• [THÔNG BÁO] CẢNH BÁO LỪA ĐẢO MẠO DANH QUẢN TRỊ VIÊN
    Chào các thành viên GameVN,
    Dạo gần đây tình trạng lừa đảo scamming và phishing đang gia tăng. Ban quản trị GameVN xin lưu ý toàn bộ thành viên:
    KHÔNG/ ĐỪNG / CẤM cho bất kỳ ai tự xưng là quản trị viên của server vay tiền.
    Mọi hành vi lân la làm quen, tự tiện nhắn tin trên Discord, Facebook, Zalo hoặc các nền tảng mạng xã hội khác,
    núp bóng dưới danh nghĩa sinh hoạt của quản trị viên, đều có tỉ lệ rất, rất cao là lừa đảo.
    Nếu có tài khoản lạ add friend hoặc nhắn tin xin tiền dưới danh nghĩa admin:
    Block ngay
    Report ngay
    Không chuyển khoản, không cung cấp thông tin cá nhân


    Quản trị viên của forum và Discord server GameVN không có nhu cầu vay tiền thành viên.
    Không có lý do nào để admin chủ động kết bạn rồi xin tiền.
    Mọi thông báo chính thức chỉ được đăng trên kênh thông báo của server và topic chính thức trên forum.
    Tin nhắn riêng từ tài khoản lạ không phải thông báo của ban quản trị.
    Cảm ơn các bạn đã chú ý và cùng giữ cộng đồng an toàn.
    — Ban quản trị GameVN

    Tắt thông báo bằng nút X bên góc phải của bảng thông báo*

The Man from U.N.C.L.E. (2015) Henry Cavill, Armie Hammer

Con mẹ mập đó mà cool ngầu gì :-o, nv này giống tay owen wilson trong cái phim điệp viên gì có eddi murphy ấy
Phim hài thì thế là ngầu rồi. Nhân viên bàn giấy mà bắn tốt, phán đoán tốt, xử lý tình huống nhanh, cũng biết đánh đấm thì ngầu hơn cái đám vô dụng còn lại rồi còn gì
 
:9cool_too_sad: Phim spy hay nhưng khúc show trym làm tục quá, mở cho cả nhà xem tới cảnh đó ngại chết đc.:2cool_burn_joss_sti éo biết trym giả hay thật mà khung khiếp vãi :7cool_waaaht:
 
mà Henry Cavill qua đóng MI6 với Tom Cruise rồi kìa :9cool_haha: chắc lại vào team ảnh
 
17881834_959831540820462_5265718802129092608_n.jpg

Để ria nhìn bỉ vl... Mà mặt lão Cavill hiền hiền đóng vai ác như rặn ị.
 
Phim hài thì thế là ngầu rồi. Nhân viên bàn giấy mà bắn tốt, phán đoán tốt, xử lý tình huống nhanh, cũng biết đánh đấm thì ngầu hơn cái đám vô dụng còn lại rồi còn gì
Ặc ,định nghĩa ngầu của bác khác quá nên thôi vậy.
 
Cũng có thể thế chỗ cho Jeremy Renner trogn team
 
8 9 phần Henry sẽ đóng vai phụ tá tận tụy của 1 thằng cha cốp to trên Chính Ủy trong Mi6 thôi, có lẽ vai sẽ nhang nhác con ông Ít-út trong Phát 8. Mà phần tới thấy bảo Beckham đóng phản diện:))
 
Cái Spy nó win ở:
- Hài bựa
- Nữ quyền.

Mà công nhận, sau Người vận tải, anh Jason trong Spy làm mình ấn tượng vãi... Anh bỉ vcc ra: lần đầu vào vai ngu + nguy hiểm thành công vãi.

Chưa kể anh Thanh tra người Ý cũng chất vkl...

Xem 2 anh gây cười chủ yếu chứ main béo có 1 phong cách all phim, xem chán.

Đoạn cuối 2 mail ngủ với nhau... chết cười
 
17881834_959831540820462_5265718802129092608_n.jpg

Để ria nhìn bỉ vl... Mà mặt lão Cavill hiền hiền đóng vai ác như rặn ị.

Đụ để cái chòm râu nhìn già hơn chục tuổi, nhìn giống mấy lão hồi WW2
 
^ Thêm quả đầu hói buff thêm 10 tuổi nữa =))

Chắc phần này đóng bố vợ anh Rui..
 
Gu cá nhân bác nào không thích UNCLE thì thôi, nhưng chê phim thiếu action hay plot bình thường thì oan quá. Phim này không thuộc một định dạng cụ thể nào cả, chút spy, chút action, chút hài, chút hoa tình, nhưng cái hay chính lại nằm ở phần đả kích Chiến tranh Lạnh. Ai xem phim mà cứ thích một định dạng nhất định thì chưa chắc đã thấy UNCLE hấp dẫn. Có thể đó cũng là nguyên nhân phim thất bại, tớ nghĩ dù có làm PR khéo thì cũng không ăn ai, công chúng bây giờ thích những gì chóng mặt hơn, ầm ĩ hơn, trong khi UNCLE thì mặt nào cũng nhẹ nhàng, cũng tưng tửng, có nhiều chi tiết tinh tế và nhiều câu thoại ngộ nghĩnh mà phải xem thoại gốc tiếng Anh mới hiểu hết và không phải là thể loại hài chọc lét hay hành động đập vào mắt.

