The Incredibles 2 - Summer 2018

Phim ngắn cảm động.
Phim dài mình nghĩ đã làm rất tốt, rất đáng tiền vé, còn xét về ý nghĩa thì phim ngắn đã làm rồi, phim con nít thì ko nên nặng nề quá, dù gì chắc gì tụi nó đã hiểu
 
Phim này cũng đc rồi. Phần 3 có khi mấy đứa con lớn hết cũng nên.
 
Thằng Dash sau khi biểu diễn ở I1 thì I2 con Violet cũng biểu diễn rất bá. Nó dựng khiên lên thì chỉ có thể lừa nó mới thắng được chứ cái khiên năng lượng mạnh vl, ko gì xuyên thủng được. Nó cũng cứu gia đình và đồng đội ko ít lần. Nhà Parr chắc có khả năng mạnh nhất trong hội sah này rồi.
 
Con Violet thì phá khiên của nó bằng áp lực đủ lớn liên tục là rụng thôi. Xém bị bóp dập còn gì.
 
sao con phản diện ko thôi miên luôn lũ sah mới đến lúc cả bọn nhà Parr đc giải thoát nhỉ :)) Hóng xem lũ đó năng lực sao.
 
Cái phim ngắn trước khi chiếu coi đến đoạn bỏ con bánh bao vào mồm nuốt ám ảnh vl :9onion70:. Ta nghĩ chắc nó nhằm hẳn vào thị trường TQ, con 1, bảo bối các kiểu thì mới cảm dc, t coi thấy bình thường, ko cảm thấy nó ấn tượng như mấy phim ngắn khác từ đó đến giờ.

Về phim thì t nghĩ là vẫn làm rất tốt, thích các đoạn team work trong phim vl. Jack Jack vẫn chiếm spotlight. Nữ quyền theo xu thế, nhưng ko gây khó chịu, coi cảm thấy thông cảm dc. Nội dung đúng là thiếu 1 màn đánh boss như p1, và cả vấn đề nó nêu ra về vụ góc nhìn của dân chúng, siêu anh hùng giúp đỡ hay phá hoại, hậu quả của việc làm tốt, làm đúng....khá là ko hợp trẻ nhỏ, nên giải quyết đơn giản và có hậu vl :)) . Coi xong liên tưởng 1 phiên bản CW có hậu vậy đó....
 
ko biết hồi phần 1 pixar về với anh đít nây chưa nhưng phần 2 này mùi đít nây nồng nặc , nhất là con boss =)) , boss chán quá cứ tưởng end móc con chuột chũi lên làm lại cho end hoành tráng ai dè hết cmn luôn @@

cả phim ấn tượng nhất là màn kết hợp năng lực bà vợ với cái xe , thấy khá là sáng tạo =))
 
Phim này ấn tượng nhất trận đánh nhau ở trong khu chung cư tối, toàn cận chiến, đánh những pha đấm đá, chích điện, cảm giác rất gay cần và có phần bạo lực, không khí cảm giác rất khác so với các trận khác.

đoạn monologue được truyền đi trước trận đấu từ screenslaver nghe cũng khá hấp dân và cảm giác kịch tính.
 
Ông Hiendaoduc nhầm bà mẹ là đàn ông, là con ông chồng :-(||>

vãi lol ý tưởng lớn gặp nhau, tôi cũng nhầm như thế, sau con gấu bảo nv kia là nữ mới hiểu =))

còn cả phim ngắn + phim dài là phim người lớn chứ trẻ con quái gì, cả phần 1 cũng thế, mấy đoạn cãi nhau chỉ người lớn mới hiểu

frozone phần 1 phế vãi kẹc mà phần này kinh vkl =))


quả phim ngắn năm nay chắc lại oscar cmnr

 
Mà tuy nữ quyền nhưng lão đạo diễn cũng tận dụng tối đa Elastigirl, thời lượng đã nhiều mà góc quay nào cũng gợi cảm vờ lờ, cứ phải gọi là ngồn ngộn :)) chiều fan vãi.
 
