Mà nội dung như 2 phần sau được duyệt ở VN thì mình đi bằng đầu :9cool_haha:

Mấy phần sau cho mấy lão đạo diễn thích phim tăm tối, rate R thì không hiểu thế nào nhỉ :2cool_sexy_girl:
 
Mấy phần sau cho mấy lão đạo diễn thích phim tăm tối, rate R thì không hiểu thế nào nhỉ :2cool_sexy_girl:

cá nhân thấy phim này làm rate PG-13 phí quá =((, cảnh cả đám massacre lúc vừa bắt đầu còn được tí máu me bắn ra, còn lại thì chán =((
rate R cho máu :>
 
phim này chắc có nhiều thiếu niên quá nên đánh đấm diễn ra nhah quá
đc cái nd khá hay
7/10
 
cá nhân thấy phim này làm rate PG-13 phí quá =((, cảnh cả đám massacre lúc vừa bắt đầu còn được tí máu me bắn ra, còn lại thì chán =((
rate R cho máu :>

Để cho các cháu tuổi tin đi xem nên đành chịu thôi.
Thực ra vẫn có thể làm bạo lực hơn mà vẫn giữ PG-13, với cả thực ra đề tài này làm tăm tối thriller hay hơn là bạo lực máu me.
 
Mấy phần sau cho mấy lão đạo diễn thích phim tăm tối, rate R thì không hiểu thế nào nhỉ :2cool_sexy_girl:

Bọn Lionsgate bựa đừng hỏi. Phần 2 còn chưa bắt đầu quay mà đã rục rịch tìm đạo diễn cho phần 3 rồi.
Chưa biết lão Francis Lawrence đánh đấm ra sao nữa :|
 
quyết định mai đi in mấy quyển ra cho rẻ :3cool_embarrassed:, k sưu tầm nên vậy cho nó kinh tế tinh tế :6cool_sure:
 
Có quận 13 cho 2 anh này đi trùm cmnl
district13_450x300.jpg

Mỗi tội quá tuổi.
 
.[GVN]Bel;21924358 nói:
tội thằng bạn gale ( đúg k nhỉ) có vẻ bị friendzone :))

à mới đọc 3 page gần đây, truyện ở HN có bán bản TA ko bác, hay chỉ TV thôi nhỉ :D, có cho e cái địa điểm lun xD, đọc truyện chữ trên máy đau mắt lớm

Ở HN thì hình như cuốn 1 là dịch TV rồi thôi, bản tiếng Anh thì chịu, chả biết mua ở đâu. Mà truyện này cũng ngắn, tầm hơn 300 trang, mình định đọc thử xem sao cuối cùng đọc 1 lèo hết 1 tập luôn, hôm sau đọc nốt cuốn 2, bây giờ đang nghỉ cho thư giãn.

Thằng Gale mình không thích lắm, kiểu thiên về tay chân hơn đầu óc (ít ra tới cuốn 2). Hành động, suy nghĩ còn thiếu sâu sắc hơn em Katniss :5cool_ops:

Mình thích phần 2 hơn phần 1, cái arena của nó hay hơn, các tribute được khắc họa rõ hơn (phần 1 em Katniss bắn chết thằng Marvel mà vẫn không biết nó tên gì), hoàn cảnh bi thương và khắc nghiệt hơn.
Có một số đoạn mình thích ở phần 2 mà hy vọng nó sẽ giữ trên phim - SPOIL nặng:

[SPOIL]- Cảnh đàn áp ở quận 11 khi Kat và Peeta đi Victory Tour
- Cảnh nổi dậy ở quận 8: 1 lần phát qua TV, 1 lần qua lời kể của 2 đứa chạy trốn, 2 đứa này thì có thể cắt đi cũng được nhưng cảnh nổ nhà máy thì rất mong chờ
- Cảnh phỏng vấn
- Tất cả cảnh trong Arena vì lần này diễn ra kịch tính và ngắn nên các chi tiết xảy ra liên tục, không cần phải lược bỏ quá nhiều như phần 1
- Cái này thì không chắc là sẽ có nhưng vẫn hy vọng: 50th Quarter Quell của Haymitch [/SPOIL]

^ Phần 2 đủ lứa tuổi luôn, từ trẻ đến thanh niên, trung niên đến bô lão, tha hồ nhá :))
 
Riêng phần 2 thì mình nghĩ tầm ít nhất 3 tiếng mới đủ. đoạn arena đúng là lằng nhằng hơn phần 1 kha khá. bạn nào thích đánh nhau hoành tráng thì phần 2 này sẽ okie hơn nhiều (còn tùy xem tay đạo diễn làm ăn thế nữa)
Đoạn phỏng vấn với lão MC Flickerman cũng đỉnh hơn :-?
 
Riêng phần 2 thì mình nghĩ tầm ít nhất 3 tiếng mới đủ. đoạn arena đúng là lằng nhằng hơn phần 1 kha khá. bạn nào thích đánh nhau hoành tráng thì phần 2 này sẽ okie hơn nhiều (còn tùy xem tay đạo diễn làm ăn thế nữa)
Đoạn phỏng vấn với lão MC Flickerman cũng đỉnh hơn :-?

Mình lại thích phần 2 nó làm kiểu thriller - drama hơn hoành tráng kiểu bom tấn bom tạ

[SPOIL]Vì đại chiến thì cũng chỉ có 2 lần ở chỗ Cornucopia mà cũng khá nhanh gọn lẹ, thêm 1 lần lúc cuối nhưng lại không máu me. Kịch tính chỗ mấy cái bẫy nó làm theo đồng hồ, nếu làm kiểu thriller dọa cũng được kha khá :)). Phần này chiến thuật của bọn nó cũng tinh vi hơn, toàn lão làng nên đứa nào cũng có chiến thuật chứ không gà gà như phần 1. Ngoài ra thì các cái chết lần này đều xúc động hơn, đứa nào chết mình cũng tiếc cả[/SPOIL]
 
Nói chung phần 2 truyện đã quá ngon rồi, để xem đạo diễn với biên kịch làm ăn thế nào thôi.
 
Có quận 13 cho 2 anh này đi trùm cmnl
district13_450x300.jpg

Mỗi tội quá tuổi.

tưởng phải 1 nam 1 nữ mà :))
@gahaiduoi, ok bác ạ, em cũng quyết định in rồi :))
 
^ Thế này thì sao :))

[SPOIL]
3649363_700b.jpg
[/SPOIL]
 
Từ bây giờ đến khi có Catching Fire cứ bàn ở đây cho tiện, khi nào có Catching Fire thì đổi tên thớt là xong =))
 
dự kiến là bao h có catching fire hả mọi ng :6cool_ah:
 
cái thằng có bộ râu bá đạo trong phim khúc cuối nó bị nhốt trong phòng rôi bị sao nữa thế nhĩ ? Khúc đó buồn ngủ quá nên không để ý lắm.
 
cái thằng có bộ râu bá đạo trong phim khúc cuối nó bị nhốt trong phòng rôi bị sao nữa thế nhĩ ? Khúc đó buồn ngủ quá nên không để ý lắm.

Bị nhốt chung với 1 bát quả độc, ông president cho tự xử ấy mà
 
Back
Top