Chỉ riêng cách bộ phim xây dựng các nhân vật rất điển hình cho các phe thời Chiến tranh Lạnh cũng đã đủ lôi cuốn. Anh Cavill thì lịch lãm hệt như tài tử Hollywood hồi những năm 50-60. Thật sự trong thời điểm này không có bất cứ vai diễn của bất cứ vị nào có thể so về độ hào hoa với vai của Cavill trong UNCLE, dù là George Clooney hay Bond mới. Có thể nói, vai diễn là tái hiện gần gũi nhất của phong thái Sean Connery trong 007 xưa. Không những thế, Cavill đã biểu lộ khả năng diễn hài khá tốt trong UNCLE: cách thoại nhấn nhá, ngắt từ trong câu rất chuẩn, đúng chỗ cần cười, mặt lại tỉnh như không. Bác nào xem lồng tiếng hay thuyết minh, hoặc cứ chăm chăm chờ action, có khi lại bỏ qua cái hay này.

Ngược lại, vai anh điệp viên Nga thì cao to gia trưởng lầm lì, đúng chất gấu. Lúc nào cũng chành choẹ với công nghệ Mỹ và phải tìm cách biểu dương sức mạnh Xô viết cho bằng được để khỏi thua chị kém em. Đấm quả nào là chết quả nấy. Đi làm ăn mà có gã đồng sự thế này cũng yên tâm. Em nữ chính rốt cuộc lại đổ anh chàng nóng tính này chứ không phải cha Cavill miệng tán trơn như bôi mỡ, thế mới gọi là đời. Hugh Grant đại diện cho phía điệp viên Anh, điềm đạm trong mọi tình huống, nhưng không quên móc đểu các bên. Thế giới điệp viên xuyên quốc gia không chỉ là bắn giết và cháy nổ, mà còn là sự va chạm của các nền văn hóa và sự lừa đảo nhau, quyến rũ nhau của những lý tưởng đương thời.
 
Chỉnh sửa cuối:
Gu cá nhân bác nào không thích UNCLE thì thôi, nhưng chê phim thiếu action hay plot bình thường thì oan quá. Phim này không thuộc một định dạng cụ thể nào cả, chút spy, chút action, chút hài, chút hoa tình, nhưng cái hay chính lại nằm ở phần đả kích Chiến tranh Lạnh. Ai xem phim mà cứ thích một định dạng nhất định thì chưa chắc đã thấy UNCLE hấp dẫn. Có thể đó cũng là nguyên nhân phim thất bại, tớ nghĩ dù có làm PR khéo thì cũng không ăn ai, công chúng bây giờ thích những gì hơn, ầm ĩ hơn, trong khi UNCLE thì mặt nào cũng nhẹ nhàng, cũng tưng tửng, có nhiều chi tiết tinh tế và nhiều câu thoại thú vị mà phải xem thoại gốc tiếng Anh mới hiểu hết và không phải là thể loại hài chọc lét hay hành động đập vào mắt.

Chỉ riêng cách bộ phim xây dựng các nhân vật rất điển hình cho các phe thời Chiến tranh Lạnh cũng đã đủ lôi cuốn. Anh Cavill thì lịch lãm hệt như tài tử Hollywood hồi những năm 50-60. Thật sự trong thời điểm này không có bất cứ vai diễn của bất cứ vị nào có thể so về độ phong lưu lịch duyệt với vai của Cavill trong UNCLE, dù là George Clooney hay Bond mới. Có thể nói, vai diễn là tái hiện gần gũi nhất của phong thái Sean Connery trong 007 xưa. Không những thế, Cavill đã biểu lộ khả năng diễn hài khá tốt trong UNCLE: cách thoại nhấn nhá, ngắt từ trong câu rất chuẩn, đúng chỗ cần cười. Bác nào xem lồng tiếng hay thuyết minh, hoặc cứ chăm chăm chờ action, có khi lại bỏ qua cái hay này.

Ngược lại, vai anh điệp viên Nga thì cao to gia trưởng lầm lì, đúng chất gấu. Lúc nào cũng chành choẹ với công nghệ Mỹ và phải tìm cách biểu dương sức mạnh Xô viết. Đấm quả nào là chết quả nấy. Đi làm điệp viên mà có gã đồng sự thế này cũng yên tâm. Em nữ chính rốt cuộc lại đổ anh chàng nóng tính này chứ không phải anh Cavill miệng tán trơn như bôi mỡ, thế mới gọi là đời. Hugh Grant đại diện cho phía điệp viên Anh, điềm đạm trong mọi tình huống, nhưng không quên móc đểu các bên. Thế giới điệp viên xuyên quốc gia không chỉ là bắn giết và cháy nổ, mà còn là sự va chạm của các nền văn hóa và sự lừa đảo nhau, quyến rũ nhau của những lý tưởng đương thời.

Bác nói chính xác nhưng hãy để quá khứ ngủ yên không lại có combat @-)
 
Phim này mình rất thích ở khoản nói ít làm nhiều, tình tiết phim thể hiện qua hành động, góc quay, âm nhạc là chính. Xem mà cảm thấy phim vèo cái hết.
 
Back
Top