Vừa mới viết xong cốt truyện của game, mọi ngừoi đọc thử chơi hé
Trên đường phiêu lưu, Rouge cùng quỷ nhỏ va taurent đã gặp công chúa Viora và nữ cận thần Olando đang bị quân triều đình truy đuổi. Thấy chuyện bất bình, rút kiếm tương trợ, Rouge đã giải cứu công chúa thành công. Tại đây, rouge được biết thân phận và những ý định của công chúa Viora nên đã giúp đỡ. Trong một lần đi dạo và gặp gỡ Pixes cùng Centaurs, Viora đã thuyết phục được nhân vật này cùng giúp sức.
Về phần Rouge, trong một lần chạm trán quân Hoàng gia, đã được sự giúp sức của Fade Lalique, một tên trộm với khinh công cao cường, cũng là một người bạn cũ của Rouge, cả bọn cùng bắt đầu cuộc hành trình. Trên đường trở về SoDom gặp công chúa Viora, họ đã chạm tráng một toán triều đình. Lúc này, công chúa Viora cùng những người bạn mới cũng kịp thời tới ứng cứu. Sau cuộc chạm trán cũng như gặp gỡ này, cả bọn đã quyết định trở về Kangkui En, thành phố phía đông bắc của ngôi làng. Tuy nhiên tại đây, quân triều đình dưới sự chỉ huy của Xiafu Te Fei đã xây dựng một hàng rào dày đặc với ý định bắt Rouge. Rouge chiến thắng, nhưng Xiafu Te Fei cũng trốn thoát được. Hành trình tiến về Kangkui En lại tiếp tục.
Trên đường đi, cả bọn tiến vào ngôi làng mà nữ tướng Albertina đang đóng quân. Nhân được tin Rouge xâm nhậm lãnh địa mà không xin phép, Albertina đã gửi tin yêu cầu tới rừng sương mù Cang, nơi mà cô sẽ cùng 2 cận vệ gặp mặt cả bọn. Một trận chiến nảy lữa đã xảy ra, Albertina thua trận, Rouge đề nghị cô cùng gia nhập, nhưng Albertina đưa ra điều kiện phải cứu nguyên sói Erwind Von Ossenbach, cha của cô, người đang bị vua Zamoudes VI bắt giữ. Cả bọn đồng ý và Albertina dẫn đầu đoàn quân đột nhập lên ngọn núi mà quân triều đình đang giam giữ cha mình. Trên đường đi, họ gặp và giải cứu chú rồng con peppi, đang bị bọn ác thú bao vây. Lại thêm một nhân vật xuất hiện.
Biết được tin Albertina đang cùng Rouge đến giải cứu tù bình, quân triều đình dưới sự chỉ huy của tướng Gustav, đã đặt lệnh giới nghiêm, cử quân canh giữ cổng thành. Chính tại đây, cuộc đàm phán giữ Albertina và quân đội đã xảy ra, nhưng thất bại, buộc cả bọn phải đột phá vòng vây – phá cổng thành và quân tiếp viện sau lưng. Được sự giúp đỡ của nữ tu sĩ tốt bụng Madelenei cả bọn đã lẻn vào được nhà thờ - nơi giam cầm nguyên sói Erwind. Nhờ sự giúp sức của Fade với cách duy chuyển nhẹ nhàn, tên trọm này đã nhanh chóng tiếp cận, tiêu diệt lính canh đang tra tấn người. Ở vòng ngoài, Rouge cũng vùa đột phá vòng vây, giải cứu nguyên sói Erwind thành công.
Biết tin tù binh trốn thoát, Tướng Gustav đã cử những kỵ tinh giỏi nhất truy đuổi buộc cả bon phải chọn giải pháp bỏ chay, đưa cha con Ossenbach chạy trốn thành công, tiếp tục tiến về Kangkui En. Và rồi họ bị Gustav đuổi kịp tại vùng đất Albertina. Trong tình thế nguy hiểm tưởng chừng vô vọng này, điều bất ngờ đã xảy ra. Phó sói Alonzo, kẻ tưởng như tham sống sợ chết, đầu quân cho Gustav sau khi Erwind bị bắt cùng nhiều người đã quay mũi kiếm về phía Gustav để bảo vệ chủ sói thật sự của mình. Trước tình thế bất lợi về người này, Gustav buộc phải luôi quân.
