The Legend of Dragoon - Thảo luận và hỏi đáp

  • Thread starter Thread starter W.Bush
  • Ngày gửi Ngày gửi
Lavitz mà
mà thằng đó không chít thì lấy đâu ra đường để kết thúc trò chơi chứ +_+
 
Ah đúng rồi :p
Bi h mới nhớ ra :D. Thằng này thì hóa trước Shana rồi chứ Albert thì còn lâu =))
Mà trò này cũng quái 8-|. Cứ đứa nào đi theo mình là đều trở thành kỵ sĩ rồng huyền thoại hết =))
Đoạn đầu con Rose còn nói rõ là phải được lựa chọn thì mới dùng được ngọc ko thì có thể sẽ chết. Vậy mà về sau hóa như gà :-s. ngay cả thằng Lloyd ko được lựa chọn mà vẫn hóa được :-s
 
chắc là mấy con rồng đú thấy đứa nào giết được mình thì giao linh hồn cho
còn con nào mà thằng kị sĩ rồng chết mà trong số những đứa đó cóa đứa chưa có linh hồn rồng thì nó chọn hết
rõ chuối
 
ko biết cái đó gọi là " ý trời " hay ý của thằng lập trình game ?
 
Cái đó gọi là ý của thằng lập trình game =))
Đến thằng Kongol chả hiểu trời hơi đất hỡi thế nào đi mua ngọc => được chọn luôn. Chết cười =))
 
ngay cả thằng Lloyd ko được lựa chọn mà vẫn hóa được
còn thằng gì lúc đầu nữa đấy (cái thằng mà chết xong cho thằng Lavitz viên ngọc.
Đến thằng Kongol chả hiểu trời hơi đất hỡi thế nào đi mua ngọc => được chọn luôn
ai nói. kongol đâu có mua ngọc. viên ngọc tìm kiếm kongol chứ =))

mà con Shana biến thành dragoon trước mà. sau khi có White Silver Dra mới đi cứu thằng Al, rồi thằng Lavitz mới chết.

ps: đến Meru cũng là the chosen one mới là lạ =))
 
Đến thằng Kongol chả hiểu trời hơi đất hỡi thế nào đi mua ngọc => được chọn luôn. Chết cười
đó là 1 tình huống
còn nếu chưa mua thì đến khi đánh nhau với indora thì nó cho +_+
mà thằng lavitz cũng chỉ là lấy ngọc sau khi hạ greham thui
Meru lấy được của con Lenus
nói chung trò này là chiếm viên ngọc chứ không phải là viên ngọc chọn
rõ banana
 
Cái này ko gọi là chiếm mà gọi là trấn lột, cướp + hiếp để có ngọc #>:)
 
hầu như ai có được ngọc đều biến đươc rồng :))
đoạn phim ở đĩa 2 hoành tránh nhĩ, đánh nhau cứ như star war
 
chỗ dragoon đánh nhau đấy à. con rose nhìn mặt lạ hoắc à.
khúc đó tưởng Dart với Rose đi với nhau lâu lắm chứ, vừa tới thành phố tiếp theo là gặp lại rồi.
 
11000 năm trước thì nhìn nó cũng phải khác chứ =))
Lúc đó Rose suýt chết thằng Dart vì tội giống bố quá =))
 
lúc đầu cũng tưởng rose kết thằng dart
mà sau 11k năm rose vẫn còn chung thủy với ông già thằng dark, đáng nể..
 
Ko phải gọi là đáng nể mà gọi là vãi đái luôn ý chứ 8-}
11k năm chứ ko ít, nhớ được thì cứ phải gọi là... 8-}
 
có phải là chiến binh rồng thì sẽ ko già và ko chết ?
thế má thằng dart là ai nhỉ, đoạn phim đầu giới thiệu nói ba má nó bị quân xâm lược giết chết hết rồi
 
Má thằng Dart là người mà bố thằng Dart lấy làm vợ sau 11k năm hóa đá :|
Theo giả thiết thì có vẻ như là đứa con bỏ nhà đi hoang của Haschel. Tất nhiên chỉ là suy đoán việc mẹ Dart là con gái của Haschel
 
còn thằng Lolyd sao lúc đầu lại có cây buster nhỉ?

ps: thằng Haschel có ngọc dragoon từ khi nào vậy ta
 
Thằng Lloyd về nhà ăn trộm cây Dragon Buster chứ đâu ra nữa :|
Chơi mà ko nhớ chi hết là sao? 8-}
Haschel có là ở chỗ sau khi tẩn boss cuối đĩa 1 chứ sao :|
 
haschel là sư phụ của 2 thằng (quên tên rồi) mà sau này gặp lại đánh nhau
con gái của haschel là nhỏ nào ?
 
hình như là sư phụ của mỗi thằng gehrich thui chứ +_+
còn bố thằng Dart thì bỏ rơi Rose lấy mẹ thằng Dart =))
tội nghiệp
thế mà còn chết theo nó chứ +_+
 
Con gái Haschel là cái đứa mà lỡ tay đánh chết đồng môn rồi bỏ nhà đi hoang 8-}
 
Back
Top