xem phim ngắn thì cảm thấy hơi "thường" so với các phim trước của Pixar, các kiểu tình cha-mẹ-con này thì các quảng cáo của Thái hay TQ làm rất tốt và nhiều
còn The Incredible 2 thì đúng mấy bác nói là quy mô giảm hơn phần trước, ngược lại kịch bản thấy "người lớn" hơn
 
ko biết hồi phần 1 pixar về với anh đít nây chưa nhưng phần 2 này mùi đít nây nồng nặc , nhất là con boss =)) , boss chán quá cứ tưởng end móc con chuột chũi lên làm lại cho end hoành tráng ai dè hết cmn luôn @@

cả phim ấn tượng nhất là màn kết hợp năng lực bà vợ với cái xe , thấy khá là sáng tạo =))

phần 1 thì chưa vè dít nây
 
Ok cái phim ngắn đã hiểu, còn bây giờ là nói về phim dài.
- Đoạn ông bố ở nhà dạy con làm ko hay lắm. Ông bố tuy ko thường xuyên ở nhà chăm con nhưng vẫn là người thông minh và gần gũi với con hơn, nên sự vụng về hơi khiên cưỡng. Cảm tưởng đoạn này như kiểu tên nữ quyền nào viết ra để nâng bà mẹ lên. Thôi cũng là xu thế thời cuộc :|
- Phản diện ko thể so được với Syndrome được. Tên kia có lý tưởng rõ ràng và công nghệ của hắn bá đạo hơn hẳn cái trò thôi miên này. Ngoài ra cái motip tạo ra một thứ "miễn nhiễm" với thứ đã giết nó aka Doomsday tạo ra mối nguy hiểm thực sự.
- Cảnh hành động nhiều nhưng đánh đấm ko nhiều, phần lớn là cứu người. Trông chờ đại boss thì thôi ko có đâu.
- Trường đoạn hay nhất hóa ra lại là đoạn đầu, bắt đầu khi Underminer chạy thoát và gia đình Parr ở nhà trọ cho đến đoạn Lucius đến tìm ở hồ bơi. Cảnh siêu anh hùng bị quy kết trách nhiệm, ông bạn già cũng ko thể giúp gì thêm ngoài 2 tuần ở trọ (nguy cơ ra đường), cảnh gia đình ăn tối trong tâm trạng nặng nề nhìn buồn kinh khủng, đoạn này được làm rất tốt. Nếu làm thêm chút về đoạn này thì rất hay.
Tóm lại: giải trí hơn, ý nghĩa ko hơn.
ông bố như bố nobita thôi. gần gũi với con cái nhưng làm nụng việc nhà hay chăm con thì hơi vụng.
 
vãi lol ý tưởng lớn gặp nhau, tôi cũng nhầm như thế, sau con gấu bảo nv kia là nữ mới hiểu =))

còn cả phim ngắn + phim dài là phim người lớn chứ trẻ con quái gì, cả phần 1 cũng thế, mấy đoạn cãi nhau chỉ người lớn mới hiểu

frozone phần 1 phế vãi kẹc mà phần này kinh vkl =))


quả phim ngắn năm nay chắc lại oscar cmnr
y hệt luôn =)) đoạn cuối 2 mẹ con ôm nhau gấu mình còn hỏi lại là ủa bê đê à =))
 
^
Tình mẹ con :D Con trai nuôi lớn đến tuổi trưởng thành, có bạn bè, công việc, lấy vợ ở xa mẹ nên mẹ buồn ấy mà. Cái bánh bao là giấc mơ.
Cái bánh bao trong văn hóa của Trung Quốc gọi là tiểu man đầu hoặc là tiểu màn thầu, thường là cách gọi âu yếm của mẹ cho đứa con lúc tụi nó còn nhỏ. Thường mấy bà mẹ bình dân người hơi đậm, mắt hơi híp lại, nấu ăn bá.
Tay đạo diễn người TQ làm được cái short movie cảm động thế này thì tuyển đấy.