Sau cuộc hội ngộ này, đoàn quân tiếp tục lên đường và cuối cùng cũng đến được Kangkui En. Cũng lúc này, Gustav đã dẫ quân đội của mình qua lại, một cuộc chiến khốc liệt xảy ra. Gustav chết, quân nổi dậy chiếm giữ thành Kangkui En, đề nghị Erwind lên làm vua. Và ông đã từ chối, quyết định cùng nhóm bạn tiến về kinh thành, với hi vọng có thể thuyết phục hoàng đế Zamoudes VI dừng ngay cuộc chiến, lặp lại hòa bình trên toàn lục địa.
Cuối cùng họ cũng đến được kinh thành, thời tiết ngoài trời đang rơi tuyết dày đặc. Zamoudes VI không nghe, từ chối đề nghị, ban lệnh tấn công đoàn quân. Vua Zamoudes VI bị đánh bại. Trong giây phút này, cả bon phát hiện hành tung hết sức đáng nghi của nữ hề Kiel Bart. Nhưng thật đáng tiếc đã để cho ả trốn thoát. Erwind nghi ngờ đứng sau vụ này là ConsiseIII, giáo hoàng vương quốc Kaaba, quyết định cùng mọi người lên đường tìm hiểu sự thật, nhưng vì nhiều lý do, nhất là sự ảnh hưởng quá lớn của Kaaba bởi sự truyền giáo của họ, Erwind không thể sử dụng quân đội tham gia vào cuộc hành trình này. Chính vì vậy, họ đã gặp không ít khó khăn khi tiến vào kinh thành Arla Anaheim của Kaaba khi mà tại đay đã ban hành lênh cấm đối với người Languedoque. Trận chiến xảy ra tại cổng thành, cả bọn đụng độ Siegfried, vị tướng trẻ tài ba của vương quốc Kaaba. Rouge giành chiến thắng, nhưng tha cho Siegfried. Cả bòn tiếp tục tiến vào hoàng cung và gặp không ít khó khăn từ những thế lực tôn thờ Consise III.
Tại Quảng trường, sau khi được biết sự thật từ chính miệng của giáo hoàng Consise III, cuối cùng lục địa Amadeus cũng bắt được kẻ chủ mưu đứng đằng sau mọi chuyện. Consise III đã âm thầm sai Kiel Bart trà trộn vào Langeudoque dưới thân phận 1 nữ hề, lấy lòng Zamoudes VI, xúi dục làm dấy lên cuộc chiến đẫm máu giữa các lục địa, gây ra tình hình bất ổn nhằm chờ thời cơ thôn chiếm toàn bộ thế giới. Tại đây, đoàn quân đã tiêu diệt Cosise III cùng đồng bon Kiel Bart.
Nền hòa bình thế giới được lặp lại
Ngoại truyện: theo như nhiều bạn đã chơi game, và mình cũng đã test thì game này còn có 2 map ẩn, kể lại một kết thúc khác như sau:
Sau khi giết được giáo hoàng Consise, mọi người gặp lại Siegried. Để trả ơn Rouge đã tha mạng cho mình, Siegried đã kể lại sự thật cho mọi người. Thật sự Consise III chỉ là bù nhìn, kẻ chủ mưu đằng sau là một kẻ khác, tự xưng là Đức Hồng Y Friton Van Eyck, đặt mình ngang hàng với chúa. Rouge và mọi người quyết định cùng Siegried lên Núi Chúa tìm Friton Van Eyck. Tại đây, họ đã gặp không ít những thế lực hắc ám ngăn cản, những con quái vật dữ dằn. Cuối cùng họ cũng đến được nơi Friton Van Eyck ẩn nấu. Tại đây cuộc chiến khó khăn đã xảy ra bởi lẽ ngoài những thế lực kỳ bí ngăn cản thì chính Friton Van Eyck là một tên vô cùng khó nhai (máu 60k). Cuối cùng mọi người cũng tiêu diệt được Friton Van Eyck, các thế lực hắc ám bỏ chạy.
Đức vua Erwind quyết định lui về ẩn cư, phong Rouge làm Hoàng thân, giúp công chúa Albertina cai trị đất nước. Phong fade làm hoàng thân, nhưng với bổn tính của kẻ lang thang, cậu đã từ chối và tiếp tục cuộc sống của một tên trộm. Vương quốc Cang cùng đất nước Nagara Hart kết tình ngoại giao, do công chúa Viora cai trị dưới sự giúp sức của nữ tướng Olando. Phó tướng Alonzo được phong làm nguyên sói, thống lĩnh toàn bộ quân đội.