Cốt truyện: Không có gì mới lạ, mô típ quen thuộc thường thấy như kiểu Seven Samurai, một nhóm những tay súng thiện nghệ vô tình team up với nhau để trừ gian diệt bạo, tuy từng người trong số họ không hẳn là tốt đẹp gì cho lắm. Thế nên phim không hề có twist gì cả và hầu hết tạo sự hấp dẫn bằng cách đầu tư vào xây dựng nhân vật. Phim bắt đầu với việc một tay phản diện kiểu kinh điển ( ông chủ giàu có, độc ác, tham lam ) đến đánh chiếm một thị trấn nơi xa xôi hẻo lánh để chiếm đoạt đất đai, bắt người dân trong thị trấn làm phu phen cho hắn để khai thác vàng - thứ duy nhất có giá trị ở cái nơi khỉ ho cò gáy này. Trong một lần xung đột với người dân địa phương, bọn xấu bắn chết nhiều người vô tội trong đó có chồng của một cô gái trẻ, cô này quyết định gom góp tiền bạc đi mướn một tay săn tiền thưởng để trả thù và đòi lại công bằng.
Diễn biến: Mọi thứ đều được diễn ra với một tốc độ chậm rãi và dễ hiểu theo kiểu lật từng trang truyện, từng nhân vật sẽ được lần lượt giới thiệu rõ ràng theo mạch phim có thể gọi là dài dòng lê thê đến mức buồn ngủ. Đầu phim mọi thứ có vẻ rất hấp dẫn khi đạo diễn cố tạo ra những tình huống khiến người xem cảm thấy "sắp có gì đó nghiêm trọng xảy ra, it's gonna be big". Đạo diễn thành công khi tạo không khí khá căng thẳng khi Denzel Washington trong vai một đại úy quân đội về hưu chuyên đi truy nã tội phạm xuất hiện trước cửa quán rượu để lùng một tên giết người ẩn thân với dáng điệu lạnh không lẫn vào đâu được, fan sẽ hài lòng về độ "chill" mà tài tử này đã từng thể hiện trong Equalizer. Cái vẻ khinh khỉnh của Chris Pratt cho thấy đúng kiểu một tay lãng tử đẹp trai, cáo già, nhìn có vẻ hời hợt nhưng vô cùng nguy hiểm. Lee Byung Hun hơi phá cách với phong cách ninja chuyên xài dao, một cao bồi gốc Á đeo dao đầy người, rất dị, cả phim anh ta sẽ chỉ bắn vài phát súng mà thôi. Màn giới thiệu profile và team up này sẽ chiếm gần 1/3 thời lượng phim, vì như đã nói, độ hấp dẫn của phim hầu như dựa hoàn toàn vào tạo hình nhân vật.
Một số đoạn phim tạo được không khí rất hấp dẫn lại đến từ những tình huống không tiếng súng, ví dụ như khi cả bọn gặp một tay da đỏ Comanche thấp thoáng sau bóng cây dưới ánh hoàng hôn, diễn xuất của các tài tử có thể tạo nên không khí căng thẳng cực độ khi nhắc đến sự đáng sợ của chiến binh da đỏ. Một vài chỗ lại đầu voi đuôi chuột ví dụ như tạo hình tay cựu binh Goodnight Robicheaux do Ethan Hawke thủ vai - vốn được gọi là Angel of Death khét tiếng xạ thủ bắn tỉa ở chiến trường lại hay ngần ngừ khi bóp cò và tỏ ra sợ hãi chính bản thân của mình, chi tiết này khiến người xem trông chờ vào một cú "save the best for last" đáng giá tuy nhiên nhân vật này lại không làm được gì kinh thiên động địa ở màn đấu boss. Nhân vật của Chris Pratt được thể hiện nhiều thứ hai sau Denzel, và cũng là cây hài chính của phim khi có những tình tiết lém lỉnh để chống buồn ngủ cho khán giả.
Các tình tiết trong phim dù là nhỏ nhặt nhưng cũng được xây dựng rất tỉ mỉ đến mức dư thừa, ví dụ như những cảnh dân làng đào đất, cưa gỗ, đào hào đắp lũy luyện tập cũng chiếm khá nhiều thời lượng, chi tiết nhưng không hoành tráng. Lố bịch ở chỗ là bất cứ cảnh nào trong thị trấn bạn cũng có thể bắt gặp một ả gái điếm đang ưỡn ẹo đâu đó trong khung hình đến mức phát chán, thực sự rất dư thừa.
Trận chiến cuối phim hơi loạn khi trước mắt bạn là những phát súng nổ liên tục, người ngã xuống... nhưng lại thiếu một góc quay toàn cảnh khiến bạn hình dung được quy mô của trận chiến cũng như bố trí đội hình chiến thuật của cả hai phe, đơn giản chỉ là hợp thức hóa cho một kết cuộc mà ai cũng tự suy ra được.
Âm thanh: Nhạc nhẽo có vài đoạn rất đúng gu nhưng lại không để lại gì đáng nhớ, tạm được. Điểm sáng ở đây là tiếng súng chát chúa rất dữ dội trong từng pha thể hiện của mỗi nhân vật, tiếng cung lạnh đến ghê người của tay sát thủ da đỏ sẽ làm bạn thích thú, đây là một trong những điểm nổi bật ít ỏi của phim
Phản diện: Rõ ràng là đầu voi đuôi chuột, tạo hình boss khá ấn tượng và diễn xuất của diễn viên cũng tốt với những cái nhếch mép, cơ mặt giật giật và ánh mắt vô hồn khi giết người. Tuy nhiên thể hiện thực sự lại rất yếu kém và gây thất vọng. Boss hoàn toàn lép vế so với vai nam chính diện trên mọi mặt. Một điểm trừ khác là phim cố tình tạo hình hai nhân vật da đỏ, một theo phe tốt và một làm lính đánh thuê cho bọn xấu, hứa hẹn là cuộc đối đầu cân sức và hấp dẫn với dao, cung và nắm đấm. Ngược lại, vẫn rất đầu voi đuôi chuột, pha tay bo kết thúc quá nhanh và ưu thế hoàn toàn nghiêng về cho phe tốt.
Tới đây thì không nhớ gì để viết nữa ngoài việc con nữ chính mặc áo nửa kín nửa hở khoe 1/2 vú chạy loanh quanh tưng tưng bầu ngực.