- 4/9/06
- 254
- 0
tui chơi đến chỗ đánh 3 cái dragoon spirit liên tục sau đó vào căn phòng phải đi đúng ô mới qua được thì bí ,ai chỉ giùm với
Follow along with the video below to see how to install our site as a web app on your home screen.
Note: This feature may not be available in some browsers.
Thằng nào mới chơi lúc đầu game thì để ý xem có đúng là Rose mạnh nhất không
con đó nhấn X dễ bỏ mẹ


.Là do God of Destruction gây ra hay nói cách khác chính là do mặt trăng gây ra.Lúc nhóm Dart ở trên mặt trăng ấy (khi ấy quá khứ và hiện tại đang xen nhau). Mỗi người được gặp lại những việc trong quá khứ -> đúng là ai cũng giải quyết được những vấn đề riêng của mình nhưng mà ai gây ra chuyện đó. Là ai???
Theo game thì Dart là con của thằng rồng đỏ từ xa xưa ziege với 1 người fụ nữ ở làng ... quên mất tên. Còn Haschel thì ở làng khác. Chuyện 2 người có bà con là khó xảy ra. 2 người biết nhau là do trong quá trình Haschel đi tìm con và Dart đi du lịch gặp nhau thôi.Còn nữa theo mình biết thì trong game có những tình tiết dẫn đến kết luận như sau : Dart là cháu của Haschel. Nhưng cuối cùng game cũng không xác nhận điều đó. Là sao???
Có lẽ đứa em song sinh của công chúa bị giết tức là shana đã được những người trong cung điện đem về làng đó nuôi sau thảm họa Black Monster.À, lúc mà Shana bị bắt đi, mình quay về làng của Dart thì gặp được Cha Mẹ Shana. Mà Shana là công chúa mà (Louvia thì phải)? Sao lại sống trong làng ? Có thể đó là bố mẹ nuôi chăng??? Trong game không đề cập tới chuyện này. Chỉ biết Shana từ nhỏ sống trong làng (sau thảm họa Black Monter).
Việc thay đổi ko gian chiến đấu nếu bạn để ý kỹ thì sẽ biết được đó là quá trình hình thành nên hành tinh của chúng ta.Còn lúc gặp trùm cuối trong nó ngố quá, y như 1 chiếc chiến đấu cơ (tác giả muốn phá cách chăng). Nhưng ở đây mình muốn hỏi là dụng ý của việc thay đổi không gian chiến đấu. Chả hiểu gì cả???
Mẹ Dart chính là con của Haschel chứ còn ai nữa,mẹ Dart sau khi bỏ trốn vì lỡ tay sát hại đồng môn đã đến làng và gặp cha Dart lúc này chưa bị ma tính bộc phát nên chưa mất trí và kết hôn rồi mới sinh ra thằng Dart,đoạn sau thì ko biết mẹ Dart chết thế nào,nếu đi vào cái nhà trọ trong mặt trăng sẽ có cái đàn piano,nhấp vào nó sẽ chơi cái bản nhạc mà Dart hay nghe hồi bé cũng là bài hát ưa thích của con gái Haschel

. CHú này chắc xem Phong Vân nhiều quá đây 

Đấy là tớ nói hình tượng thế thôi,cậu cứ phải :'>,thực ra là vì quên mịe nó tên cái thằng ám cha thằng Dart rồi nên mới phải ví von cái kiểu đấy :'>
Nhưng chắc cậu xem Phong Vân cũng nhiều đúng ko? :wink:

Nhưng chắc cậu xem Phong Vân cũng nhiều đúng ko?
