Trư Bát Giới
One-winged Angel
- 27/9/16
- 7,918
- 13,357
Đm ngủ dậy thấy nó chết rồi éo vào combat được, đề nghị thả xích để anh em có chỗ xả stress.
Follow along with the video below to see how to install our site as a web app on your home screen.
Note: This feature may not be available in some browsers.
Phim này coi hay , đáng tiền vé vcl .
Có điều suất trưa chủ nhật đi coi vắng thật , có mười mấy người thôi.
rạp nào thế có ở Tp.HCM không ta đi coi, coi mấy rạp vắng người thích hơn mấy rạp ồn ào con nít um sùm.Cá nhân mình đánh giá thì phần này chỉ bằng 7/10 so với phần 1. Cơ mà cứ để spoiler cho chắc nhé.
Thứ nhất là mức độ kịch tính của các pha hành động đều thua xa so với phần 1. Nếu phần 1 có 2 pha đột nhật của 2 vợ chồng vào căn cứ địch, 1 pha team up + combat mãn nhãn của cả gia đình trên đảo, thêm 1 pha bay về + teamup với Frozone đấu lại con Robot, thì phần này chỉ được mỗi 1 pha phóng xe của Elastic Girl, phần combat ở nhà + lúc lên tàu quá đơn giản, pha cứu tàu thì nhạt nhòa, ko có điểm nhấn. Chưa kể, phần 1 thêm được quả plot lúc Syndrome túm ku Jack Jack cũng bất ngờ (dù build up Jack Jack từ trước).
Thứ 2 là villain Syndrome của phần 1 gây ấn tượng hơn, có lẽ vì Syndrome có kết nối trực tiếp, và cũng là 1 phần nguyên nhân cho phần mở màn của câu chuyện, khiến các siêu anh hùng bị tẩy chay, ngoài ra cái "If everyone is super, no one will be" nó độc đáo hơn, vì trước h hiếm có villain nào có động cơ như vậy (eh, hình như là Xmen phần 1). Phần này em Villain quá là ... stereotype, có thể nhận ra ngay từ pha tranh cãi đầu tiên, và nhạt nhòa, với 1 cái plan quá đơn giản (khống chế anh hùng, 1 tuyên ngôn "cố gắng mang màu deep", crash cái tàu vào đất liền).
Tựu chung lại là thiếu điểm nhấn cho 1 bộ phim deep, thiếu gay cấn cho 1 bộ phim hành động. Chỉ có 1 số cảnh hài nhờ ku Jack Jack, và thông điệp nữ quyền.



Ngồi rạp CGV xem quảng cáo hết 30 phút rồi cứ tưởng là vào phim rồi. Cái phim ngắn 10 phút vừa xấu lại vừa dở, cứ tưởng bà mẹ là con trai của ông kia chứ. Đến cái khúc bà kia nuốt cái bánh bao vào bụng là thấy creepy rồi, chuyến này chắc bà ta bụng bự rồi đẻ ra cái bánh bao gì đó như trong phim kinh dị, ai ngờ bà ta đẻ thật.
Chúng nó chửi um kìa. Còn nội dung phim chính thì ta thích. Vấn đề gia đình và cách giải quyết khá hay.Có, trong Finding Dory !!!!!Cái phim ngắn này hay, mà không biết hồi xưa có chiếu ở rạp không?
Nhắc mới nhớ cái Finding Dory coi xong chả nhớ gì sấc![]()
.