Vừa xem suất 9h30 sáng nay, phần 2 này hay, hay hơn hẳn phần 1, bám sát truyện, tất nhiên là so với truyện thì có cắt bớt nhiều chi tiết nhưng mình thấy cắt rất hợp lý, không gây ức chế cho những người đã đọc truyện như mình. Đấu trường lần này trong phim vô cùng tuyệt vời, người xem bị cuốn vào những cái bẫy của đấu trường liên tục, vô cùng hồi hộp và hấp dẫn. Thậm chí có một vài đoạn mình thấy sướng hơn cả trong truyện, vì đọc truyện thì nó không làm mình bất ngờ, thót tim được

.
Dàn diễn viên thì mình thấy đều làm tròn vai, nhiều đoạn miêu tả nội tâm đúng như trong truyện. Phim còn có rất nhiều cảnh xúc động:
[SPOIL] Đoạn Katniss phát biểu ở quận 11 mình nhòe nước mắt luôn. Thâm chí không chỉ mình mà còn có vài người trong rạp ( chắc cũng là fan của truyện ) đưa tay làm dấu hướng về phía màn hình luôn

Tuyệt vời hơn cả là cảnh Mags hôn tạm biệt Finnick và hi sinh, đúng như những gì mình tưởng tượng trong truyện, dù rất ngắn thôi nhưng mình rất xúc động, có lẽ mình bị ảnh hưởng từ truyện chăng

[/SPOIL]
Quá tuyệt vời cho Catching Fire, GG WP Francis Lawrence