- 14/11/13
- 231
- 17
Mình mới đi coi tối qua về, ngồi sau lưng là 2 gia đình, 2 ông bố ngồi xem lúc đầu thì chê phim này nọ tới lúc được giữa phim thì chuyển qua kể chuyện công việc. Đâu ra cái văn hóa vui vậy nhỉ. Haizz
Follow along with the video below to see how to install our site as a web app on your home screen.
Note: This feature may not be available in some browsers.
bầy đàn,ăn theo gớm nhỉ,đợi tới gần chục trang có thằng chửi mới sám nhảy vào phụ họa.Một thằng fanboy lậm phim, lậm triết lýĐã thế còn lên GVN mà ngồi phán như đúng rồi. Ta khá là ghét mấy thằng nói chuyện cứ: "Nghe bạn nói mình chắc bạn khoảng... tuổi, đang làm...". Bạn qua Vnsharing chơi đi bạn ơi, bên ấy nhiều người cùng "lý tưởng" lắm đấy. Bên này toàn thấp kém, không hiểu đời đâu nên đừng bắt người ta xem phim phải tư duy, nghĩ sâu xa về chính trị, triết lý nhân sinh quan
![]()
Mình mới đi coi tối qua về, ngồi sau lưng là 2 gia đình, 2 ông bố ngồi xem lúc đầu thì chê phim này nọ tới lúc được giữa phim thì chuyển qua kể chuyện công việc. Đâu ra cái văn hóa vui vậy nhỉ. Haizz
bầy đàn,ăn theo gớm nhỉ,đợi tới gần chục trang có thằng chửi mới sám nhảy vào phụ họa.
Megastar mới có chứ bên Galaxy đâu có đâu ôngRạp nó không chiếu cái video "chí phèo thị nở" trong rạp ở trước khi chiếu phim à ?

