Anh sát thủ này buồn cười ở chỗ, mấy cái quy tắc anh đề ra anh phải lẩm nhẩm liên tục.
Vì mấy quy tắc đó dành cho sát thủ, nhưng nó ko hợp với anh nên anh cứ phải lẩm nhẩm để tự nhắc mình. Giống học bài mà ko thuộc cứ lẩm nhẩm hoài. Gặp thứ mình thích thì ko học cũng thuộc.
Mà cái cuối cùng "no mercy" / "mercy is weakness" / "I don't give a F* " thì anh có cái weakness to đùng là vợ ngon.
Nên anh làm sát thủ mà toàn là tréo nghoe vì anh muốn làm số ít. Cuối film anh chọn làm số đông, trái ngược hẳn với mấy dòng bao biện đầu film để làm sát thủ của anh. Vậy cho nó khoẻ, cố làm thứ mình ko giỏi thì sớm muộn cũng gặp đứa giỏi hơn nó thịt mình.
Cả film có rất nhiêù tình huống tréo nghoe so với tính cách 1 sát thủ cần có. Nên anh giải nghệ sớm là đúng.