The Interview (2014) James Franco & Seth Rogen ám sát Kim Jong-un :v

Làm kiểu giễu cợt Bush con như Harold & Kumar mới vui, kiểu này đả kích cá nhân thẳng thừng nên lố
 
Nhắc mới nhớ The Dictator hay hơn nhiều =)))
 
Chưa có vietsub .......đành ngồi hóng vậy .
 
Eminem is gay :7cool_waaaht:
[video=youtube;rbWF3wMFaUQ]https://www.youtube.com/watch?v=rbWF3wMFaUQ[/video]
 
Nếu thích hài nhảm và pop culture reference thì cũng hài. Xem đc sub Eng thì hay hơn. Màu sắc và quay phim đẹp bất ngờ với một phim hài nhảm kiểu này. 7/10.
 
Thực ra phim nó làm lố và hài bựa thiếu não thôi chứ châm biếm đích danh một người bị phần lớn thế giới ghét qua phim ảnh thì cũng đã có tiền lệ rồi, như The Great Dictator năm 40 của Chaplin có cả Hitler và Mussolini. Vấn đề là coi phim này xong chả rút ra được cái gì, chỉ là gần 2 tiếng chế giễu Ủn, trong khi phim kia nó có chiều sâu và đem đến các mặt của vấn đề, giải thích tại sao.
Phim The Great Dictator của Chaplin mà một đẳng cấp khác. Chaplin dù châm biếm Hitler nhưng phần nào vẫn tỏ ra kính phục Hitler, chứ không phải theo lối xỉ nhục như bây giờ. Do đó, dù là đối tượng bị châm biếm, nhưng Đức Quốc trưởng vẫn ngồi xem bộ phim này, và chắc chắn cũng đã phải phá lên cười:2cool_confident:
 
Trong phim ổng ngố ngố thôi chứ không có tàn bạo độc ác, cái mặt xấu của Đức quốc xã nó được diễn tả qua mấy sự việc khác trong phim (kể cả đoạn thoại nổi tiếng cuối phim cũng là một lời phê phán gián tiếp), do đó có thể nói là phim vừa châm biếm Hitler theo hướng hài hước nhẹ nhàng vừa phê phán chế độ, và vừa là thông điệp hoà bình. Cái hay của Chaplin chỗ đó.

Mà phim bị cấm chiếu tại các nước mà Đức chiếm được nhá. Có tin đồn Hitler mở buổi coi riêng và coi phim này đến hai lần, chắc cũng thích thật =))
 
Vừa xem xong cơ mà ko thấy buồn cười lắm, đoạn đầu khá tốt, khúc sau khá bt. Khúc cuối mà twist cho bà Sook thành Kim Jong Un 2 thì vãi hơn. Nói chung là cũng xem cho biết xong r thôi chứ cũng chả lưu luyến gì 6/10
 
Cũng vừa xem xong, chỉ thấy phí thời gian, phim nhạt thếch.
 
vì cái phim này mà psn bị đánh sập 2 ngày nay chả chơi đc gì chán .....
 
.................
6/10
...............
cũng tò mò chút đầu phim
 
thấy thằng bạn nc ngoài bảo phim này dở tệ :|
 
dở tệ chứ gì nữa, mình chỉ chấm phim này 4/10
 
:3cool_embarrassed: 5/10 thoai, chủ đề khai thác thì quá ngon lành mà làm ăn thì ko được gì nhiều, hơi nhạt
 
Bắn banh xác nguyên thủ 1 quốc gia, hack não toàn thể nhân dân, thoát hiểm thành công... Triều Tiên xảy ra cách mạng thay đổi chế độ, 2 anh main vẫn sống và nổi tiếng...
Kết thúc sặc mùi bợ đít Mỹ mà kêu đúng cái có thể xảy ra hở ...
Cái này nó làm nói thẳng là quá lố, xem xong thấy tội anh Un. Bị ghép 1 đống cái xấu vào rồi bị giết vãi nhục.

trong nội dung phim hài thì nó là hợp lý nhé, mục đích bọn Mỹ Ban đầu là giết ủn để xảy ra đảo chính nhưng Sook đã nói là có giết cũng vậy thôi, cái làm thay đổi chế độ là quần chúng nước sở tại khi họ biết được sự thật, trong cái phỏng vấn đề nghị xem kỹ nội dung nó nói cái gì, những thông tin tiêu cực về Triều Tiên đều bị Ủn vặn ngược so sánh với Mẽo làm Franco cứng họng. bọn mẽo chả có chỗ nào trong phim đc coi là chính nghĩa hết nhé, toàn đấu Đá chính trị với nhau.
 
Phim hài mĩ giờ cứ chán chán kiểu gì ý.Biết là hài nhảm nhưng cả phim chả cười đc mấy chả bằng mấy phim như scary movie tuy cũng nhảm nhí nhưng mình còn cười đc.
 
Mình xem quá đã thấy dở dở, thấy nó làm mấy trò lố lố. ko hợp :)
 
Back
Top