Phần nhạc của phim này phải nói là cực hay, nhiều đoạn có cảm giác của phim ngày xưa. Bài nào bài nấy đều hợp cảnh và tạo cảm xúc dữ dội. Nhất là bài hát rất hùng hồn đoạn
.
Kỹ xảo, góc quay, hình ảnh quá đẹp rồi. Đoạn cáp treo mà xem 4DX hoặc IMAX chắc chóng mặt ngất tại chỗ. Hành động, chiến đấu theo phong cách lịch lãm của Anh. Không có những màn đánh nhau kiểu trâu bò hay boxing nên xem thấy đẹp và thích.
Mức độ máu me được giảm nhẹ. Cái đoạn mà cả rạp la rầm trời vì tưởng sắp thấy một cảnh máu me hóa ra hết sức nhẹ nhàng thậm chí còn thấy hài hài. Một số cảnh có bị cắt nhưng rất khéo và gọn nên hầu như không thấy.
Nhưng nội dung đúng là chán, mình ngồi ngáp nhiều lần trong rạp, dù có mấy đoạn thoại hài kéo lại. Boss không ấn tượng, dù diễn xuất có vẻ điên điên và tàn nhẫn.
Riêng về vụ ông tổng thống, dù quan điểm của ông ấy thực tế và đúng, nhưng nó đi ngược lại quy tắc của Mỹ là luôn phải bảo vệ công dân của mình bằng mọi giá. Đã là công dân Mỹ thì chính phủ luôn ưu tiên bảo vệ. Như cái vụ bão Irma vừa rồi. Khi cơn bão ập đến một hòn đảo du lịch thuộc Anh, công dân Mỹ thì được xe và trực thăng mỹ ưu tiên cứu, công dân nước khác thì... Sorry, em rất tốt nhưng anh rất tiếc, cho dù vẫn còn chỗ trống.