The Muppets(2012)- Đại Nhạc Hội Rối: khởi chiếu 20/1

  • Thread starter Thread starter anhpoly
  • Ngày gửi Ngày gửi

anhpoly

Legend of Zelda
Tham gia ngày
31/8/10
Bài viết
1,066
Reaction score
335
poster_the_muppets_1208318779.jpg


Đạo diễn James Bobin

Diễn viên
Jason Segel trong vai Gary
Amy Adams trong vai Mary
Chris Cooper trong vai Tex Richman
Peter Linz trong vai Walter
Steve Whitmire trong vai Kermit
Eric Jacobson trong vai Miss Piggy


Trong chuyến đi nghỉ ở Los Angeles, Walter - fan hâm mộ cuồng nhiệt nhất thế giới của Hội Rối cùng với anh trai Gary và cô bạn gái Mary đến từ Smalltown khám phá ra kế hoạch bất chính của tay buôn dầu mỏ: san bằng xưởng Hội Rối và khai thác mỏ dầu ngay dưới chân địa bàn Hội Rối hay lui tới.

[video=youtube;LeC85mkwW7g]http://www.youtube.com/watch?v=LeC85mkwW7g[/video]
Đại Hội Nhạc Rối (The Muppets) Trailer - MegaStar Cineplex Vietnam - YouTube


Theo Megastar
 
sợ nhất là mấy con rối dạng này
nhìn nó ghê ghê thế nào ấy
X_X
khi nhỏ sợ đái ra quần, h nhìn lại vẫn thấy khó chịu
 
^
mình cũng thế :-s , chẳng hiểu trẻ con có thích không chứ từ nhỏ tới lớn chả bao giờ xem.
Cái tạo hình không thấy dễ thương vui nhộn gì hết :-s
 
ủng hộ anh "marshall" nào :D
nhưng mà mấy con rối nhìn ghê bỏ mợ :|
 
ai cũng gớm mấy con rối này mà tại sao bên Mỹ tụi trẻ con lại khoái thế nhỉ ???
khác biệt văn hóa hả ta?
 
ngày nào cũng chạy ngang cái parkson Hùng Vương, dòm cái poster là sợ mún ra quần rồi, sao dám đi xem >"<
 
mấy con rối này,Thanh Bạch-Xuân Hương hay diễn này =))
thật ra rối thì con nào mình nhìn cũng thấy sợ sợ,kể cả rối nước =)),chắc coi phim nhiều quá X_X
 
mình thi rối hay bup bê đều có cảm giác rợn rợn y như chúng luôn sống
 
Mình thì chả có cảm giác gì hết X_X
 
minh xem trailer thì..... mình chả hỉu gi nhìu... toàn nói và nói, với lại ...ko thích thật >.< trailer thấy fail sao sao í, cảm giác chán dù ko sợ mấy con này bao giờ :D
 
Cái Muppets này chĩ có dân US hay xem nhiều, cái này mới hiểu thôi chứ ngoại đạo thì khó hiểu lắm :-s
 
Tưởng chỉ có mình mình nghĩ vậy về mấy con rối, ai dè cũng nhiều ng có chung suy nghĩ ghê.

Trc' có lần chạy xe ngang JollyBee, con rối JollyBee đứng sát lề đường quá làm tay mình run đến tý thì đổ cả xe.
 
mình ko hiểu lắm, mấy con rối này thì có gì đâu mà mọi người lại sợ nó???
 
Mấy con này nhìn nhộn chứ chả sợ gì, con búp bê dạng như con trong Dead Silence thì mới gọi là sợ. Phim này ở bên Tây cũng hưởng ứng lắm, còn ở VN thì chắc không hưởng ứng bằng được vì mấy con rối này ăn sâu vào văn hóa Tây rồi
 
Mấy con rối với mấy thằng hề nhìn rất sợ, hồi nhỏ em còn sợ cả ông địa nữa.
 
Mấy con này hồi bé mình nhìn còn chả sợ gì nữa là bây giờ. Còn mức độ dễ coi thì tùy con. Có con xấu con đẹp.
Có cái chả hiểu VN nghĩ gì mà nhập phim này về, chắc cứ nghĩ đề tài này là trẻ con thích. Thực sự dân Mỹ mà hồi bé ko xem mấy con này thì cũng chả thích, nói gì xứ khác.

Qua voz thấy có ông đi xem phim này về, review tình hình rạp thê thảm vãi, khán giả lũ lượt bỏ về =):

Phim the muppets hay đại hội nhạc rối là 1 trong 2 phim dành cho thiếu nhi chiếu tại các rạp việt nam dịp tết này, sau 1 vòng lượn imdb check rate giữa the muppets và happy feet 2 thì với 8 điểm chót vót của the muppets cùng với đọc mấy trang việt giới thiệu film em đã quyết định thầu mấy vé phim này để đi xem vs bọn trẻ cơ mà hic dẫu biết phim dành cho thiếu nhi nên mình cố kiềm chế "bản thân" để hòa mình vào film vs bọn trẻ cơ mà oh shit film này phải nói là kinh khủng, xem bị ức chế toàn tập luôn, quá nửa số người vào xem cùng đã bỏ về, trong đó có em là người gần cuối về, film dài khoảng tiếng rưỡi nhưng xem đến tận 3/4 film mà vẫn ko thể ngoác miệng ra cười hoặc là thư giãn được, film lồng ghép âm nhạc vào, chủ yếu các cảnh diễn bằng nhạc ca hát là chính, nội dung xoay quanh 1 đám rối đồ chơi, thứ được coi là thịnh hàng ở thập niên 80 bên mẽo, là đồ chơi, cũng là show truyền hình cho thiếu nhi,thứ này gắn bó với tuổi thơ của rất nhiều đồng chí người mẽo( chắc đây là nguyên nhân chính rate cao chót vót ), nói thật hồi bé tý em chơi đồ hàng suốt, búp bê cũng có nghịch qua, nói chung đồ chơi dạng mô hình nộm, mà nhìn vào đám rối trong phim ko có cảm tình chút nào cả ko hề cảm thấy vui nhộn, cũng ko thấy có cảm giác film dành cho thiếu nhi, mà nó cứ như thế nào ấy, hic, xem được nửa tiếng thì bọn trẻ con trong rạp liếc qua cũng lớp 3 4 gì đấy la ó đòi ra, đòi xem film khác, rồi thì mọi người lũ lượt ra về , có em cùng mấy đứa cháu gắng gượng cầm cự cuối cùng ko chịu nổi nhiệt nữa cũng đành ra về, mà công nhận trong rạp nóng vãi, như kiểu trời lạnh nên họ ko bật điều hòa, nhưng thật là vừa nóng người, vừa nóng mắt nóng tai vì bộ phim đang chiếu quả là nằm ngoài gu cảm nhận của em, và phần lớn lũ trẻ đi xem cùng
Chốt hạ, the muppets rất "khó hiểu" để cảm nhận nên là trẻ em việt nam vote đừng xem, nếu chủ định dẫn trẻ con xem phim dịp tết này khuyên nên xem happy feet 2 chắc cũng ko đến nỗi nào, vì có 3D nữa nên chắc cũng ko nhàm nhảm như the muppets
 
Phim này xem cũng tạm đc, đâu đến nỗi dở tệ :(
 
thấy mấy con rối cũng bình thường, trông vui vui là là đằng khác mà sao nhiều bác có vẻ sợ hãi thế :D
 
cái này hồi bé mình xem thấy cũng được bây giờ nhìn lại thấy nhảm nhảm
 
Back
Top