@ Đánh giá phần 2 này hơn phần 1, 8.5/10 một dạng bình đẳng giới logic của SAH, vì nó cho thấy cái khả năng xử lý các tình huống dồn dập rất linh hoạt và hiệu quả của phụ nữ trong cùng 1 công việc, miêu tả gián tiếp được cái cực nhọc khi quán xuyến gia đình và phụ nữ đã làm tốt thế nào, đồng thời đàn ông cũng làm tốt như thế.
Việc đổi vai chồng nội trợ, vợ đi làm này nó làm hài mà hay ở phần biểu hiện khuôn mặt của tay Incredible, vừa thương vợ, vừa vui mừng, vừa ghen tỵ, lại vừa mệt mỏi, chán nản =)).
Jack Jack trùm:-bd, end rạp vỗ tay ầm ầm.
Đặc biệt đánh giá cực cao màn lật kèo của thằng nhóc, nó vui vẻ ôm lấy mẹ đang bị thôi miên, nhưng ko nhìn thấy đôi mắt của mẹ mà chỉ thấy cái kính nên nó cáu và dùng pháp lực tháo cái kính ra, ngây thơ mà cực kỳ hợp lý.
Villain nữ khá, cái tầm tư tưởng của việc SH khiến con người trở nên yếu đuối và sống phụ thuộc, 2 là thằng anh trai quyết tâm hợp pháp hóa SH 1 lần nữa đều hay.
 
Cái phim ngắn làm mình liên tưởng đến câu chửi rất ám ảnh của các bà mẹ, "thà đẻ cái bánh bao (hay cái hột vịt) ra ăn còn hơn là đẻ ra mày". Cơ mà nó cảm động thật.
 
Phần này góc quay đỉnh hơn phần 1. Mà mình thích cốt truyện và lý do của thằng Syndrome bên p1 hơn. Phần này chủ đề là nữ quyền, chắc làm theo trend, Wonder Woman cũng có nhắc đến mà phim này làm rõ ràng hơn.

Nói chung 2 phần Incredibles đều kể câu chuyện sah khác biệt với những phim thị trường hiện tại, hai phần đều hay.

Bữa nào coi bản phụ đề lại mới đc, bản lồng tiếng ko biết chọn thánh nào vào vai dì Edna, giọng ẻo ẻo chuẩn vcl =))
 
Phim ngắn Con Trai Bao chắc lấy ý tưởng từ các phim kinh dị của khựa về bánh bao nhân thịt người .

Đoạn bà mẹ "swallow" cái bánh bao là plot thường thấy trong hent@i : Now , you can return to mommy 's womb/belly , my son .

hcdn0050.jpg
:5onion50:
 
Chỉnh sửa cuối:
Ta thì thấy nhân vật nào mắt cũng híp, trừ con vợ tây (?) của thằng con, cảm giác cứ racist vl.
Cơ mà hẳn phải có con lớn mới thấy đồng cảm được, nhưng thế thì chính mình cũng phải già rồi, mà trong này toàn thanh niên thì thấy cũng thường. So với ngôn lù Lava thấy vui hơn.
 
Phần này nói nhiều, lại lắm triết lí. Thì con nít coi thế quái nào được. Ta đi coi rạp mỗi lần nói chuyện hơi dài 1 tí, là lũ con nít xung quanh bắt đầu ngọ nguậy, ồn ào, bực cả mình.
End thế này đẹp rồi, khỏi cần bôi ra phần sau nữa. Nếu có bôi thì cho mấy đứa con lớn lên, sinh ra thế hệ thứ 3. Cả đại gia đình đánh boss là đẹp.
 
Back
Top