Sai. Bầy đàn là chỉ khi đã theo dõi con mồi lâu rồi nhưng chờ có con khác cắn trước rồi mới cắn theo.Thì bản chất bầy đàn đúng là như thế mà,1 con cắn mồi ,con kia từ chỗ khác ngửi thấy mùi máu lập tức chạy lại cắn theo.Mặc dù trước đó chả hề biết hay quan tâm gì
Thì bản chất bầy đàn đúng là như thế mà,1 con cắn mồi ,con kia từ chỗ khác ngửi thấy mùi máu lập tức chạy lại cắn theo.Mặc dù trước đó chả hề biết hay quan tâm gì
bầy đàn,ăn theo gớm nhỉ,đợi tới gần chục trang có thằng chửi mới sám nhảy vào phụ họa.
Một đứa phát ngôn ngu bị cả cộng đồng lên án thì mày cho rằng cộng đồng đó bầy đàn à?
^ Xem phim, mỗi người đều có quyền khen chê, bình luận. Đó là cảm nhận riêng của họ. Có thể họ thấy chỗ này hay, chỗ kia dở, đó là chuyện bình thường, và chúng ta nên tôn trọng quan điểm riêng của mỗi người. Cái kiểu phát ngôn "phim hay, được toàn cầu hưởng ứng, phải hiểu triết lý phim sâu xa, phải cảm nhận..." chính là chụp mũ quan điểm, ép buộc người khác phải theo ý mình. Một điều hết sức đơn giản, đó là phim diễn xuất tốt, làm tốt thì người xem sẽ cảm nhận được cái hay đó, nhưng trong topic này thì không ít người không cảm nhận được cái hay đó đâu. Hay các cậu cho rằng họ nông cạn hơn các cậu, không cảm được cái hay?
Ai công kích cá nhân trước khi có đứa tỏ ra bề trên, kẻ cả, nói kiểu "nghe giọng bạn nói thì tôi biết bạn tầm... tuổi, đang làm...", rồi ép buộc người khác phải hiểu cái triết lý phim?
Và nói xem triết lý phim sâu xa ở chỗ nào ngoài chuyện đấu tranh giai cấp được lồng vào phim rất gượng ép? Nó gượng ép chỗ nào thì để tôi lập luận nhé: Ngày xưa khi con người còn nông cạn, họ có trò võ sĩ giác đấu để cho giới nhà giàu tiêu khiển. Đi cùng thời gian, con người văn minh hơn thì những quyền của con người cũng được nâng lên, từ chuyện chống phân biệt chủng tộc cho người da màu, đến chuyện chống áp bức bóc lột xuyên suốt thời gian, và sẽ chẳng có lí do nào những con người trong tương lai lại mang trò giác đấu ấy quay trở lại, hơn nữa lại giành cho trẻ em.
Điểm thứ 2, lập luận phim cho rằng để răn đe 13 quận chư hầu nên có trò chơi sinh tử đó, nhưng việc chiếu trên truyền hình những cảnh chém giết chỉ khiến con người phẫn nộ hơn và vùng lên mãnh liệt hơn sau khi nhìn bọn nhà giàu đem con cái họ ra làm trò chơi. Những kẻ làm lãnh đạo không ngu ngốc đến như thế, đó là điểm bất hợp lý thứ 2.
Điểm thứ 3: Nội dung chính của phim là trò chơi sinh tử, chém giết lẫn nhau và nó chính là nội dung bất cứ người nào xem cũng muốn biết, xem thử những người chơi sẽ đối phó với nhau ra sao. Nó đẩy cao trào của câu chuyện lên chứ không phải cái yếu tố chống áp bức kia. Nói cách khác, yếu tố đấu tranh giai cấp chỉ là vỏ bọc cho một câu chuyện câu khách không mang tính nhân văn.
Không hiếm phim hay hơn cái Hunger Games này, nếu muốn ví dụ thì tôi đưa ra phim Death Note. Phim kết thúc khiến người xem tự hỏi, họ nên ủng hộ hay phản đối hành động của Kira, khi trong xã hội vẫn đầy rẫy những điều bất công, và điều Kira làm là đúng hay sai. Triết lý là như thế.
có mỗi bạn với chú kia thôi mà đã nâng tầm lên thành"cả cộng đồng lên án" cơ à,rồi còn đòi đuổi người khác ra khỏi forum nữa.Cái câu "mỗi người đều có quyền khen chê, bình luận. Đó là cảm nhận riêng của họ" chỉ biết nói cho người khác nghe thôi sao.Một đứa phát ngôn ngu bị cả cộng đồng lên án thì mày cho rằng cộng đồng đó bầy đàn à?
Nếu không có những người như mình phân tích thì các bạn chỉ thấy nghĩa đen và sẽ thấy chẳng có gì hay --> cần cám ơn những người phân tích phim giúp bạn hiểu được những ý sâu xa của nó.
Phim nước ngoài nó khác phim VN, không hề có nhân vật nào đứng ra kể lể những triết lí trong phim cho các bạn hiểu, nên tụi mình phải ra tay. Vậy thôi.
Cái kiểu comment và nhận xét như vầy thì đủ hiểu là bạn chắc khoảng 17-25 tuổi gì đó, có thể mới đi làm, ít va chạm, ngày xưa học không thích môn văn, ghét triết và lịch sử Đảng, hồi nhỏ điểm hội họa chắc chỉ 5,6 điểm, thích phim hành động kiểu anh Thỏ, Máy biến áp của anh Bảy.
Vậy thì phim này giờ bạn coi chưa phù hợp, nên để dành 5 năm sau nữa coi lại, bạn sẽ thấy hay.
Cái câu "mỗi người đều có quyền khen chê, bình luận. Đó là cảm nhận riêng của họ" chỉ biết nói cho người khác nghe thôi sao.
Thím nào muốn phim bay bổng, khác truyện, Muốn xem phim chứ ko phải truyện thành phim thì đừng em phim này. Hãy xem HP và Percy Jackson“Tôi muốn chuyển quyển sách thành phim, chứ không phải viết lại quyển sách.” - Francis Lawrence

. Nói về vụ hỏi tuổi gì đó, thì truyện này mà đưa cho mấy anh phân tích VN thì truyện 1 ra phân tích cả 10, nên tùy về khả năng chính trị mà thấm đc hết. Viendu thực sự cũng nên lơ, chả cần nói tới đó làm gì. Phim này ko phù hợp cho các thím thích hành động bùm sì chèng, chém nát óc từ tung như BR.
khó đến thế à 
tôi khẳng định 101% éo có tình yêu viendu cũng éo cần đọc truyện vẫn xem hết 200% cái hay của phim nàykhó đến thế à
![]()

mình cug có đọc truyện đâu, xem vẫn hay mà 
